Hội Những Người độc Thân

Thằng Sơn T1 mà ăn nói thế, điều đó càng chứng tỏ đất nước VNam mình ko bao h khá lên đc...
Đặt đồng tiền lên trên tình bạn..
 
cái dấy tao sợ là quá rõ ràng :)) tao nói cho mày nghe, mày có thể nói chung chung về cái lớp mày đc, nói chung chung về cái trg này đc, chứ nói về cả VN áh, xin lỗi, mày đang vơ đũa cả nắm đấy :D

Tao chả có ý j cả, chỉ là mày nên chú ý hơn tới lời nói của mày thôi ;)

ko jận tao chứ hả ;;) mà jận thế nào đc, tao còn chưa jận mày thì thôi , nhở :-"
 
hớ hớ......Việt Nam vẫn đang phát triển đấy thôi :)) có cần tình yêu tình báo tình đương tình bạn j đâu mà vẫn đang pt đấy thôi :-j đang hội nhập WTO mà :-j
mà hơn nữa tiền lại là vấn đề hàng đầu :-j
 
Ôi! Em Hưng đây đặt tình bạn lên trên cả đồng tiền.
Ở đây ko ai bằng đc.
.
..
...
Vậy sao em ko chứng tỏ đi, hãy làm chủ chi để chứng tỏ tình bạn của em là đẹp nhất.=))
 
ôi jời đất ạh =)) mình nói 1 bài nghiêm túc thế mà sư phụ đệ tử nhà này 8-} giá trị đảo lộn hết cả chẳng biết đg nào mà lần =))
 
tiền với Hưng là phù phiếm :-j ...thế nên hôm nay mới ngeh nói bạn Hưng mất tiền :-j
 
Chỉnh sửa lần cuối:
nên là ai mà giơ tay đồng í kik Hưng là ko còn coi tình bạn của Hưng ra j đâu nhá :-" có lẽ mình nên giơ tay
@Mai:sao tớ chưa tìm ra chỗ nghiêm túc của bài đấy nhờ :-?
 
Hết sức nghiêm túc đấy chứ.:-?
Nhưng tình bạn trong sáng và cao thượng của Hưng đã làm những lời chê trách đó mất hết giá trị.[-o<
 
thật là đáng thất vọng :-< đôi khi tình bạn quá cao thượng cũng dẫn đến nhiều hậu quả :-<
 
Đt làm gì mà bi quan thế.:-j Có bạn mà sống cao thượng ko dễ đâu.:-j
 
đúng thế :)) ko có bạn sống cao thượng còn đc chứ có bạn rồi thì ... phải thiên vị ai đấy :)) Chắc chắn thế :">
 
tớ hỏi nè. thế vụ off hôm 14/2 của hội mình thế nào. mọi người nhắc lại giùm cái chứ ngại đọc mấy trang trước lắm.:)
 
đây, khổ ;)) 11h30 có mặt ở căng tin trường, bốt điện thoại công cộng trong trường hoặc ở ngoài trg :D hết :">

@Linh: chết ;)) ko thiên vị ai thì chả đứa nào thèm thiên vị ấy đâu ;))
 
Ớ ớ! Ý anh là "có bạn để rồi sống một cách cao thượng" ấy.:-<
Mà thôi, câu nói đa nghĩa.:">
Vụ 14/2 để đó đi, có gì Nga đến lớp hỏi hội phó, chứ bàn trên này, rối lắm.@-)
 
thế tóm lại là ở căng tin hay bốt điện thoại
mà mình đã bit mặt ai đâu
mỗi dc Lộc +cu Hưng
 
@HƯNG: ông nói người khác mà ko biết nghĩ đến mình
ông vẫn hăng hái điều tra vụ tham ô của ông Lộc cơ mà :))
@anh Lộc, Hà Linh :hai người nói quá đúng nhỉ
@all : hôm đó tớ với hội phó Lộc chủ tri,kick Hưng ra \:d/
@HƯNG:nếu ko muốn bị kick thì hay chứng tỏ tình bạn cao cả của ông bằng cách chủ chi đi :))
 
@HƯNG: ông nói người khác mà ko biết nghĩ đến mình
ông vẫn hăng hái điều tra vụ tham ô của ông Lộc cơ mà :))

Tao đã điều tra đâu nhỉ..
Hay chỉ kêu gọi thôi... /:)
Tao có nói là bỏ qua ko nhỉ..
Nếu mày lười đọc có cần tao Qiute ra ko.. /:)

@HƯNG:nếu ko muốn bị kick thì hay chứng tỏ tình bạn cao cả của ông bằng cách chủ chi đi :))

Tao sẽ chủ chi nếu trước đó mày ko nói là mày chủ chi lần này... /:)
 
bạn HƯNG giận quá mất khôn rồi
sao lại "tao " với " mày " ở đây thế ,ko văn minh tí nào cả [-x
nếu bạn Hưng có ý định chủ chi thì tớ xin rút lui :D
 
Back
Bên trên