Hội nghị gia đình T2 03-06

sợ chị Bi khỏe quá em không có sức để đú :"> . Em xin nhường vai diễn quan trọng này cho bác Công ( <=== made in USA ;)) )
 
chắc là chưa...em nó vẫn ngây thơ lắm ;)) Hưng thì sao nhỉ :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
sợ chị Bi khỏe quá em không có sức để đú :"> . Em xin nhường vai diễn quan trọng này cho bác Công ( <=== made in USA ;)) )

hàng US về cứ gọi là vai u thịt bắp :))

Cám ơn 2 bác, nhưng em mới tu đc 1 năm nên chưa khá khẩm hơn mấy :)) Em xin nhận chân quay phim thôi :))

ờ , ko bít sang US Công làm thịt được con nào chưa nhẩy ?

chắc là chưa...em nó vẫn ngây thơ lắm ;)) Hưng thì sao nhỉ :))

Bác Hưng vợ con đề huề rồi còn thiết gì chuyện đấy nữa ;))
 
hehe, anh Hưng Ngây thơ nhất T2....Mà quên mất, chú Công chưa đủ 18 tuổi các bác ạ...để cho em nó lớn đã...:D...
 
hehe, chưa đủ tuổi thì ko được tham gia ekip chú hiểu chưa...:D...
 
không hiểu Hưng thì ngây thơ kiểu ji` :)).. chưa đủ 18 tuổi cũng được tham gia để sau này không bị lạc hậu, Công nhỉ ;))
 
Đã lâu không ... nhau , nhưng phải nói là sao topic lớp mình gần đây chán thế!
(trong dấu ... là từ "gặp lại"):D
Chán hơn cả cơm thiu, chẳng có gì hay ho hơn sao?
Khi nào nghỉ hưu mọi người phải trang trí thêm cả về nội dung lẫn hình thức, chứ để rứa ... không hể chấp nhận được!
Bây giờ đang bận (quá)^n !
Khi nào đến trường mình giao lưu!
Chúc Tết , valentine , 1/4 , 30/4 , 1/5 , 1/6 , ... luôn 1 thể!
Hẹn ngày tái ngộ!
Bái bye!!!>:/:-h
 
vừa tái ngộ với thằng Mông xong, thua Bia Yahoo! ngay ván đầu, mà do đen chứ đâu...:(...
 
thằng Béo lúc nào rảnh đi pool 9 ballz với tao...
 
ah uh, chú cứ đủ đạn đi rùi okie thui...:D...mà quên mất, chú Công ở USA về thì thiếu gì $$$...
 
Back
Bên trên