Các em thân mến,
Phát huy tinh thần đoàn kết nhé! :x Tất cả vì Ams đi thi Hội khỏe Phù Đổng.
Chị nói điều này không riêng với ai cả. Nhưng chị biết trong HDC có những mâu thuẫn, mới đầu là nhỏ, rồi nghiêm trọng lên. Chị nghĩ là ở đâu cũng có mâu thuẫn, vấn đề là giải quyết nó như thế nào

Liệu có nên vì một chút bất đồng mà bỏ đi, không tham gia cùng với 1 tập thể mình đã gắn bó bao nhiêu lâu, hay là bỏ qua một sự kiện mà mình từng háo hức mong đợi.
Chị đã từng hối tiếc biết bao nhiêu vì mình biết đến khiêu vũ quá muộn. Chị đã từng nghĩ có lẽ thời gian ở trung học sẽ thật vui nếu có thêm khiêu vũ, có chia sẻ, cùng đổ mồ hôi công sức, tập miệt mài, có khi còn trốn cả học ^^

-$)
Chị không có quãng thời gian đấy. Chị không có những kỉ niệm để khi nhắc lại, có người ghen tị, như của những thành viên cũ HDC đã tham gia HKPD 2005. Đối với chị, đấy là một thiệt thòi đấy
Vì thế, chị muốn các em, những người đang có cơ hội, hãy đừng vì những chuyện nhỏ nhặt mà bỏ quên niềm yêu thích, hay mục đích của mình, và quan trọng nhất là đừng vì bất kì điều gì mà bỏ lỡ cơ hội được một lần cùng bạn bè, cùng HDC, cùng trường Ams yêu quí, ghi thêm dấu ấn cho những năm tháng trung học rực rỡ của mình.
Tất cả vì Ams đồng diễn Hội khỏe Phù Đổng các em nhé <
