Hội đồng hương Lê Quý Đôn cấp 2 rmk đê :D !

hic hic , chịu roài anh Duy Anh giải nghĩa khó hiểu quá ... Bọn mẫu giáo thì liên quan gì đến dại gái hay khôn gái hay ....
@ Thư: nói chung là tớ thấy bọn con trai toàn nói nhau câu này hehe ( ông Sơn đấy , thỉnh thoảng phát ngôn mấy câu kỳ kỳ ):D
 
zời, mãi mới có bạn Dê Lì lên đây :D
mọi ng` ơi!!! sự nghiệp câu cá cao cả của chúng ta chẳng lẽ lại dở dang như thế này sao?????? Where are you guys??????????????
 
hic hic, đâu phải ai cũng nhàn rỗi như bọn mình đâu hả Thư:D nghe nói lớp 10 là năm nhàn nhất của đời cấp 3 ko bik cóa phải ko??? Mà thế này được gọi là nhàn hạ ah .... :(
 
thật ra cũng có nhàn hạ gì lắm đâu :-<
thế này gọi là tranh thủ ;))
 
thực ra là lúc nào cũng nhàn nên ko biết thế nào là nhàn:">
 
nếu nhàn sao ko lên đây tận hưởng thú vui câu cá đi :-<
topic mấy hôm nay buồn thế :(
 
cầu giời lạy phật cho bài sinh hôm qua đc điểm cao 8-> bài lý hôm nay ko bị điểm thấp 8-> bài tin, thể dục, hoá, toán ngày mai làm thật tốt 8-> bài công nghệ với lý một tiết ngày kia khấm khá 8-> toán 1 tiết ngày kìa làm cực ổn 8->

nếu giời phật thương con hiền lành tốt bụng thì phù hộ cho con. nếu mấy điều trên thành sự thực thì con vô cùng mãn nguyện 8-> (chỉ còn bài hk nữa thoai 8->)
 
anh Minh nói khó hiểu quá ... Mà dại gì chứ dại gái lại càng khó hiểu , hic , em nghe bọn nó nói cái từ này roài ,nhưng vẫn ko hỉu nghĩa ... chẹp chẹp

Sặc :|
Tự nhiên đọc lại trang trc túm dc câu này :-j
Cái j` mà ko hiểu chớ /:) :-s


----------

nếu nhàn sao ko lên đây tận hưởng thú vui câu cá đi :-<
topic mấy hôm nay buồn thế :(


Chắc tại thiếu mình đây mà :-j
 
cầu giời lạy phật cho bài sinh hôm qua đc điểm cao 8-> bài lý hôm nay ko bị điểm thấp 8-> bài tin, thể dục, hoá, toán ngày mai làm thật tốt 8-> bài công nghệ với lý một tiết ngày kia khấm khá 8-> toán 1 tiết ngày kìa làm cực ổn 8->

nếu giời phật thương con hiền lành tốt bụng thì phù hộ cho con. nếu mấy điều trên thành sự thực thì con vô cùng mãn nguyện 8-> (chỉ còn bài hk nữa thoai 8->)

Lạy hồn ^:)^
 
uầy , lớp anh cả 4 ngày ktra , hehehe, giống lớp Toán tuần trước kiểm tra cả tuần, hôm thứ 7 vừa roài , ktra 4/5 tiết hic hic

----------

là lá la , hôm nay tên mình bị bệ vào sổ ghi đầu bài chỉ vì lí do chẳng ra đâu , 1 ngày .....
 
Ghi 1 lần đã là j` :)|
Anh lớp 11 nếu cứ 2 lần bị giảm một bậc hạnh kiểm thì k biết bị đuổi học mấy lần rồi :-j
 
em tuyên bố từ nay em sẽ lên hdh vô cùng ít. lý do là em sắp chết. em ko còn dám cho phép bản thân chơi bời như thế này nữa. có thể em ko sống qua nổi tuần này đâu :(

@ Dê Lì: lớp tớ cả tuần kt mà. trong đó ngày hôm nay kt 4 môn, mai kt 2 môn, còn lại mỗi ngày kt 1 môn. tớ sắp chết rồi.
 
em có nói là kt dưới 8 đâu :|
điểm trung bình cả toán cả văn của em đều dưới 8 đấy :((
học hành như thế này thì về Xuân Đỉnh học cho rồi :((

----------

Thế này vẫn còn rảnh chán

ko phải rảnh hay ko rảnh mà h kết quả học tập của em tồi tệ lắm rồi, ko còn mặt mũi or tâm trạng nào lên hao tán phét nữa :-<
 
học sinh tiên tiến :|
cả văn cả toán đều dưới 8 phẩy :((
 
mạn phép tí nhưng năm 10 toán văn mình đều dưới 6.5:">:">
 
Back
Bên trên