HộI Dora....dOrA...r adoo^" ddo^"' rara emon emon e^' mon`

Lâu lắm ko vào hội :D, ở nhà chả biết làm gì, post link tink tí :D
Doraemon

doraemon_pic3.jpg


* Thông tin sơ lược *
Tác giả : Fujiko F Fujio ( Ngài 3F )
Tên gốc : Doraemon
Tên ở VN : Đôrêmon
Nhà xuất bản : Shogakukan
Nhà xuất bản ở VN : NXB Kim Đồng
Số vol gốc : 45 vol
Số tập ở VN : 45 tập
Tình trạng : Đã hoàn thành

* Giới thiệu *
Doraemon là tác phẩm đánh dấu tên tuổi của ngài 3F . Cậu chuyện kể về cậu bé Nobita , một cậu bé nhát gan , yếu đuối và hậu đậu , nhưng bù lại cậu rất thật thà và tốt bụng . Một ngày nọ , một con mèo máy và một cậu bé mặc đồ kì lạ đến nhà cậu , họ bước ra từ trong hộc tủ . Cậu bé tự xưng là Nobitu , cháu nội Nobita ở thế kỉ 22 , trở ề thế kỉ 20 để giúp cậu tránh , khỏi mọi tai nạn . Cậu bé để lại một con mèo máy tên là Doraemon có mọ thứ ảo bối có thể giúp ích cho Nobita , thế là Nobita trở thành bạn thân của Doraemon .

* Nhân vật *
Doraemon

doraemon.jpg


Chú mèo máy thông minh , có nhiều bửu bối , tốt bụng và hết lòng vì bạn bè . Doraemon đã giúp đỡ Nobita rất nhiều trong quá trình học tập và rèn luyện . Doraemon thích ăn bánh rán và có một cô bạn mèo dễ thương tên là Mimi .

Nobita

121875651.jpg


Một cậu bé hậu đậu , yếu đuối , học rất tệ nhưng rất giàu tình cảm và chân thành . Cậu đối xử rất tốt với Doraemon tuy nhiên nhiều khi cậu hơi bị bướng bỉnh , không nghe lời Doraemon .

Mẹ Nobita
Một người phụ nữ điển hình của nước Nhật những năm 70-80, hết lòng vì chồng con, nhưng hơi dữ. Thực ra bà là người hết sức tình cảm.

Bố Nobita
Một viên chức bình thường. Dường như tính cách hồi bé của ông cũng khá giống với Nobita thời hiện tại. Tuy không thường xuyên mắng Nobita, nhưng những lần ông nói chuyện với con trai đều hết sức cảm động và có ý nghĩa sâu sắc.

Gian (Chaien)
Bạn thân của Nobita. To con, khỏe mạnh, là nhà vô địch trong đám trẻ khu phố. Trong những tập truyện ngắn, Chaien thường xuyên bắt nạt Nobita nhưng ở những cuộc phiêu lưu dài, đã ko ít lần Chaien cứu anh chàng hậu đậu khỏi chỗ nguy hiển. Một điều đặc biệt nữa ở Chaien là cậu có một giọng hát cực kỳ khủng khiếp, có sức tàn phá ngang với một quả bom. kekekek

Suneo (Xê Kô)
Cũng là một người bạn thân của Nobita. Xêkô là con của một nhà giàu có, thông minh, học tập cũng khá. Xêkô có tật xấu là thường tọc mạch, trêu chọc người khác và thường là tnguyên nhân lớn nhất dẫn đến việc Nobita bị Chaien "tẩn".

Shizula (Xuka)
Thông minh, xinh xắn, học giỏi và là vợ của Nobita sau này. Tuy vậy khi còn nhỏ, Xuka thường tỏ ra thân thiết với Đêkhi, khiến Nobita nhiều khi ghen. kakakakak

Dekishugi (Đêkhi)
Thông minh, học cực giỏi, đẹp trai, tốt bụng, con nhà khá giả, túm lại là hơn Nobita về mọi mặt. Tuy vậy trong truyện Doraemon, Đêkhi ít xuất hiện và vẫn chưa ai hiểu vì sao Xula lại làm vợ Nobita mà ko làm vợ Đêkhi??????

Dorami (Đôrêmi)
Em gái Đôrêmon, thực ra là một version mới hơn. Một robot hòan hảo nhưng cô bé rất thương anh trai Đôrêmon. Cô bé robot này thường xuất hiện mỗi khi Doraemon đi vắng để thay anh trai chăm sóc Nobita hậu đậu.

Thầy giáo
Cũng thường xuyên xuất hiện trong truyện. Ông là một người có đạo đức cao, tâm huyết với sự nghiệp giảng giạy và rất quan tâm tới học trò. Tuy nhiên do cách giáo dục của Nhật Bản có hơi hà khắc nên đôi khi chúng ta thấy ông hơi dữ dàn quá.

Bà nội Nobita
Bà đã mất trước khi câu chuyện bắt đầu nhưng thỉng thỏang vẫn xuất hiện khi Nobita đi ngược về quá khứ. Bà là một người mẹ hiền từ và là một người hết sức quan trọng đối với Nobita.

Mẹ Chaien
So với mẹ của Xeko và mẹ của Xuka, mẹ Chaien hay xuất hiện hơn, bà là một phụ nữ bán hàng do đó bà cũng rất bốp chát, dữ dằn và là người duy nhất mà Chaien sợ.

Mẹ Xêkô
Cũng hay xuất hiện. Giống Xeko bà cũng có tính khoe khoang. Bà đôi khi chiều Xêkô quá mức nên chú nhóc sinh hư nhưng nhìn chung bà là một người tốt.

Mẹ Xuka
Ít khi xuất hiện, chỉ biết bà là một người mẹ tốt.

Doramini (Đôrêmini)
Một chú robot giống hệt Doraemon nhưng nhỏ hơn về kích thước, thường được dùng để sửa chữa cơ thể mèo ú.

Những nhân vật khác: bác Nobiro (bác ruột của Nobita), bố mẹ Đêkhi, bố Chaien, bố Xuka, bố Xêkô, em ruột Xêkô, anh họ Xêkô, bố mẹ Đêkhi - có xuất hiện nhưng rất ít.
 
amen, 3 ngày vừa rồi được nghỉ em cóc vào được HAO để fishing. Mọi người sướng nhỉ, thi xong hết rồi, em thì ngoài mấy môn thi tập trung chưa thi môn nào cả. :(. HT ơi, bao h họp off thế?
 
mày không bít à
tao cũng đã từng post truyện rồi đấy
mở mấy trang trước ra mà xem lại đi
có đấy
 
Cho khỏi mang tiếng spammer nên phải tik cực đóng góp chút xíu mà em :))
t19el.jpg

t28zi.jpg

t36gl.jpg

t49gr.jpg

t58hc.jpg

t67ng.jpg
 
do bố Bình bảo là không ai đọc nên em không pót nữa không thì em cũng ....
 
post đi, sẽ có người đọc, làm việc tích cực vì hội mà B-)
 
hô hô
nhà mình đã có doreamon game
trò chơi những thập niên 70
hay phết chứ tưởng mỗi tội chơi trên đĩa nên nhiều khi load ngu chậm rề
:)):))
 
uh máy cái truyện này hay nhỉ :x
lâu lém rùi mới thấy truyện tranh màu :x
 
Mấy hôm nghỉ học, tự nhiên lục tủ, thấy 1 đống truyện tranh màu Doreamon. Đọc lại thấy vui vui, mỗi tội thấy tiếc quá. Sao hồi đấy em lại bỏ ra 1 đống tiền để mua mấy quyển truyện ý nhỉ. 5k mà có mỗi mấy trang :(
 
Mệt không chịu được , các hội viên tích cực post bài nhé , tranh ảnh gì cũng được, cho nóng hội, ko ai đọc cũng post B-) >:)
 
:)) Anh tìm cả nhà cả cửa còn đúng quyển Dora tập 44 :)) :p
:-? Nhân dịp sắp tới là off lần 1 :D Anh tổ chức 1 cuộc thi :))
:-? Phần thưởng là 1 chuyến đi chơi, ăn uống cùng anh (khuyến khích các em gái ;;) :-? Với giá 50k :D thui :p ) thể lệ đơn giản :D Vào 12h thứ 2, 6, 4 anh sẽ ra các câu hỏi ;;) Ai trả lời trước là thắng ;;) ok :D Chỉ xoay quanh Dora thôi nhá :D
Câu hỏi 1 ;;)
:D DOra đã dùng cái j` để mang biển về nhà bơi (Gợi ý thêm, trong tập đấy có cả mang núi tuyết về nhà :D ) :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trò chơi thì không có vấn đề gì. Vấn đề là phần thưởng nhạt quá cơ u Bình ạ!!!:))
 
Nhạt á? Cũng bt. Nhưng bi h mà mò lại thì ko thể nhớ nổi :(
 
Trò chơi thì không có vấn đề gì. Vấn đề là phần thưởng nhạt quá cơ u Bình ạ!!!
;;) Nhạt gì :D Đi chơi với anh là sướng nhất :)) :D
:-? Câu này cũng dễ dễ mà :D Thằng Tonnie còn trả lời gần đúng nữa là :D
:D Các em gái (Thằng Đức cút :p ) Cố lên :)) :D
 
Back
Bên trên