Hội độc thân - Chi nhánh 0710

Mừng sinh nhật bạn Thu ;;)

Chúc bạn có thêm nhiều chồng và bồ để vui sống tuổi già ;))

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 16 ngọt ngào này 8-> Món quà HĐT tặng bạn là 1 anh trong HĐT...;)) Cứ thoải mái chọn ;))

:x:x:x

------------------------------------------

Và sau đây là đề thi Văn lớp em =))

Đọc đi đọc lại đề bài 3 - 4 lần mới hiểu đề bài nói gì 8->

Trường PTTH chuyên Hà Nội - Amsterdam

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 - NĂM HỌC 2007-2008
MÔN NGỮ VĂN LỚP 10 CHUYÊN
[Thời gian 120 phút]

***Học sinh chọn một trong hai đề sau:

ĐỀ 1: Nhà phê bình văn học Hoài Thanh, trong bài viết nhân kỷ niệm 200 năm sinh Nguyễn Du, có nhận xét:

"... Nói đến Nguyễn Du trước hết là nói đến một trái tim lớn, tưởng chừng như giờ đây vẫn còn bồi hồi thổn thức vì những nỗi khổ đau từ nghìn xưa của nhân loại. Nói đến Nguyễn Du cũng là nói đến một nghệ sĩ lớn. Cũng nên nói thêm: không có một trái tim lớn không thể trở thành một nghệ sĩ lớn..."

[Tạp chí Văn Học, tháng 11 năm 1965]

Hãy chọn phân tích một số dẫn chứng trích trong những sáng tác của Nguyễn Du mà em đã học, đọc thêm để làm sáng tỏ nhận xét trên.

ĐỀ 2: "...Nếu được gọi để làm một người phu quét đường, hay quét đường như Mi-ken-lăng-giơ đã vẽ tranh, hãy quét đường như Bét-tô-ven đã soạn nhạc và hãy quét đường như Sếch-xpia đã làm thơ. Người phu quét đường cần phải quét những con đường sạch đến độ ai cũng phải dừng lại để nói rằng:" Đây là người phu quét đường vĩ đại, người đã làm thật tốt công việc của mình."

[Trích trong Bài học làm người - NXB Trẻ, 2006]

Đoạn trích trên nói với em bài học gì? Trình bày ý kiến của em về bài học đó.

< From Mata's Blog >
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đề 2: bài học là =)) học Ams mai mốt chỉ ra làm ng` quét đg` mà thôi =))

đề Lý khắm khú vãi :-&

@ Lộc : ý a chúc e Thu sinh đẻ nhiều ý hả :-ss
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mới đi qua 3/4 đợt thi HK mah thiệt hạy ác quá
Sợ là cửa ải cuối cùng không vượt qua nổi
@ Thu : Thế này là bình thường mah. Sinh nhật của anh còn thảm hơn cơ.
 
Hoá ra đề điêu hả anh :eek: ?



---------------------------------------------

Edited vào hồi 11:15 am :-w

Sao hội mình lại vắng như chùa bà Đanh thế này :-w

Mọi người đâu hết cả rồi :eek:

Đa thân hết rồi phải ko :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tìm thấy máy ảnh rồi.:">
Picture602.jpg

Picture592.jpg

27408132qk0.jpg
 
ạck, 35k USD 8->
thế mà hướng dương với hạt bí của em đâu :((
 
Back
Bên trên