Hội bẩn, anh Tuấn và chị Vân

Khu Quốc Dũng
(Jr)

Thành viên danh dự
Hồi chưa quen anh Tuấn một hôm chị Vân đi tới một quán bar . Chị Vân duyên dáng ra hiệu gọi người phục vụ tới. Khi anh Tuấn(lúc đó đang làm part-time job) chạy đến, thấy anh Tuấn đẹp trai chị Vân làm cử chỉ cố ý bảo anh Tuấn ghé mặt sát lại gần. Chị Vân bắt đầu nhẹ nhàng mơn trớn chiếc cằm tròn trịa của anh Tuấn.
"Anh có phải là chủ quán không ?" - chị Vân hỏi, đồng thời nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của anh Tuấn bằng cả hai tay.
- "Thực sự là không". Anh Tuấn đáp.
- "Anh có thể gọi ông ta cho em được không - Em có chuyện cần nói với ông ta". Vừa nói chị Vân vừa đưa tay lên vuốt qua má và lên tóc .
- "Anh e rằng không thể", anh Tuấn thì thào, "Anh có thể giúp gì cho em không ?"
"Có đấy! Em muốn gửi đến ông ta một lời nhắn". -Chị Vân tiếp tục, rồi đưa vài ngón tay quệt vào miệng anh Tuấn để anh có thể mút từ từ.
- Nói với ông ta rằng, không có một tí giấy vệ sinh hay xà phòng nào trong phòng vệ sinh nữ. :lol:
 
Đúng là ... không cười không được ... chết mất thôi .
 
Phan Việt Anh đã viết:
Đúng là ... không cười không được ... chết mất thôi .

Ơ cái lão này sau một thời gian bị mổ xẻ trên cái board này, không thấy thò mặt lên. Bây giờ thì... :p
 
Hehe hội bẩn chuẩn bị lễ tái gia nhập của thành viên cũ :))
 
Back
Bên trên