Hội những người cô đơn đê!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Nguyễn Hoài Anh
(meo_con1307)

New Member
:)) Đây là nơi dành cho tất cả những ai đang cô đơn vì chưa có người iu, và những ai đang cô đơn vì đã chia tay, hoặc thất tình, hehe:)) (oe', ác we', cười trên nỗi đau khổ của người ta).
Mọi người vào đây chia sẻ cái nhỉ?:x
 
Các hội dạo này mọc lên như nấm
Vào với. Nhưng mà ko làm hội viên. Cho làm chức gì mới vào :D
 
:))Lại 1 hội nữa ra đời:))
Bó tay đúng là theo phong trào nhưng mà hội này khi HV có ny rùi thì bị đuổi khỏi hội à:D
 
ờ, hội cứ nhan nhản nhan nhản...
tiện thể quảng cáo luôn hội sống thật với chính mình :)>-
- hội trưởng-
 
Khưu Trí Trung đã viết:
:))Lại 1 hội nữa ra đời:))
Bó tay đúng là theo phong trào nhưng mà hội này khi HV có ny rùi thì bị đuổi khỏi hội à:D
Bạn là người đầu tiên ủng hộ tớ lập hội mà, sao bây giờ ăn nói phũ phàng thế?:((
Nhớ vào làm HP1 nhé?(cái này là bắt chước)
30.gif
 
Thế hội này thì làm cái gì? Ngồi than thở với nhau à? :-?
 
Bùi Lan Hương đã viết:
Các hội dạo này mọc lên như nấm
Vào với. Nhưng mà ko làm hội viên. Cho làm chức gì mới vào :D
Chị phải ủng hộ em chứ?:((
Cho chị làm lon ton thôi.

----------

Tôn Hồng Đức đã viết:
Thế hội này thì làm cái gì? Ngồi than thở với nhau à? :-?
Anh muốn nói về cái gì cho ý kiến đi;;)
Hội có nhiều vấn đề lắm chứ(rồi sẽ biết):p
 
Các hội mọc lên theo cấp số cộng , mong rằng ko đến mức cấp số nhân ...
Làm HP hay HV thì thường quá , cho làm chân security b-) ...
 
Phạm Tuấn Minh đã viết:
Các hội mọc lên theo cấp số cộng , mong rằng ko đến mức cấp số nhân ...
Làm HP hay HV thì thường quá , cho làm chân security b-) ...
Chuyện nhỏ mà, sướng wa' ý chứ.:))
Chưa có người iu thật ah?:)| Người có duyên thế mà..........chẹp chẹp, tội nghiệp wa':))

----------

Phạm Tuấn Minh đã viết:
Các hội mọc lên theo cấp số cộng , mong rằng ko đến mức cấp số nhân ...
Làm HP hay HV thì thường quá , cho làm chân security b-) ...
Chuyện nhỏ mà, sướng wa' ý chứ.:))
Chưa có người iu thật ah?:)| Người có duyên thế mà..........chẹp chẹp, tội nghiệp wa':)) :D
 
Tớ cũng vào, Amie mà đuổi tớ là tớ dỗi, dẹp hội luôn đấy :D
 
Vào hội cô đơn để trở nên hết cô đơn
Khi nào hết cô đơn rồi thì biến :)) :))
Hôm nay tớ xin gia nhập hội, mong có thể hết lonely để rời hội vào 1 ngày ko xa :((
 
tớ ko mún trong hội này tí nào nhưng hiện giờ tớ đủ tiêu chuẩn để vào hội
 
Nguyễn Trang Thư đã viết:
Tớ cũng vào, Amie mà đuổi tớ là tớ dỗi, dẹp hội luôn đấy :D
Trời, sợ quá, đe dọa ah?:eek:
Nhưng mà ấy cũng đủ tiêu chuẩn vào hội á?:eek:
Chắc sẽ có người phản đối tớ nhận ấy đấy(fan của ấy):-?:))
30.gif
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ko cần biết ai đăng kí thế nào, nhưng em đăng kí đầu tiên, xí chỗ đầu tiên, HT ko được cho ai cướp ghế của em nhé. :D
 
:)) em xin 1 chân :)) , sau bao nhiêu năm tìm kiếm vô vọng em vẫn là ng cô đơn :D
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên