:::.H1 join together .::: !!!!!

Hoàng Hương Thảo đã viết:
(sưu tầm )

Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
Anh bỗng hóa thành người lớn bao dung

Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
Vì trái tim anh có thừa người khác
Những bản tình ca ở bên em anh hát
Sẽ có một người nào đó diễm phúc sau em

Em biết rằng rồi anh sẽ quên
Cái gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại
Cho dù với em đó sẽ là mãi mãi
Anh bận lòng chi với một kẻ qua đường

Đừng dằn vặt mình vì đã lỡ nói yêu thương
Ai cũng có những phút yếu lòng như thế
Em chẳng trách đâu vì tình yêu có thể
Đến trong nhau bằng những phút dối lừa.

vội đi học rồi nên tìm đại 1 bài nghe cũng tạm :D
mặc dù ko thik thơ nhưng mà công nhận bài này hay thật
 
Ở ,em lúc nào chẳng thất bại hả Quân :)) ;;)

HHT cũ kĩ gì , có ông L2 03-06 cũng đang tích cực hưởng ứng send cho mọi người , chẳng hiểu mọi người thích không , như em thì vô cảm rồi .

Đọc gì rõ lâu , tao đợi mày mãi Quân ạ

Hôm nay dính mưa ướt nhẹp ..........:(
 
Phạm Trí Hiếu đã viết:
Ở ,em lúc nào chẳng thất bại hả Quân :)) ;;)

HHT cũ kĩ gì , có ông L2 03-06 cũng đang tích cực hưởng ứng send cho mọi người , chẳng hiểu mọi người thích không , như em thì vô cảm rồi .

Đọc gì rõ lâu , tao đợi mày mãi Quân ạ

Hôm nay dính mưa ướt nhẹp ..........:(
thất bại ah
mày nên đọc HHT tuần trước để xem người ta nói gì về những người đã từng thất bại
mà mày thì thành công lắm ah :-/

dình mưa có tí mà cũng khoe
tao thik nhất là đứng giữa trời mưa như thế
 
Dính mưa ko khoe thì sao , tao có kêu ca gì đâu hả [-x

Quân điên [-x

Nói gì về thất bại thế , dạo này đọc HHT toàn xem phần gì ko nhớ tên , xem tuần này có gì ko , ngày may mắn là bao nhiêu , xem mục cái bọn thi ảnh xem có đứa nào hot ko ........ Chẳng bao h đọc phần khác b-(
 
quân ơi gửi link đi

còn về bài kia thì không hay bằng 1 số bài khác mà tôi đã cố công tuyên truyền cho ông trước đây nhưng vô vọng

đúng là chỉ hi có cảm xúc người ta mới đọc được thơ :))
 
nghe Thảo với Hiếu nói chuyện, tớ ko hiểu rõ nhưng cũng mập mờ đóan ra, mà biết mập mờ chẳng thà bạn Hiếu post cái bài mà bạn định post đi nhé, tớ là tớ rất thích các câu chuyện tình cảm, love story :x
dạo này mình chẳng có gì, nhưng đọc thơ tình cũng thấy hay, lạ thật ^^

----------

hôm nay tan học sớm thế mà chả ai online ah, buồn vậy :(
 
Phải ghi rõ ràng là HT + TH đều điên rồi , tất cả những ai có 2 chữ cái đầu tiên của họ và tên đệm đều như thế :)) ( đảm bảo Quốc ko hiểu gì còn mọi người chưa hiểu hết :)) )

@ Phương : sao hả em , post bài gì cơ , mập mờ đoán ra chuyện gì thế ;;)

@ Quân : nói thế mà cũng tin à :)) , ngày may mắn của tao tuần này là t6 , cn , ko biết có gì hay ho ko đây :(

@ Gầy : lên đến 9h thôi , cố lên sớm vào [-(
 
quốc hâm dạo này ăn nói thô lỗ thế nhỉ

muốn cãi nhau hay đánh nhau đấy

còn hiếu hâm cái đây ai cũng hiểu hết không cần phải khoe làm gì :))
 
Ack! Em ko bit đọc thơ.
--------------
Vào link của LQ.
Trang 1, truyện ngắn Tứ quý.
Tao đọc nó năm 11 tuổi & đã từng khóc với nó.
Bây h đọc xong thấy nhàn nhạt. :-<
1 thời đã xa...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nghe xúc động quá , không ngờ cảm xúc lai láng đến thế .........

Mọi thứ đã thay đổi rồi , thay đổi đi thôi Thảo ạ

Không thể thế này mãi đc .

Ko hiểu sao ngu độn thế nào mà hồi trc cũng đi làm thơ tình , nghe giống thơ điên hơn :))

----------

Đỗ Minh Phương đã viết:
mai vụ đồng phục thế nào nhỉ, có phải mặc ko ?!
Mai có phải mặc em ạ .

Đang chơi bời gì mà sao lại để invi [-x

À này , cái vụ vẽ vời mũ mão thế nào ấy nhờ [-(
 
ac, đang học văn, chả để invi thì làm cái gì :|
mũ mão cái gì cơ ?!
mai mặc hả, hỏi để còn biết mai mặc :D, ko 1 mình em mặc thì ngại lắm :|
 
Dở hơi à , tất cả phải mặc chứ đâu mình em , :))

Cái vụ hỏi em vẽ mũ , giầy ở đâu ấy

hứa trả lời xong bay luôn là thế nào [-x

À , ngày mai học sinh thay cho anh mọi người biết chưa ?
 
ặc, thì phải hỏi ở lớp, thì ngừoi ta mới nói cặn kẽ được chứ
nói chung là em quen 1 anh chuyên vẽ graffiti lên áo, giầy, mũ .. yên tâm là vẽ rất đẹp, ko đẹp ko lấy tiền :D
hix, hoc sinh hay học anh cũng thế cả thôi, ngày mai là 1 ngày HTL điên loạn, học mãi mới xong văn, chưa học GDCD đừng nói gì đến sinh :|
 
Sinh thì lần trc học rồi , lần này đọc lại là nhớ

GDCD thì ngắn tí , cô Mĩ cũng chẳng yêu cầu thuộc

Văn thì đọc ở lớp hiểu , rồi xem lại tí cũng nhanh

Tóm lại là 3 môn ngày mai đến lớp mở sách vở ra học vẫn kịp :))

Ngày kia kiểm tra 15 phút sử đấy , ko hiểu thế nào :(

, Thì ra là như vậy , hồi 11 nghe cu Huy Hoàng kể đi vẽ giầy mất 60K thấy đắt quá :(
 
hix, Sinh của em ko giống như của tổ trưởng, ko thể ko học mà tự nhớ lại được, Văn của em cũng vậy, học thuộc từng chữ từng từ, chưa kể 5 bài thơ NKTT, còn GDCD, mai cô bảo KT 15', nên phải học chứ :|
60k là thế nào, 80k :)), nó có phải đứa đi vẽ đâu [-x, vớ vẩn, hay vẽ 1 chiếc cho nó vừa độc đáo vừa tiết kiệm :p
 
Ơ thế à , thế em đi .......hộ à;;) hay nhỉ ;;)

Thôi chết con , con quên mất mai còn 5 bài NKTT mà tình hình là quyển NKTT đã cho bay vào nhóm bếp than rồi :(( , sao học hành đc gì đây

Phương ơi , mai Sinh học tiết 5 cơ , còn nhiều thời gian

CD tiết 1 chẳng phải học hành gì

em còn đến 20 phút để học văn , chưa kể h nghỉ tiết , lo gì

Có gì mai mang quyển NKTT đến mượn cái ;;)

À, mai hóa chuẩn bị bài tập về axit hay andehit nhỉ 8-}
 
hay vẽ mũ đi, hình như là 30-40k gì đấy, mà em thấy mấy cái mũ bán sẵn ở cừa hàng đấy cũng đẹp phết :)
hix, giờ ra chơi còn nhiều việc để làm :D, mới lại ko quen học thuộc lòng trong những khung cảnh ồn ào như thế :|, chả vào đầu được gì, NHTT thì mới chỉ phải học 5 bài, trong sgk có đủ 5 bài đấy, cứ học trước đi, em cũng làm quái gì có cái tập thơ đấy :D
 
Nhưng tưởng thầy yêu cầu là ko học bài thêm trong SGK cơ mà 8-}

Giờ ra chơi dành cho việc sát phạt à :))

Đùa , vẽ mũ xấu chết , với lại tổ trưởng ko hỏi cho mình mà hỏi cho đứa bạn thôi .

Mình ko hứng thú với mấy trò đấy, sao Phương ko đi vẽ :-/

Hôm nay sao rỗi rãi lên câu bài thế này ;;)
 
Back
Bên trên