Hội độc thân - Chi nhánh 0710

anh : như dở hơi :-<
văn: quay được =))
lý: còn câu cuối :-<
hoá: như ... s*** T__T
toán: tàm tạm :-< câu cuối cuống quá phân tích ra rồi quên cộng lại :-<
mong là được 9,75 :x (đấy là ko bị trừ đầu trừ đuôi và câu cuối tính đúng :(()
 
Ước gì mình được như bồ mình =P~
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Pháp: nói chung là ổn
Văn: vờ lờ
Lí: như trên
Hoá: perfect
Toán: 10 nằm ngoài tầm với :(

----------

ước j` mấy anh đc như mình :))
 
Ôi! Cin thì chán chả buồn chết!!!
Anh: Tạm được :)
Văn :Khó chết - chả nhớ mình viết gì!
Lý: Cũng khá ổn!
Hoá: Rất bình thường - hơi thất vọng
Và......Toán : Địa ngục :(( :(( :((
 
các môn đều chán cả , hy vọng đều được trên 8 ( toán chỉ hy vọng trên 7 :(( )
 
:-< hờ hờ, còn em/tớ thì
pháp: mấy câu trắc nghiệm đáp án đúng đều được in với cỡ chữ nhỏ hơn bt để hs nhận ra --> :-<
Cái đoạn rửa chén bát trong nhà vệ sinh không hiểu lắm-> bài sửa từ làm vớ vỉn
Còn đỡ hơn ngày tiếp theo
văn: câu đầu: làm mất nhuệ khí T_T
câu 2: 8-|
câu 3: đoạn đầu tuôn trào cảm xúc. Sau đó tịt :))
lý: linh tinh vớ vẩn
hoá: tàm tạm
toán: :|
 
tổng kết điểm :-<
anh : dao động từ 5-9 8-} có khi còn thấp hơn =))
văn: dao động từ 7-7,5 =))
lý: 8-9,5 T__T
hoá: 7-9 8-}
toán: 9-9,75 =)) (nếu ko có sai sót gì ngoài dự kiến 8-})
 
Các em bị thằng Trym lừa rồi.=))
Lên 0609 mà xem.=))
@ Heo: anh bạn, cầm bát, ăn cơm.:-j
 
Back
Bên trên