Học Toefl thầy Mạnh

Có , nhưng là khi đã học được một thời gian dài, ổng chác chắn bạn thuộc dạng potential , sẽ nộp hồ sơ!
Hơ.. vậy chưa biết gì thì liệu ông i' có nhận mình không nhỉ ?

bạn có xin học thì gọi điện từ 9PM đến 2 AM ý, giờ còn lại, bác VIP đang làm việc , không tiếp!Chuối mắm !
==> hic.. mà sao chuối thế ^_^ , không lẽ 2h đêm gọi điện đến nhà ông i' àh ^_^ . Cho tớ xin số ???
Thanks,
 
[Khéo léo tí nhá, và thêm chú may mắn !
Ấy YM cho tớ tớ gửi số bác ý cho nha: phyvi
Nhớ là đừng nói với bác ý ấy đi exchange ,cụp máy luôn đó, không thèm chào đâu.Mình bảo rồi mà , khi bạn đã luyện thi Toefl một thời gian , ổng thấy bạn thực sự có khả năng thì ổng dạy Sat. Mà tự học Sat vẫn hơn bạn ạ.
 
Lão Mạnh thích nhất là người không biết gì, muốn tự tay tẩy não học sinh rồi đào tạo lại. Càng chứng tỏ biết nhiều càng khốn nạn (cái này phải nhớ đấy).
 
Ờ mà nếu chỉ cần học Toefl thì chả cần học Mạnh đâu. Anh list cho mấy quyển sách mà mua về tự luyện. Chắc bét ra cũng phải được 530.
 
Anh chửi ghê quá :) .
Em thấy mấy bữa đầu , mr Strong ( phải ko ? ) quát nẹt dữ lắm , nhưng nếu lớp ngoan thì thấy hiền như bụt luôn , heh , nhất là lúc thấy .....nói với con gái , giọng hiên từ nhân hậu lắm lắm :D .
 
Lớp em ngoan mãi được không, cái gì đến thì sẽ đến thôi. Tốt nhất là nên để ý xem cái ghế nằm ở đâu, cái bàn nào vừa tay, phang cái gì thì sẽ dẫn đến mất trí nhớ tạm thời. Đấy là phòng xa thôi ý mà.
 
anh Hoài Nam kị mr Mạnh quá ha. Thôi mà anh, dù sao thì ổng cũng đang đem tấm thân không mấy gày gò của mình ra để đào tạo thế hệ trẻ mà . :D
 
Ngồi nói xấu lão ý là 1 thú vui rất phổ biến ở giới trẻ ngày nay đấy.Mà trông tướng người như thế không biết có phải tuổi Hợi không.
 
sAo có ai bảo ông ý từng vác ghế đuổi đánh học sinh ra tận phố?
 
Nếu bạn nào muốn học toefl thầy Mạnh thì cứ nghiên cứu kỹ một trường ĐH ở US, rồi nói với thầy rằng em sắp apply vào trường đó... nghe có vẻ có chí hướng một tẹo là thấy nhận ngay, còn về học hành... học thầy mà không làm bài tập là thầy đuổi thẳng cổ, cho nên hầu hết ai học thầy xong đi thì toefl điểm không bao giờ thấp hơn 600.
 
Sao lớp em học thì chẳng phải nói chuyện định học trường nào hết cả, chỉ phải họp phụ huynh thôi, thấy các vị đều gật gù đồng ý US với UK là ổng đồng ý luôn??

Nói thế chứ ông Mạnh cũng không đến nỗi lắm, ông ấy đang rất tử tế ngọt ngào với lớp em, chỉ thỉnh thoảng chửi chuyện xin nghỉ nhiều thôi. Mà cũng quái đản, mấy người săn đón học sinh thì chẳng ai học, mà ông Mạnh thì đuổi đi cũng không hết, đúng là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra!!

Có anh chị nào đã tự luyện SAT cho em tên mấy quyển sách với. Em cũng muốn học nhưng nhiều sách quá, chẳng biết quyển nào là tốt cả
 
Ngọ Hồng Vũ đã viết:
sAo có ai bảo ông ý từng vác ghế đuổi đánh học sinh ra tận phố?
Đính chính là ông ý bị học sinh vác ghế đuổi ra tận phố, trông béo béo thế mà té thì cũng nhanh ra phết.
 
anh chị cho em hỏi
muốn học thầy mạnh thì ntn ? thầy có khoá cấp tốc không zậy
 
Ui cai vu Mr Strong bi hoc sinh cam ghe duoi la sao a? Ong y chui kinh qua nen hoc sinh cu' => va'c ghe ra duoi ah? :)) luc day trong mat ong y the nao? chac la buon cuoi lam
 
Hic nghe từ đầu đến h cứ tưởng mọi ng nói xấu j minh!!!!!!!!!! :D hum tớ cũng đang học lão nhg chắc sắp nghỉ đi thi thôi suốt ngày bị trêu là phạm úy thê mới lúa chính vì vậy chẳng bao h lão giám mắng mình cả !! Suốt hớn 1 năm hoc rùi
 
ai kể chuyện ông Mạnh bị đuổi đi :D nghe hay quá :D mà bt ông ý toàn ngồi trong, sao mà chạy ra ngoài kịp được ?? :D
 
Ơ , sao không có ai kể chuyện ông Mạnh bị đuổi cho tụi em nghe.

to Vũ Mạnh: nhìn qua nick của anh, nói thật , em chột dạ nghĩ đôi lát , không biết có phải ông nóng gáy quá nhảy vào đây không .

À , ai phải học ông Mạnh mà chưa có form thì bảo mình , mình còn vài cái , đỡ dài cổ lên đợi trường gửi về. Khổ ! Lắm công nhiều sức đến ngồi chiêm ngường tài năng chửi bới của ông Mạnh .
 
còn cả tài dỗ con gái của ông ý nữa chứ. Hôm trước đang ngồi học nghe thấy tiếng con gái ông ý kêu, ông ý chạy ra " Bố đây, bố đây con,..từ từ, ừ rồi để bố gọi mẹ cho con nhé " 8-} Giọng nghe rất là "dễ thương + hiền lành+ 1 ông bố mẫu mực " :-/ :eek: eo ui, nói với h/s chỉ cần được 1 nửa như thế thôi :-s
 
ông ý cưng chiều con bà vợ lắm (con riêng nhưng mà cung cúc cung cúc :D)
 
Back
Bên trên