:::.H1 join together .::: !!!!!

thì mọi ngay` học bài thì phải viết, phải ngồi vào bàn học, sao mà post bài được, hôm nay thì em học thuộc lòng, ngồi học trước máy tính :D
bạn tổ trưởng cần vẽ gì thì cho số phone của em, em tư vấn cho ( miễn phí đấy :D)
thầy bảo ko học bài thêm ah :|, chết, thôi 4 bài cũng đủ rồi, khản hết cả cổ rồi đây nè :(:)((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hình như là thế

Còn tất nhiên bài trong SGK là bắt buộc cơ mà Phương [-(

Mới vào đầu 12 mà học hành vất vả thế ko biết

Uh đc rồi , chuyện vẽ vời có gì nhờ vả sau cũng đc ;)

Tối nay có gì mới ko ,chơi bời gì ko :-/
 
mệt quá mà chưa học thuộc được môn nào hết :(

ước gì mai mình được nghỉ số tiết nhất định :D
 
Thích nghỉ tiết nào thế :))

Nghỉ đc 2 tiết hóa thì tốt :(
 
hehe, đúng lúc mình bắt tay làm bài tập ko post tiếp được thì bạn Thảo lên, thôi 2 bạn nói chuyện với nhau nhé, nói tíêp cái vấn đề hôm qua ấy, tớ hơi bị tò mò đấy :D
 
Phương ơi là Phương :eek:

Thảo vừa lên thì mạng down => Thảo out , tt out luôn .

Đến lúc mạng hết đơ mình lên thì Phương bảo out

Chán chẳng buồn nói :(

Thôi vậy :(
 
:D, hi`, đang làm lý Sơn, có mấy bài bị lẻ, chả hiểu mình có làm sai ko :|
 
Hình như là ko có bài nào lẻ cả Phương ạ

Xem lại đi ko khéo sai rồi

Mà định nghĩa thế nào là lẻ , dính đến căn và Pi à :-/

Thôi, đi ngủ đây

Ko chơi bời nữa :D
 
ah, hehe, số lẻ là số ko đẹp như là số tròn, pi thì hiển nhiên là có, nhưng bài 4 có cái câu cuối cùng thời gian bị lẻ ( có căn) với mấy cái câu linh tinh, chả nhớ, thứ 6 đến so kết quả, ngủ rồi ah, nhanh thế :|
 
Lê Kinh Quốc đã viết:
H + HT thần kinh mẹ nó roài. :)) :)) :)) :)) :))

Quên mất là cả Hiếu với Thảo đều trùng tên mẹ + thằng em nhà mình.:)) :))
[-x thô tục thô tục
@Hoàng : mày ko cần nhấn mạnh chữ khóc đâu
ngày xưa mình nghèo wa' mấy tháng mới được đọc 1 tờ HHT
bi h có xiền mua báo thì thấy như dở hơi , chả mún đọc
@Híu & Thảo : chuyện hay ho đang nói dở nói nốt đi
chờ đợi 1 happy ending

hôm qua ko lên được , hôm nay chắc cũng chỉ kâu được bài này thui
bận wa'
 
Đỗ Minh Phương đã viết:
ah, hehe, số lẻ là số ko đẹp như là số tròn, pi thì hiển nhiên là có, nhưng bài 4 có cái câu cuối cùng thời gian bị lẻ ( có căn) với mấy cái câu linh tinh, chả nhớ, thứ 6 đến so kết quả, ngủ rồi ah, nhanh thế :|
Phương ơi cái câu í đừng tính ra t, để nguyên sin=3/4 rồi tính ra cos, xong tính lun ra V =căn 7 ( viết dấu căn thế nào cả nhà ??? ) thì đẹp hơn đấy :D
Tối nay có việc đi cả buổi nên bi h phải ngồi tụng Kỹ mí lị Sử :(( :(( :(( Được cái học cũng dễ, thuộc hết rồi :D
 
Nhớ ko nhầm mai kiểm tra viết 15 phút sử về toàn bộ những gì đã học b-(

Lại còn thêm KTCK cũng dọa KT

Chết rồi b-(
 
hixx, sếp ơi, cái căn hình như là của bài 3c mà nhỉ, 3c của em mới ra cái sin=3/4 với v =2 căn 35, chứ bài 4 thì đâu có :D
hehe, hôm nay em rất vui :D
 
Đỗ Minh Phương đã viết:
hixx, sếp ơi, cái căn hình như là của bài 3c mà nhỉ, 3c của em mới ra cái sin=3/4 với v =2 căn 35, chứ bài 4 thì đâu có :D
hehe, hôm nay em rất vui :D
Phương thắng được bao nhiu xiền để mai tớ chăn hết nào :D
mai kt cũng kiểm tra ah
chết em
chả ghi bài gì cả
 
KT nhưng chẳng hiểu KT đang nói về cái gì ( dù ghi bài rất chi là đầy đủ )

Ko bỏ quách tiết này để đc về sớm cho rồi

3 ngày liên tiếp lớp ta đc nghỉ 1 tiết =D>

Mai sẽ là tiết gì đây nhỉ :))
 
cầu trời mai em chỉ cần được nghỉ 1 tiết thui[-o<
mấy hôm nay kết nhất là tiết cô Mĩ mí lị tiết cô thu B-)
 
Tao tưởng mày kết nhất tiết sinh , bị nhắc suốt , he he :))

Chết cười

hôm nay là ngày học vui nhất của em ..........

Lợn Quân cướp no 777 của tao [-x
 
Phạm Trí Hiếu đã viết:
Tao tưởng mày kết nhất tiết sinh , bị nhắc suốt , he he :))

Chết cười

hôm nay là ngày học vui nhất của em ..........

Lợn Quân cướp no 777 của tao [-x
nhắc suốt đau mà nhắc suốt
có mỗi lúc thăng béo lên bảng thui
lúc sau là thằng nhoi bị nhắc

no 777 ah
oh`
bi h mới để ý
 
Sao mày chậm thế :(

Uh , nhắc đúng 1, 2 lần , đến h vẫn còn buồn cười cái câu " bà nội " của chú Long con :)) =))

777 là số ko đẹp đâu

COn số pháp thuật đầy quyền lực và chết chóc :(
 
Phạm Trí Hiếu đã viết:
Sao mày chậm thế :(

Uh , nhắc đúng 1, 2 lần , đến h vẫn còn buồn cười cái câu " bà nội " của chú Long con :)) =))

777 là số ko đẹp đâu

COn số pháp thuật đầy quyền lực và chết chóc :(
làm gì có chết chóc ở đây
bố cái thằng
chỉ giỏi bịa
chỉ có quyền lực thui
mí lị thấy chưa có cái boeing777 bị tai nạn cả
 
Back
Bên trên