Hội đồng hương Lê Quý Đôn cấp 2 rmk đê :D !

thế mà đã có người chơi trò đấy để ăn cắp bài 15000 của người khác đấy
 
Trò đấy thì nhiều đứa làm rồi :|
Nhưng mà k đáng :)|
CHỉ là số thôi mà, chỉ vì một con số mà làm mất lòng nhau thì k đáng :-j
 
:-?
Đừng có thấy ng` sang bắt quàng làm họ nhá [-(

blêu ai thèm bắt quàng làm họ chớ >:p tự nhận mình là ng` sang ghê ko kìa ;;)

----------

em nghiêm túc đấy, zời ạ, chị làm em mất hứng quá :|
nhưng nhất định chúng ta phải là họ hàng í. chị quê ở đâu?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
okie thanks anh Nghĩa đẹp zai ( hic em chưa bik mặt , thoai kệ nịnh tí cũng nt problem nhỉ?? ) ... Hi vọng là anh tìm được bài nào ra hồn của em , hì hì

----------

thanks anh Bình , hì hì 0:)
 
anh Minh nói khó hiểu quá ... Mà dại gì chứ dại gái lại càng khó hiểu , hic , em nghe bọn nó nói cái từ này roài ,nhưng vẫn ko hỉu nghĩa ... chẹp chẹp
 
ừ tớ cũng ko hiểu nhưng mà nghe bậy bậy (or bệnh bệnh) nhở Linh nhở :-s
bé Linh sướng nhá, đc các anh tik bài cho kìa ;)) hí hí
 
Chỉnh sửa lần cuối:
lớp 10 "bé bỏng non nớt"8->;)) biết sao đc:-"

hình như trên kia có cậu nào nhắc đến mình:">
 
lớp 10 hay lớp mấy thì có liên quan gì đến việc biết từ í hay ko ạ? :-/
còn nhiều từ em ko biết lắm mà hỏi chả ai chịu nói mới lạ :-??
 
thứ nhất: thế thì tại sao lại là "dại" ? nếu theo định nghĩa trên --> dại = mê.
áp dụng: mê man = dại man = man dại @-) mê mẩn = dại mẩn = chả có nghĩa gì :-??

thứ hai: tại sao cái "dại" đấy lại liên quan đến bài viết của bạn Diệu Linh hay là ai đó trên kia? :-/

----------

Mọi người đâu rồi? :-<
chả thấy ai cả :(
chán thế :(
 
Back
Bên trên