Hổ và cáo

Bùi Ngọc Dũng
(bndung)

Điều hành viên
Gà đen mới lớn phổng phao, lông mượt, thịt béo thơm phưc phức. Cáo để ý từ lâu, thèm lắm nhưng chưa có cơ hội làm thịt.
Một hôm mát trời, Gà đen lang thang bên bờ suối gần nhà Cáo. Cáo chẳng bỏ qua cơ hội ngàn vàng lao tới chụp cổ Gà đen. Tóm được Gà rồi Cáo nghĩ bụng:
- "Mịa, con Gà này nhiều lông qua, chén ngay chắc hóc mất. Chi bằng vặt chụi lông rồi chén sẽ ngon hơn.."
Vừa nghĩ vừa làm, Cáo kiên nhẫn nhổ từng sợi lông trên người Gà. Gà đau quá kêu lên re ré..
Nghe tiếng kêu. Hổ chạy ngay đến, nhìn thấy sự việc tức giận hét to:
- Cáo, mày đang làm gì thế?
Cáo sợ sệt:
- ối, em có làm gì đâu...đây là con vợ em...
- Láo, tao thấy mày đang vặt lông nó..
- Khổ thân em, em đang cởi áo cho nó chứ. Từ ngày lấy nhau em đã thấy nó khỏa thân lần nào đâu ????
 
:)):)):)) thế mới biết cáo thông minh thế nào >:)
moình nhận mình là cáo quả ko hối hận >:)>:)>:)
 
Bui Ngoc Dung đã viết:
Gà đen mới lớn phổng phao, lông mượt, thịt béo thơm phưc phức. Cáo để ý từ lâu, thèm lắm nhưng chưa có cơ hội làm thịt.
Một hôm mát trời, Gà đen lang thang bên bờ suối gần nhà Cáo. Cáo chẳng bỏ qua cơ hội ngàn vàng lao tới chụp cổ Gà đen. Tóm được Gà rồi Cáo nghĩ bụng:
- "Mịa, con Gà này nhiều lông qua, chén ngay chắc hóc mất. Chi bằng vặt chụi lông rồi chén sẽ ngon hơn.."
Vừa nghĩ vừa làm, Cáo kiên nhẫn nhổ từng sợi lông trên người Gà. Gà đau quá kêu lên re ré..
Nghe tiếng kêu. Hổ chạy ngay đến, nhìn thấy sự việc tức giận hét to:
- Cáo, mày đang làm gì thế?
Cáo sợ sệt:
- ối, em có làm gì đâu...đây là con vợ em...
- Láo, tao thấy mày đang vặt lông nó..
- Khổ thân em, em đang cởi áo cho nó chứ. Từ ngày lấy nhau em đã thấy nó khỏa thân lần nào đâu ????
Con cáo này khôn như chị Nhung ấy, cũng gian như chị Nhung luôn :)):)):))
Rồi con hổ bảo :"để tao giúp mày một tay" :)):)):)):))
 
con gà đen chắc là em Quân hả >:)>:)>:)>:)
đc thế thì chị sẽ ...vặt lông em nhẹ nhàng thôi >:)>:)>:) em sẽ hỉ kêu ằng ặc , giãy đành đạch thôi >:)>:)>:0 gà này , chết gà này b-(b-(b-( gà thì gà này b-(
:)):)):)):)):)):))
 
Vậy con hổ chắc là em Big Thủi rồi :))
2 đứa nó xúm vào làm thịt em Quân rồi >:)
 
Nói đến cáo nhá, hôm trước xem Thần Điêu đại Hiệp muh thấy con cáo xinh vãi hàng ạ :(:)(:)((. Yêu chả kém gì con mèo nhà em hu hu hu nhưng chơi với nó không biết có bị cắn không hah :p?!
 
Back
Bên trên