Hội Những Người độc Thân

thật xấu hổ trường Ams có 1 người xử xự ngu như thế... :|
nói thật, với mày, tao chủ chi cũng đc thôi, ko vấn đề j hết, tùy mày, nhưng tao ko chủ chi vì việc để tao lại trong hội, tao bị kick cũng đc, ko sao cả...tất cả mọi người đến cái hội này vị đều muốn chia sẻ, thông cảm vì chưa có lover in the heart... Nếu mày nghĩ đồng tiền cótheerr đuổi đc tao thì tao ok,... Ko sao cả... Mày nghĩ tao chỉ đáng giá mấy tiền ghẻ đấy thôi àh.. /:), mày đã đánh gúa nhầm tao rồi.. /:)
 
ôi ôi bạn HƯNG
giận quá mất khôn rồi
sao lại nói năng thế chứ
bạn nên học hỏi lại cách cư xử trước khi tìm được lover đi nha ,ko thì hỏng đó [-x
mà ai nghĩ bạn chỉ đáng giá mấy đồng tiền thôi chứ
hiểu nhầm rồi
thôi thôi bình tõm lại đi rồi đâu sẽ có đó
nếu tớ có nói sai gì đến bạn thì cho xin lỗi nha
 
mọi ng hâm hết cả rồi ah /:) khổ thế nhờ....đã bực lại càng bực :-<
@ Hưng: thứ nhất là mày ăn nói cho cẩn thận tí nhá, xưng hô thì cũng vừa phải thôi....chả ai là ngu ở đây hết....nếu như mày nói tình bạn đấy, cao thượng đấy, tình bạn của mày nói thật mà ko có cái từ "đùa" nào trong đấy thì nó nhạt thêk í :-<....chả ai muốn kik mày ra khỏi hội cả nếu mày ko đi gây sự với ng khác :-<
@những ng có liên quan: nếu vì cái vụ tiền nong này mà cãi nhau phân bua thì dẹp đi cho xong :-< cái hội này để làm j mà suốt ngày chỉ thấy điều tra này nọ về tiền nong :-< ai góp nhiều ai góp ít thì tự biết lấy lần sau sẽ bù lại :-< ai ko góp thì cũng tự bik lấy lần sau mà góp vao :-< thế thôi :-< tự dưng off đc 1 hôm mà cãi nhau ỏm tỏi :-< thế thì còn ai dám ọp ẹp j nữa :-<

@Nga: 11h45 cổng trường :)14/2
lần sau ọp sẽ rút kinh nghiệm hơn đc ko mọi ng :-< góp vào thui chứ hôg ai chủ chi cả :) mỗi ng đem đi 10k....hết:|
 
xin lỗi bạn LINH
xin lỗi mọi người nha
lần sau em sẽ cố gắng ko để hiểu nhầm nữa :D
hôm off mọi người cố gắng đến đông đủ nha \:d/
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:| Bỏ ra một lúc mà trong này đã uýnh lộn kinh quá rồi.:-s
Các chú cãi nhau làm dt anh poz 1 bài dài thế kia, vi phạm môn quy rồi đấy.:-w
Có mỗi chuyện chi thôi mà cũng cãi nhau.:)) Thôi thì anh để đây, đứa nào thik chi thì giơ tay, ko có ai thì anh chi tuốt, đc chửa.>:/
 
thôi thôi anh Lộc ạ
để em chi
coi như là lỗi của em
mọi người hôm đấy nhớ đến đủ đấy nhá
 
Có Sơn giơ tay.:))
Vụ trên làm gì có ai có lỗi đâu.:-j Chỉ là anh châm ngòi, chẳng may nó nổ to quá thôi.;))
Ai chi nữa nào.;;)
<Đùa chứ hôm đó ai biết Sơn có đỡ đc ko>
 
làm j cóa ai cõ lỗi :-j thôi nếu đã bít thế thì bỏ qua cái vụ off lần trước đi :)
lần này 14/2 mọi ng đi đông đủ (lưu ý hôg đem BF hoặc GF :D)
còn vấn đề chi thì tớ cũng cùng chi với bạn Sơn và sf :D
 
thôi đc rồi, bây h lại tranh nhau chi :)) Linh để con trai nó chi cho vậy :)) đùa chứ chắc hôm đấy lại góp vào mà trả thôi :-j
 
Có Sơn giơ tay.:))
Vụ trên làm gì có ai có lỗi đâu.:-j Chỉ là anh châm ngòi, chẳng may nó nổ to quá thôi.;))
Ai chi nữa nào.;;)
<Đùa chứ hôm đó ai biết Sơn có đỡ đc ko>

Anh chỉ là 1 yếu tố, nhưng em bít, anh chỉ có ý nói đùa, nhưng chú Sơn, dám lấy cả tiền bạc ra để dọa, thử hỏi, khi chú đi làm, làm cho nước ngoài, chú ghét ai đó, chú cũng bỏ tiền ra cho giám đốc để giám đốc đuổi người đó àh...
Thôi... !!
Chấm dứt bàn cãi ở đây nhà... \:d/
Hưng đang yêu đời... \:d/
14-2, Campuchea... \:d/
 
@ Hưng: tao đã góp công sức dập tắt ngọn nửa ồi mày còn khơi ra :-w
kinh kinh bạn Hưng iêu đời là có chuyện rồi :)) kiểu j thì kiểu đừng có đem GF mày đến hum 14/2 nhá :-"
 
@ Hưng: tao đã góp công sức dập tắt ngọn nửa ồi mày còn khơi ra :-w
kinh kinh bạn Hưng iêu đời là có chuyện rồi :)) kiểu j thì kiểu đừng có đem GF mày đến hum 14/2 nhá :-"

Tôi chưa có GF.. :)) =)) =))
@ Linh : ngọn lửa phải có cứu hỏa chứ... Mà do a L tạo nên mà.. Cô cũng vào đấy.. ;))
 
sf dập rùi mờ :-j mày lật lại trang trước đi :-j
thế Hưng có định chi hôg? :-? giơ tay lên cái nhờ :-?
 
anh Lộc nói chí phở
dơ tay thôi
sao hôm đó đỡ nổi
hôm đó tớ sẽ chi nhiều nhưng nếu ko đủ thì mọi người campuchia nhá
và nhớ là hôm đó đến đủ đấy
ai ko đến thì cho out :))
chẳng may mình ko đến thì :(
 
mọi ng` ơi
14/2 ở cổng trg hay căng tin vậy
em mới vào đâu có bit mặt ai
 
hay là họp tất cả những ai đã đang vs sẽ ở hội độc thân đi :D
như thế kinh phí sẽ ko là điều đáng ngại, campuchia càng đông càng thích :D
 
Back
Bên trên