:::.H1 join together .::: !!!!!

Biết chết liền .

Tại sếp mà tôi ko đủ nỗ lực rời khỏi bàn vi tính :((

Cô Võ Thu Hà đâu rồi,sao vào mà ko post bài :((

đi ngủ vậy :((
 
Lưu bút sếp sếp lo :p Chị ko bít nó ở đâu nhưng mà sếp bít :p
Thôi thế thôi, câu với kéo [-( Bi h lại đổ tại sếp làm chị ko rời đc bàn phím [-(
Out đey. BB chị em :-h
 
chị nào ??????

ack , đã out rồi còn cố spam 1 bài

hư quá [-x

Thôi , nốt 7900 rồi đi làm LÒng biết ơn đây 8-}
 
hix, mấy hôm nay bận quá, chả có thời gian onlie như trước, bao nhiêu việc phải làm :|
mai còn kiểm tra Toán, mà năm nay chưa thấy cái đề cương
 
Có cái này cho đỡ chán nè :p

Bản tin thông tấn xã Kiên péo

Vâng sau nhiều ngày vất vả làm việc hôm nay chúng tôi lại có thể chuyển tới quý vị bản tin mới nhất của Thông tấn xã Kiên péo :) Chủ đề hôm nay vẫn ko j khác, chính là về trận tái đấu giữa 2 vương quốc 12H và 11H, cùng số phận hiện tại của Mít-xi Cờ Him Chửa Hoang ( Axetilen ).

Vâng, sau trận Xích Bích 1 rạng danh non sông 12H với sự lên ngôi của thiên hạ đệ nhất mỹ nhân 12H Phạm Trí Hiếu, phe 11H quyết chí phục thù ở trận tử chiến số 2 ở địa điểm xưa - bên bờ Hồ Tây thơ mộng, quanh năm sương mù phủ trắng, với những chiếc thuyền con vịt thoắt ẩn thoắt hiện và xác ( cá và chuột ) nổi lềnh phềnh đầy tang tóc và ghê rợn :p Phe 12H cũng ko phải vừa, đã quyết tâm ra quân với 200% sức lực. Tương quan lực lượng của 2 phe như sau :
Phe 12H : lớp trưởng vừa bị hạ bệ kiêm phóng viên tài năng đầy mình Kiendvd, Condolezza Mai - á hậu 2 trong cuộc thi Hóa hậu năm ngoái, Phạm Gia Dự - kẻ Sở Khanh và si tình :p , Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Phạm Trí Hiếu ( vừa nổi lên sau trận Xích Bích 1 ), Tân Hoa hậu VN Mai Phương Thúy ( Tùng bìu ) , và hiển nhiên ko thể thiếu Mụ già xì căng đan của 12H - Thần đẻ - Thần Chửa - kẻ đã làm biết bao đời zai chốn 12H khốn nạn Cờ Him Chửa Hoang. Xin nói thêm luôn : mụ già xì căng đan càng ngày càng bộc lộ rõ cái sự thâm độc của mình khi một mặt, mụ xúi bẩy gã si tình Trần Quang Hưng dấy quân tấn công 12H, mặt khác mụ lại đứng về phía 12H để chiến đấu chống gã bí thở zai tơ và con ruột của chính mụ : Phạm Ngọc Hải Anh. Mụ những tưởng làm như thế thì Bố già Phạm Ngọc Hải Long sẽ thấy được tấm lòng xả thân vì nghĩa của mụ mà cảm động đậy đem lòng yêu mến mụ, nhg ko, Bố già ko hề quan tâm j đến mụ ngay cả khi mụ dốc lòng chiến đấu cho 12H. Vì sao ư ??? Vì 1 lẽ đơn giản : giờ này Bố già còn đang mải si mê 1 người phụ nữ quyền lực khác của 12H ( lạy Chúa lớp này toàn gái đầu gấu gái côn đồ 8-} ) đó là Trần Bảo Ngọc. Xin giới thiệu thêm chút ít về nhân vật mới này : Trần Bảo Ngọc vốn là con gái ngoan của phóng viên Kiendvd - Ngọc là 1 ca sỹ nổi tiếng với chất giọng Soprano chói chang với tần số xấp xỉ 20000 Hz ( vừa đủ để ng` ta vẫn nghe đc :p ). Tuy bộc lộ rõ năng khiếu nghệ thuật từ nhỏ, nhưng vì được di truyền từ bố nên Ngọc ta cũng rất có hứng thú trong lĩnh vực chính trị, thường xuyên lãnh đạo phong trào Nữ quyền của 12H - đòi Hoàng thượng Kiendvd thoái vị và đưa đất nước tiến theo con đường Mẫu hệ chủ nghĩa. Và gần đây Ngọc ta đã đạt được mục đích của mình : trở thành Nữ hoàng 12H và đẩy lão già tội nghiệp Kiendvd lên chức Thái Thượng Hoàng. Chắc các bạn cũng thắc mắc cô ta làm thế nào mà giỏi thế phải ko ạ. Vâng, xin bật mí ngay là Ngọc ta bắt bố nhường ngôi chỉ nhờ 1 câu nói duy nhất : "Bố muốn lên chức Thái Thượng Hoàng hay lên nóc tủ làm Hoàng Thượng ???" Đương nhiên là Kiendvd phải chọn phương án A rồi. Và thế là 1 thời kỳ mới mở ra cho 12H - vương quốc mẫu hệ chủ nghĩa với sự thống trị của Trần Bảo Ngọc con gái Trịnh Ngọc Kiên - thuộc gia tộc họ Trờ ( Tr :p ). Và nói ngoài lề chút nữa : tuy lên ngôi chưa lâu nhưng Ngọc ta đã thể hiện rõ mình chính là 1 Võ Tắc Thiên phẩy : cô ta liên tục mở các cuộc tuyển chọn chồng hờ và bồ nhí cho riêng mình. Với thành tích sát zai ko thua j Cờ Him Chửa Hoang - với những tên tuổi vua biết mặt chúa biết tên như Bố già Phạm Ngọc Hải Long, Vua bán than Quảng ninh kiêm sách đen đại lão gia Nguyễn Hoàng Minh hay một nhân vật nổi đình đám bên vương quốc 12T Nguyễn Hùng Tiến thì giờ đây Ngọc là 1 nhân vật sát zai tiềm năng nhất 12H ( tuy nhìu chồng hờ bồ hụt như thế nhưng Ngọc lại ít đẻ con - đây là điểm hoàn toàn khác biệt với Cờ Him Chửa Hoang - đến h Thái Thượng Hoàng Kiendvd mới chỉ có 1 cháu ngoại ). Với phương châm Con hơn cha là nhà có phúc hiện nay Ngọc ta đang hướng tới mục tiêu "chém đủ 10 thằng zai tơ giở lên" ( mở ngoặc là chém ở đây làm làm "thịt" và thịt tiếng Hán là nhục thưa quý vị và các bạn :p )
Vâng, đó là phần 12H. Còn phần 11H thì sao ??? Xin nói ngay lực lượng 11H cũng rất là mấu với những tài năng xuất chúng như zai tơ si tình bí thở Trần Quang Hưng ( The Hot Chick :p ) hay Sát thủ lừng danh The Bride Bùi Tuấn Linh, khuyến mại thêm con zai Bố già Phạm Ngọc Hải Anh, Đại gia Bụng phệ Đào Anh Sơn v.v.... Đây toàn là những kẻ ko vừa, với quyết tâm ngùn ngụt trả thù 12H. nói thêm chút nữa chuyện ngoài lề : sau khi bị Cờ Him Chửa Hoang phản bội phũ phàng trong trận Xích Bích 1, zai tơ Trần Quang Hưng đã đau khổ tột cùng đến mức đêm quên ăn ngày quên ngủ. Mối tình đầu của y trở thành ác mộng lớn nhất đời y - tuy nhiên trong thời khắc đau đớn tột cùng ấy y lại tìm được cho mình 1 chỗ dựa tuyệt vời : sát thủ Bùi Chim với biệt danh The Bride ( Kill Bill :p ).Tình yêu giữa họ nhanh chóng nảy nở. Họ nhanh chóng trở thành đôi tình nhân hot nhất 11H - sánh ngang đôi uyên ương Paris Helen trong Thần thoại Hy Lạp hay Ngưu Lang Chức Nữ trong cổ tích VN, mà cũng giống cả Trí Phèo Thị Nở trong truyện của Nam Cao nữa ;)). Đôi tình nhân Chim Hưng - với sức mạnh tình yêu mới nhú - quyết tâm cao độ tiêu diệt mụ già lừa tình chuyên nghiệp Cờ Him Chửa Hoang :p
Trận đại chiến diễn ra cực kỳ khốc liệt. Như các cụ ta thường nói : rồi gian nan mới tỏ anh hùng, sau trận chiến một loạt những tướng tài nổi lên như diều gặp gió : những cặp tình nhân nóng bỏng - với sự trợ giúp của sức mạnh tình iu tình ái - đã nổi lên đè bẹp tất cả các đối thủ khác : đó là bộ đôi quyền lực Phạm Gia Dự - Condolezza Mai 12H và Chim Hưng 11H. Kèm theo đó là sự lên ngôi của nữ quyền : những người phụ nữ quyền lực của 12H : Phạm Trí Hiếu và Mai Phương Thúy ( Tùng bìu ) đã lên ngôi như 1 minh chứng rõ ràng rằng gái xinh chưa chắc óc đã vớ vỉn :p. Ngoài ra cũng ko thể ko kể đến danh ca hải ngoại Oli-Vân Hồng Anh - phu nhân của bác sĩ tài năng Đỗ Béo hay Hot boi hải ngoại Ngô Duy Minh. Trận này được sự giúp sức đắc lực của Condolezza Mai, Phạm Gia Dự đã lên ngôi và trở thành mì chính cánh duy nhất mang bộ gen XY hoàn chỉnh ko lai tạp ko thêm thắt trong tuyển hóa. Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Phạm Trí Hiếu đã sa sút đôi chút do đang vướng vào cuộc tình đầy sóng gió với hot boi 11H Khuất Việt Anh. ( chi tiết về mối tình chúng tôi xin chuyển đến quý vị sau ). Xét chung cuộc , phe 12H lại 1 lần nữa chiến thắng, những tướng tài 11H như Đại gia bụng phệ Đào Anh Sơn hay Bố trẻ Phạm Ngọc Hải Anh đều đã tử trận ( vâng, thật là đau lòng vì giờ đây người kế nhiệm duy nhất của Bố già Phạm Ngọc Hải Long đã ra đi , 1 bi kịch của tình phụ tử đã trở thành tình thù do bàn tay thâm độc của mụ già Cờ Him Chửa Hoang ). Và ác giả ác báo, kẻ châm ngòi cuộc chiến này - Cờ Him Chửa Hoang - dường như đã phải kết thúc hành trình hồi xuân của thị ở đây. Thị đã thất bại ê chề trước tình yêu trong trắng của Chim Hưng - giờ đây thị ta mất tất cả : zai tơ Trần Quang Hưng, Bố già Phạm Ngọc Hải Long, Bố trẻ Phạm Ngọc Hải Anh v.v... Danh tiếng bị hủy hoại, giờ đây thị ko còn lừa nổi ai nơi 11H cũng như 12H nữa. Liệu có phải 1 huyền thoại chửa đẻ kết thúc ở đây ??? Ko hề ko hề. Cờ Him đang lên lịch phẫu thuật với bác sĩ Đỗ Béo 1 lần nữa. Thị quyết tâm tút tát lại vẻ ngoài để "làm phát cuối cùng" - mà hiện nay chúng tôi cũng ko bít thị ám chỉ phát j ??? Chỉ biết rằng chỉ trong vài tuần nữa thị sẽ trở thành búp bê Silicon thế hệ mới , và liệu thị sẽ còn giở trò j thâm hiễm nữa đây ??????
Xin mới quý vị chờ đọc những bản tin tiếp theo của chúng tôi.
Phóng sự đến đây kết thúc. Chân thành cám ơn sự chú ý của quý vị khán giả.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chết cười =))

Ngày T2 sếp chết với Võ Tắc Thiên :)) =))

Hoàn tất toàn bộ bản phóng sự ,nhẹ cả người :p

Hôm nay là hôm đầu tiên lớp mình kiểm tra khác đề lớp tin /:)\ 8-}

học hành dạo này rõ nhạt 8-}
 
hehe, thầy Hiệp chắc nghe phong phanh gì rồi nên mới thế, cũng may hôm nay làm được
 
Làm được hay ko được bây h cũng chẳng lo

Lo chơi bời thôi .

Chơi bời quên đi nỗi buồn :))

Đúng 1 ngày đau lên đọc bài của sếp vẫn thấy đời còn đẹp chán , việc dek gì phải buồn vì thằng con nào :))
 
Tổ sư bố Kiên ghẻ.
Con lạy bố, bố lấy chuyện con thi trượt vòng 2 ra để cà con đấy à ???
:((

:)) :((
:)) =))

Nhưng mà công nhận viết hay. :))
highly regard =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
e hèm, Võ Tắc Thiên? em thích hítle hơn, nhưng thôi Võ Tắc Thiên cũng tạm được. No pro!
hi everybody, đây là bài đầu tiên của em với cượng vị tân Võ Tắc Thiên hay tân Nữ hoàng 12H
 
thứ 2 học đức dục hả, có phải chuẩn bị gì ko 8-} 8-} \:d/

Kiên viết hay, nhưng mà nội dung còn chưa rõ ràng lắm, tức là nói nhiều nhưng mà cũng chỉ có ít thông tin

Đúng 1 ngày đau lên đọc bài của sếp vẫn thấy đời còn đẹp chán , việc dek gì phải buồn vì thằng con nào
hiếu viết hay nhỉ

tớ thấy việc kiểm tra khác đề thế này cũng hay
 
Sao , hay lắm à , thật ko ;))

Diệp có thấy tiếc ko khi trong phóng sự của sếp chị ko được đề cập đến ;))

Hay Diệp đã giơ biển nói ko với scandal rồi ;))

Giời ơi , kiểm tra thế này cũng hay nhưng nếu cho tự chấm thì chỉ toàn 9,5 , 10 thôi 8-}
 
:| Dịp ơi thế Dịp đòi hỏi giề nào :|
Thật ra bản thân sự việc nó đã chả có j rồi thì làm sao mà bịa thông tin ra để mà cung cấp được ???? Với lại mục tiêu của phóng sự là để trêu càng nhiều bạn càng tốt thì cần j phải thông tin :p Mà trong ý nếu đọc kỹ đọc tinh thì sẽ tìm được ối cái có giá trị đấy ;))
@ Quốc : sorry vì đã đem chuyện thi trượt của chị ra mà trêu, nhg sếp ko có ý j cả, chỉ là sự thật nó thế thì viết thế thui.
@ BN : chọn Võ Tắc Thiên là có ý đồ cả đấy ;)) 1 là bà í cũng là nữ hoàng ( cùng giới tính với con ) 2 là về khoản chồng con bồ bịch thì Võ Tắc Thiên vô địch thiên hạ ( giống con thế còn j ;)) ). Theo lịch sử TQ ghi lại thì VTT cho tuyển mộ tất cả các thanh niên còn non tơ ( vừa bước qua tuổi 18 ) và khỏe mạnh đẹp zai vào cung, mỗi thằng "hầu hạ" 1 đêm :"> :"> xong đến sáng hôm sau chém đầu lun :-& :-& Chính vì thế bố mới gọi con gái bố là VTT :p
 
đúng thế

cậu đừng nói lăng nhăng, nhỡ sếp cũ nhớ ra thì chết

hôm nay tôi cảm thấy thật thất vọng
 
Why thất vọng ;))

Kể đi ,

Đang rỗi ;))

Đúng rồi , phóng sự của sếp mục đích chính đâu phải cung cấp thông tin đâu , DIệp nhờ ;))
 
kể ư, ngại lắm, chuyện tế nhị 8-}

tôi cảm thấy sụp đổ 1 hình tượng mà lâu nay mình có
 
Còn tôi thì sụp đổ với lại chẳng đổ vỡ từ T2 2 tuần trước rồi :))

Thôi ko sao đâu ,dần dần sẽ quen thôi :)

Chẳng qua chỉ là 1 lần thấy mình thật ngu ngốc khi tin vào điều ko đáng tin :))
 
cậu khác, cái cậu tin nó khác với tôi

thực ra thì cái này chỉ là một điều bất ngờ, một sự thất vọng thoáng qua thôi, cũng ko gây một cảm giác mạnh nào
 
Há há há Bik Dịp hử B-) Rồi sẽ có phóng sự dính đến Bik Dịp B-) Nhớ rồi nhớ rồi
Dịp có chiện j kể đê kể đê :p Hôm nay rỗi thik ngồi hóng :p
 
Back
Bên trên