Học võ

Đỗ Tiến Đức
(DoTienDuc)

Member
2 đứa bé song thai còn nằm trong bụng mẹ nói chuyện với nhau. Đứa nằm trên nói:
-Mai mốt ra khỏi bụng mẹ rồi tao sẽ đi làm kỹ sư điện, vì ở đây tối tăm khó chịu lắm!
Còn đứa nằm dưới nói:
-Còn tao sẽ đi học võ. Vì hiện nay nằm ở dưới lâu lâu tao bị một thằng khốn nạn lấy gậy chọc vào lưng tao làm tao nhột khó chịu lắm. Tao học võ xong sẽ đi hỏi tội cái thằng hay chọc gậy này
 
Sợ bị gẫy
Giờ nghỉ trưa ở công sở. Trong khi mọi người kéo nhau đi ăn uống thì một anh chàng cứ đi qua đi lại, dáng vẻ bồn chồn. Thấy vậy một người bạn đồng liêu lại gần hỏi han.
-Có chuyện gì vậy?- Người bạn hỏi.
-Hôm nay tớ cứ như bị ma ám ấy. Buổi sáng đánh răng thì tớ làm gãy bàn chải. Lát sau, tớ lại làm gãy dao cạo khi cạo râu. Lúc khóa cửa thì tớ làm gãy chìa khóa. Tới văn phòng, tớ vừa sờ vào nắm đấm cửa thì nó rụng ra luôn.
-Hay là cậu về nhà nghỉ đi!- Người bạn khuyên.
-Không cần tớ có mệt mỏi gì đâu. Vấn đề là ở chỗ tớ "mắc quá" nhưng không biết có nên đi tiểu không.
 
Nó mềm thế gãy được hả bác Đức :mrgreen:
 
Chắc là anh chàng này lúc nào cũng cứng
 
Tớ tưởng là làm cái.....gẫy thì còn dễ hiểu chứ còn mỗi giải quyết nỗi buồn thì gãy thế nào được:D
 
Không cẩn thận thì vẫn gẫy đấy :biggrin:
 
Đỗ Tiến Đức đã viết:
-Còn tao sẽ đi học võ. Vì hiện nay nằm ở dưới lâu lâu tao bị một thằng khốn nạn lấy gậy chọc vào lưng tao làm tao nhột khó chịu lắm. Tao học võ xong sẽ đi hỏi tội cái thằng hay chọc gậy này

Chậc chậc thế này thì hại sức khoẻ bà mẽ lắm lắm 8-|
 
Không biết trường mình có bạn nào biết võ không nhỉ :biggrin: :biggrin: :biggrin:
 
Back
Bên trên