:::.H1 join together .::: !!!!!

CH bị hâm
ông viết hay người ta sẽ tự vào
chứ bi h chả có cái khỉ gì người ta vào thấy chán lần sau có mời cũng chả ai vào đâu
 
Sao mày nói bạn tao thế , mày phải xem lại blog của mình ấy

Chẳng có cái gì

QUốc ơi , Quốc à , blog của Thảo gầy là gì thế ;;)

Mà tao nhớ là đã bảo mày chăm lo cho blog tử tế rồi cơ mà 8-}
 
Phạm Trí Hiếu đã viết:
Sao mày nói bạn tao thế , mày phải xem lại blog của mình ấy

Chẳng có cái gì

QUốc ơi , Quốc à , blog của Thảo gầy là gì thế ;;)

Mà tao nhớ là đã bảo mày chăm lo cho blog tử tế rồi cơ mà 8-}
tao có viết blog để kâu mọi người vào đâu
để đấy khi nào có tâm trạng gì thì vào compose thui
 
thế thì dẹp luôn đi cho nhẹ dạ bạn Quân à , vào quách box nhật kí viết cho rồi , còn có nhiều người đọc hơn .

Mày đang làm gì thế , sao hôm nay không phải đi học hành gì à

Chán nhỉ , A2 hơn mình 30 bài rồi , ko đuổi kịp bọn nó nữa .

Tự dưng muốn làm giao lưu quá :(
 
Phạm Trí Hiếu đã viết:
thế thì dẹp luôn đi cho nhẹ dạ bạn Quân à , vào quách box nhật kí viết cho rồi , còn có nhiều người đọc hơn .

Mày đang làm gì thế , sao hôm nay không phải đi học hành gì à

Chán nhỉ , A2 hơn mình 30 bài rồi , ko đuổi kịp bọn nó nữa .

Tự dưng muốn làm giao lưu quá :(
mày đọc lại đi
tao ko viết cho người khác đọc
mày ko hoc NKTT ah
viết là để cho mình

vừa thấy 1 bài thơ hay hay ở HHT cũ
post cả nhà đọc cho đỡ buồn

Chia tay
*Chu minh vũ *


Có mùa hoa phượng vĩ không tên thành hò hẹn
Đỏ cái nhìn vương vấn lúc chia tay
Cô bạn gái ngại ngùng không dám khóc
Nghèn nghẹn lời trong đôi mắt đắng cay .

Có tiếng ve suốt một thời không ai hay
Chỉ lúc đứng cạnh nhau mới thấy buồn đến thế
Mười hai năm ve kêu như thành lệ
Bước đi không đành , ngoảnh lại buồn hơn

Thao thức bao ngày qua tiếng trống trường
Lúc chia tay thèm được giật mình rồi chạy
Giơ truy baì , phút ra chơi cả những lần đi học muộn
Bây giờ cũng thành kí ức chìm sâu .

Xưa cứ trách bằng lăng tím đâu dâu
Giờ mới thấy hoa có màu nỗi nhớ
Tím miên man ,tím chùng thời gian đang căng nghẹn thở
Của mùa thi mỗi lúc một gần ...

Có người bạn đến phút cuối mới thành thân
Có mái tóc giờ chia tay mới biết mình rất nhớ
Trong lưu bút có bài thơ chép rồi mà vẫn sợ
Ngại ngùng đưa _hồi hộp ,... chợt thở phào .

Chia tay nhé , mùa hạ mà bọn mình đều bỗng lớn
Chẳng nói nhiều mà hiểu biết bao nhiêu
Còn gặp lại nhưng mùa hè không ở lại
Thế mới thành kỉ niệm thân yêu !!! ...
 
Hay quá

nhưng tao ko kịp đọc

Thôi đi học đây

Spam vui vẻ nhé ;)

và đi học bài đi , đừng ngồi nữa :))
 
ui, hôm nay công nhận lớp mình vui ơi là vui ^^
hix, hôm nay tớ có được mấy đâu, 5k tiền mặt :(, còn lại tòan nợ miệng :(
thôi, tớ chơi vui là chính chứ tiền bạc với mình thi ... :)), càng nhiều càng tốt :D
 
mình thích thơ thì thích thật nhưng lại rất ghét những bài xa trường xa lớp , chỉ thích những bài anh xa em gì gì đó thôi :D , nhưng mấy khổ gần cuối hay quá

quân ơi ốm mà câu ghê nhẩy 777 là tam thất , là 1 loại dược liệu an thần gây buồn ngủ ( hình như thường dùng cho người già thì phải ) không tốt lắm nhưng về hình thức cũng tạm ổn
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Phạm Trí Hiếu đã viết:
Có người fall in love rồi ............:)

Đọc thơ thẩn , nghe nhạc chỉ càng làm thêm yếu lòng

Không thể lúc nào cũng như thế , bởi vì kẻ yếu là kẻ thất bại

Chẳng ai muốn mình thất bại cả ........

Cố lên ..........


bây giờ mới đọc lại bài này , thằng hiếu diên thật rồi còn đâu 8-} 8-}
yếu lòng thì yếu lòng chứ liên quan gì đến fall in love ở đây :)) với lại có thể lòng yếu nhưng ý chí cao lắm ko thất bại được đâu , chị lo cho chị trước đi , dạo này hot quá các chàng cứ vây quanh suốt :>
 
sếp thật là giống em , em cũng muốn bị warn khoảng 10% cho bằng bạn bằng bè , bị warn cứ như 1 cái bằng chứng nhận trình câu ý , không có nó cứ thiếu thiếu :p

bài này mod đọc chắc cũng thương tình cho mình 1 nhát :D
 
Hãy đổ lỗi cho mình đã chưa tập trung và cố gắng hết sức ấy Quốc ạ lấy đó làm động lực cho những lần sau .

@ những ai thik ăn warn : tớ đang có 30 % này, ai muốn san sẻ ra đây tớ khuyến mại cho ;;)

@ Gầy : ko đc viết là thằng Hiếu => đọc ngứa tai lắm biết chưa /:)

Cô cũng phải xem lại đi , cô phải nhận ra là tôi đang cho cô mắc hết cái bẫy tư duy này đến bẫy tư duy khác thật ngọt ngào mà ko biết :))

Trông Long Quân hôm nay .........=P~ :))
 
không phái muốn nói gì cũng được đâu Hiếu nha , cảnh cáo lần 1 đấy , câu bài cũng phải bịa chuyện có mức độ thôi chứ

mà không phải thằng Hiếu thì thành gì " con " ah :p
 
Bịa chuyện gì /:)

Ko nói nữa , mà cũng chẳng có gì để nói cả , chán /:)

Mọi người có ai đi sinh nhật Mai t3 tuần sau ko ?
 
chẳng có gì để viết , thơ tiếp này

( sưu tầm )

Đừng

Xin đừng trách sao em quá vô tình
Khi em chỉ cười lặng thinh trước những lời anh nói
Có bao giờ anh nghĩ cho em và tự hỏi
Sau nụ cười có phải là nỗi đau

Đừng vô tình nhắc lại những gì đã thuộc về phía sau
Những hứa hẹn hơn một lần làm hồn em lạc lối
Anh có biết...
Nụ cười anh lại một lần làm lòng em bối rối
Để sóng kỉ niệm lại ào ạt xô vào bến con tim

Em sợ lắm khi vô tình chạm vào nhau...chao ôi...những ánh nhìn!
Anh sẽ thấy trong mắt em ngọn lửa xưa vẫn còn đang rực cháy
Mỗi lần gặp anh là mỗi lần em yếu đuối muốn quay lưng bỏ chạy
Nhưng sao khoảng cách thì xa mà nỗi nhớ vẫn gần

Đừng hỏi em "Gần bên anh mà sao quá ngại ngần"
Đứng trước em
Vẫn là anh...
Vẫn dáng hình xưa...
Mà giờ sao khác trước.
Em cũng biết kim thời gian đâu dễ gì quay ngược
Để tìm lại anh của những khỏang trời xưa

Đâu cần băn khoăn " Em giờ đã quên chưa?"
Bởi em vốn là thế, sẽ dối mình hồn nhiên: " Quên hết rồi anh ạ
Mối tình đầu đâu phải là tất cả
Em chẳng thể mang theo suốt cả cuộc đời"

Thôi hết rồi, nỡ lòng nào nhắc lại nữa người ơi
Anh đã khác và trước anh em sẽ cố biến mình thành một con người khác
Chuyện khi xưa chỉ là một lần ta vô tình đi lạc
Lạc giữa đam mê, hạnh phúc...chóng vánh tàn

Vậy xin đừng nhắc lại nữa người ơi....

nếu có ai đó định nói bài này không vần thì cũng phải nói lại thơ hay không phải ở vần ...
 
Thank Gầy nhiều nhá ;;)

nhưng dễ bị nghi ngờ là nhờ vả lắm 8-}

Với lại bài đấy cũng ko hay mà .

Hôm qua định viết 1 bài thơ nhưng bây h ko có tâm trạng để viết

Chiều mai em sẽ online đợi ............:x
 
bạn ý hay lên chiều thứ 7 ah

viết đi em, chị đang muốn nghe thơ

chán đời chưa học chứ văn nào đây

nếu nói là chót ấn nhầm thì em có đâu lòng không , thực ra chưa đọc bài đấy
 
Biết là chị chưa đọc ,có đúng 1 bài chị đọc , cái bài em viết tử tế nhất :))

Đang định viết bài thơ về kiểu đầu mới của LQ hôm nay

Để khẳng định cho cái gọi là : lấy văn chương làm vũ khí phục vụ mục đích CM =D>

Hình như thế , thấy lần trc add t7 mà , Nhưng mai học ........

S ..........h...........i................t thật :(
 
xấu hổ ăn nói thế ah

em làm luôn đi em

nhanh vào 5 phút nữa nhá

ko hay thid có gì ta sửa sau
 
Em chỉ nghĩ lại là cái chủ đề đấy nó ko .......cao thượng

và tầm thường quá

Để khi nào em sáng tác thơ điên rồi post sau đi ......
 
Back
Bên trên