Hội Những Người độc Thân

tội j` :-j tao vô tôi :-j
@Vũ: thì từ 12h đến 1h còn cái j để làm ngoài đi ăn nữa đâu :-j
Tội đồng lõa.. :-<
Mai chi 10k thôi.:| <Mà anh cũng chả nhớ nó chi 10k hay ko:-<>
Thôi thế này: Anh thực sự ngán cái thằng Hưng, mấy trang topic chán ko chịu đc.:-<
14/2 này, anh với thằng Sơn chủ chi, ko cho Hưng đi nữa.:|
Fixed.
25k.. b-)
Mai đểu bảo thế...
ok anh Lộc
em ko có vấn đề gì
cho bạn Hưng out
bye nhé Hưng và ko hẹn gặp lại :-h :))
Câu đấy đúng cho bạn Sơn hơn... =))
 
Đứa nào qua topic 14/2 chơi đi.:))
Ah còn vụ 14/2, nếu trưa ăn ko đã, cuối giờ chiều, xin bố mẹ cho đi tank 2.;;)
---------------------
Vẫn còn nói đc ah./:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bạn Phương có trò chọc gậy bánh xe hay nhỉ... /:)/:)/:)/:)/:)
Spam ngu quá.../:)/:)/:)/:)/:)
 
thôi nào, đọc mấy trang dạo này chán quá, lại bị lock bi h :|
túm lại, ai có ý kiến gì về ngày ọp 14/2 nữa ko :-?
 
kế hoạch ah :-? để hội trưởng hội phó tự nghĩ đê, chúng mình chơi thôi :-j
 
thì phải có kế hoạch mới" chơi" được chứ :)) giục các sếp nhanh lên tí :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thì đấy:
11h45 tập kết ở 2 địa điểm. Muộn nhất là 12h cả hội phải gặp nhau ở cổng trường.
Về tài chính: Cái ni ko nhắc lại.:|
Về nhân sự: Đứa nào độc thân mới đc đi.:((
 
về tài chính: cái ni khỏi cần nhắc lại vì con trai trong hội sẽ lo :> ga lăng mờ ;))
về nhân sự: tất nhiên, thế chả nhẽ anh định cho chúng nó lôi cặp của chúng nó đi xong rồi để mọi ng nhìn thòm thèm àh /:)
 
Tài chính thì như lần trước...
Riêng Mai đểu thì đc miễn...
Tiền của Mai đểu thì do a Lộc chi..b-)
Anh Lộc ko chi thì .. b-()
 
Thằng Hưng sắp chính thức bị kick rồi, nói gì vô ích.:|
 
ơ,thằng Hưng sắp bị out rồi à
nó có GF hay sao mà bị kik nhanh thế
hay anh lộc trả thù riêng đấy :D
 
đúng đúng...sư phụ làm việc là rất chất lượng và hiệu quả nhá ;))
thế chỉ có đi ăn trưa thui đúng hôg ah. :-??
 
kick Hưng ra
ai đồng ý kick Hưng ra thì hôm off tớ sẽ chi \:d/
cái này là biểu quyết đấy nhá :))
 
@ Mai : cái đĩa của mày.. :-"
@ Sơn : chú nghĩ chú có nhiều tiền sẽ đánh đổi đc hết tình bạn àh... /:) Đất nước Việt Nam toàn con người để tiền bạc lên trên tình bạn như chú thì ko bao h khá lên đc, thảo nào nhân dân VNam ra nước ngoài ko bao h ngửa mặt lên đc... /:) ko ngờ T1 mà thế đấy.. /:)
 
Back
Bên trên