Học Toefl thầy Mạnh

Nguyễn Thùy Linh
(thuylinh6)

New Member
TOEFL course of Mr Strong

Hiện nay , thầy Mạnh chuẩn bị có 1 lớp TOEFL dành cho khoá 03-06 AMS , bạn nào có nhu cầu học TOEFL thầy Mạnh thì liên hệ với Nguyễn Phượng Thuỷ ( 8536664) .Lớp học khoảng 12-15 người , tiền học khoảng 200k / tháng , sau khi đăng kí sẽ liên hệ với thầy để xếp lịch kiểm tra .Sau khi kiểm tra có thể học luôn . Mọi người đăng kí nhanh lên để còn liên hệ với thầy , thầy rất khó tính nên xin được thầy mở lớp dạy là hết sức khó khăn , sau ngày kiểm tra , lớp đã học rồi thì không thể xin vào được nữa . Cố gắng trong tuần này mọi người đăng kí để sang tuần sau kiểm tra rồi vào học luôn , sắp hết hè rồi , phải tranh thủ thời gian mà cũng nhanh lên không thì thầy lại đổi ý . ;)


I have merged all threads relating TOEFL thầy Mạnh. Pls post relevant questions/concerns/issues here instead of creating new topics so that it is easy to keep track of the info. Thnx :)
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Re: TOEFL course of Mr Strong

em nào đi học thì cho anh biết ông ý dạy ra sao mà nổi tiếng thế 0 biết!!
 
Tui đang muốn xin học thầy Mạnh !!!
Có ai bít gì về thầy Mạnh ko ?

!!! Xin cám ơn và hậu tạ !!!
 
^_^ thầy rất dữ ... nhưng đôi lúc cũng rất ngộ nghĩnh
 
chỉ thấy dữ thôi có thấy dễ thương lúc nào đâu... vừa làm tiền học sinh cũng giỏi
 
Thầy Mạnh á, xin học thầy là phải cẩn thận, lớ ngớ là bị đuổi thẳng cổ vể, mà đã bị đuổi thì cơ hội xin học lại là Zero. Lại còn có chuyện thế này: có 1 đứa lần đầu đến xin học thầy, mặc dù cho nó giải thích thề thốt thế nào đi chăng nữa thầy vẫn cứ khăng khăng rằng nó đã từng đến xin học thầy, và rằng bởi vì lần trước thầy đã không nhận nó thì lần này đừng có mơ --> siêu chuối!
 
Biết chiện khá rõ vì anh trai tui đang học ông ý, phải nộp một cái application cho ông ý trước, tính ông ý khá là lập dị và hơi khó ưa
 
Hahaha!!!!!!!!!!!!
Nếu bạn nào còn sợ thầy Mạnh thì nên hỏi kinh nghiệm của mình đi
Mình đã bị đuổi đến 4 lần rùi cơ đấy-hic,chỉ toàn chuyện vớ vẩn thui
(đi tham quan với lớp trước khi chia tay đi Mĩ-gọi đến nhà ko gặp ông ấy
mà chỉ gặp oshin nên đành nhắn qua oshin vậy-ai dè đi về bị đuổi học luôn-
nhưng rồi tối lại xin học lại được-hehe ;) -tới 4 lần như vậy cơ-ổng còn rủ bố mình đi nhậu nữa chứ-hết nói!!!!!!!!!)
 
Học thầy Mạnh rất mệt-thật sự đó-ông giao bài nhìu kinh khủng
Nhưng học đọc ông ấy ko hay lắm-thật sự là như vậy(theo kinh nghiệm bản thân của mình!!!!)
Tài liệu của ổng cũng cũ rồi-không cập nhật lắm đâu
Ổng cũng ko biết nhiều thông tin về du học lắm đâu(cũng từ kinh nghiệm bản thân!!!!)
Tất nhiên ổng cũng có rất nhìu cái hay-như luyện nghe,essays.........
 
chính xác thì thầy Mạnh dạy ở đâu , tuần mấy buổi , cần chuẩn bị sách gì không ????
 
Ổng dạy ở ngõ 20 Lê Thánh Tông
1 tuần thì thường 2 buổi nhưng những lúc gấp thì tăng lên tới 5 buổi(cũng còn tùy lớp-nếu lớp nào ông ấy thấy ghét thì còn lâu mới dạy)
Sách thì không cần chuẩn bị gì-sẽ được ổng cho photo-băng thì sao rùi phát cho học sinh!!!!!)
Vậy nhé-còn gì cần hỏi về thầy Mạnh thì cứ post lên!!!!! ;;)
 
Re: TOEFL course of Mr Strong

thay manh day co hay khong cac anh chi
thay co day khoa 04 -07 khong zay
 
Re: TOEFL course of Mr Strong

Khóa nào thầy chả dạy-quan trọng là có xin được hay ko thui!!!!!!!11
 
Thế ông ấy có luyện SAT không vậy ?
 
Ngô Thanh Hằng đã viết:
Thế ông ấy có luyện SAT không vậy ?
Có , nhưng là khi đã học được một thời gian dài, ổng chác chắn bạn thuộc dạng potential , sẽ nộp hồ sơ!

hôm đầu tiên mình nhảy vào lớp , ổng cứ nhìn nhìn , xong hỏi : hình như chị học tôi mấy năm rồi , chị được HB rồi sao còn đi học làm gì ! Zoi ạ !
tuần 2 buổi , đầu tiên học Toefl cliff , sau đó sẽ lên dần.hình như là ở 25 Lê Thánh Tông , trèo gãy cẳng lên tầng 5 ý! Mà cũng lạ thật , giàu như Mr Strong , Mr Strict mà nhà hết tầng 5 rồi lại chui ngoắt chui nghéo vào ngõ ngách!Nghèo như nhà mình thì lại ra mặt phố !

bạn có xin học thì gọi điện từ 9PM đến 2 AM ý, giờ còn lại, bác VIP đang làm việc , không tiếp!Chuối mắm !

trươc khi đến xin học , kiếm 1 cái application form đã điền nha.

mà mình học chẳng thấy hay chút nào! Mất bao nhiêu công kêu gàn khản cả cổ , lập cái lớp mới !Học Mr Nghiêm đi bạn ạ!
 
Ghét nhất cái thằng Mạnh, như cái thằng thần kinh. Cho nó là rốn vũ trụ chắc.
 
Đại khái là thời kì đầu dạy cũng được, kiến thức khá tổng quát. Sau 6 tháng thì sẽ có cảm giác là lão hết kiến thức. Học được thêm 1,2 tháng nữa thì sẽ phải chấp nhận việc học với 1 thằng bốc phét, luôn coi Anh va Mỹ là number 1, còn lại đều là rác rưởi. Khi nào cảm thấy đủ kiến thức nên tự giác quit trước khi thằng điên ấy kiếm cớ đuổi. anh là 1 trong những học sinh từng được thầy mời quay lại lớp sau khi đã đuổi về, chả hiểu nghĩ gì!
 
Hồi mình set up cái lớp, có mấy ông bà SV ĐH , vừa ra trường gọi điện kể : bác Mạnh bác ý bảo 1 chú là: anh ngu như con lợn ý khác mỗi cái đuôi!No comment!

ngày đầu tiên mình gọi điện đến, còn bị bác chửi cho té tát. Chẳng bù với Mr Nghiêm , lúc nào cũng có cô vợ trẻ đẹp , cười toe toét chào đón ! Trông thấy cô cái cháu yêu đời hẳn lên . Ngẫm thấy về khoản marketing thì bác Mạnh xách dép chạy xa Mr Nghiêm .
 
À quên nếu lão đấy có hứa hẹn thi được 600 thì nên trừ hao đi 50 nhé.
 
Back
Bên trên