Hội độc thân - Chi nhánh 0710

haizz. hiện tại bây h còn mỗi t4 và t5 thôi đấy, 30-31 mà :| thống nhất đi ngày nào nào, để còn xem kế hoạch đi chơi chứ. Cứ cái đà này thì ở nhà mà tán phét với nhau thôi :-j
 
dân VNam mà :(

nói 1 đằg, làm 1 nẻo :-<

@ Diệp : uh... có khá nhiều chuyện để nói trên Y!M :(
 
khéo thứ 4 kéo Ly lên ăn kem trên Bờ hồ :)) ngồi l'espace cho mát :-" anh Lộc lên nhớ :))
 
@anh Hưng :) đồ hâm hôm nay nhìn thấy mặt ở trường xị ra trông như khỉ ăn ớt ý :p :)) b-(
 
vụ sao băg:)
mọi ng` trong hội có ước j` k thế;))
mà ý tớ là có ai nhìn thấy k đấy:-ss
 
Thức đến 1 rưỡi thì chán đi ngủ :">
Mà Nhân ơi tớ nói thật ấy cứ cười vô tư, cười kiểu này k xinh đâu. :">
 
Hội mình hình như ai cũng thức nhỉ :-ss
Riêng mình ngủ từ 10h :">
 
trời Hà Nội ôi nhiễm
khéo phải dùng kính viễn vọng ra cũng mới nhìn thấy mờ mờ cũng nên
 
@Thái: chị cũng đi ngủ :)) sau khi xem xong Bao công, đi ngủ lúc 11h =))
*mình còn chả biết là có sao băng :|*
 
Chậc,hôm qua em thức từ 12h đến 4 h sáng chờ sao băng,xem đc mỗi 1 tí lúc hơn 2 h là hết!Chán!
 
Nhìn thấy là sướng rồi. Tớ đợi đến 1 rưỡi thì chán, đi ngủ. Mặc dù nằm đến 2 rưỡi mới ngủ. :">
 
chậc chậc có sao băng thật à 8-| mình hok tin mới sợ chứ b-(
 
Ság CN tuần này :)) 3/8 :))

hội mình ai có hứg thú thì 7h30 có mặt ở nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức :))

có Hưng, Sin tham gia thi ;)) hy vọg mag giải về rất là cao :x :))
 
@all: tình hình là ngày mai chúng ta sẽ k đi đâu à :(
hết t5 anh Lộc bị bán sang Cam rồi :-ss khó mà gặp được đấy. trừ phi có ai mau chóng chuộc anh í về ;))
 
Anh đi có vài hôm mà các cô các cậu đổ quá.;))
Sao băng chứ có phải sao chổi đâu mà xem dễ thế.=))

Sao băng là những thiên thạch bay vào khí quyển, cháy sáng thành các vệt sáng vụt qua bầu trời trong tích tắc.
Vì sao phải xem vào nửa đêm về sáng? Vì khi đó chúng ta quay mặt về phía trước chiều chuyển động của Trái đất, sao băng bay mạnh và nhiều hơn. Chính vì thế hàng năm có vài đợt sao băng lớn như đợt 12/8 tới đây, mật độ cao tầm 100 sao/h chứ ko như hôm qua, đc vài sao/h là cùng.

Cách xem sao băng:
-Phải có 1 không gian rộng, góc nhìn tương đối lớn và đặc biệt, phải tối om.>:)
-Trời phải trong vắt, không có mây, không có trăng (chi chít sao).
Lúc đấy nhìn lên trời, thỉnh thoảng đã thấy có vài vệt sao băng rồi, còn mưa sao băng nữa thì...8->

Hôm kia anh ở Hải Phòng quan sát thiên văn cũng đếm đc đến 5 cái.;))
Mình ước đỗ ĐH cuối cùng đỗ thật rồi.\:d/
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên