Học sinh Việt bây giờ 2...Những tư tưởng

Nguyễn Hòa Bình
(nguyen hoa binh)

New Member
Học sinh Việt Nam bây giờ hay thật...
Suốt ngày ca cẩm "Việt Nam mình ..." sau đó là "thật kém cỏi" "Thật nghèo nàn" "Thật lạc hậu"
Học sinh Việt bây giờ chẳng buồn biết CHe là ai, chẳng quan tâm tư tưởng Hồ chí minh là j`...
Họ bị choáng ngợp bởi hào nhoáng đồng tiền của những nước tư bản...
Họ muốn đi du học, muốn định cư...
Họ sống vị kỉ đúng kiểu tư bản...
Họ nghe nhạc Tây, và từ chối nhạc việt...
"ôi dào, mấy cái nhạc việt nam, nghe làm gì" --Một học sinh nói khi xem VTV4- Bài hát "Huyền thoại mẹ"
Họ đang vi phạm pháp luật..
Đúng, nhưng quan trọng hơn là họ đã ko hiểu, hay đã quên: "Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm j` cho tổ quốc hôm nay" ...
NIềm tự hào ở đâu trong những con người đó, có lẽ họ quên quê hương mình ở đâu mất rồi :(
 
Họ bị choáng ngợp bởi hào nhoáng đồng tiền của những nước tư bản...
Họ muốn đi du học, muốn định cư...
Họ sống vị kỉ đúng kiểu tư bản...
Họ nghe nhạc Tây, và từ chối nhạc việt...

cái này có khác gì
Suốt ngày ca cẩm "Việt Nam mình ..." sau đó là "thật kém cỏi" "Thật nghèo nàn" "Thật lạc hậu"


Đừng chụp mũ, dù có là đa số, cũng không phải là tất cả
Mà cũng không chắc đã là đa số;)
 
Bạn ơi ,khổ quá nhở ,ai nói với bạn là không có ai thích nghe nhạc Việt ,những bài cải lương ,tân cổ giao duyên ,nhạc dân ca ,nhạc tiền chiến Phạm Duy ,Trịnh công Sơn ,Văn Cao ...vẫn luôn là niềm tự hào của thanh niên Việt Nam chúng ta ,vẫn được chúng ta quyến luyến ,trân trọng ,gìn giữ như bao thế hệ cha anh chứ .Đừng vơ đũa cả nắm như thế ,không thể lấy một vài thiểu số bạn quen biết để đánh giá cả một thế hệ như vậy được.

Niềm tự hào Việt nam ở đâu à ,ở chính quyết tâm của những người đi du học ,muốn có kết quả cao để hs Việt có thể ngẩng cao đầu với bè bạn thế giới , để khi về nước họ có thể giúp khai sáng đồng bào mình ,giúp dân tộc mình bắt kịp chuyến tầu văn minh nhân loại mà tổ tiên đã bao lần bỏ lỡ .Còn là ở cả những người hs trong nước cũng có chung niềm mong mỏi đó ,và họ có con đường riêng của họ .
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Họ muốn đi du học, muốn định cư...
Cái này em không đồng ý, không phải ai đi du học cũng muốn định cư, có bao nhiêu người đi du học chỉ để ấp ủ một ước mơ sau này giúp đỡ đất nước, sao cho vươn tầm với Nhật, với Trung, với Mỹ...Giới trẻ bây giờ, đâu chỉ có những người như anh nói, bên cạnh chúng lại là những con người tràn đầy nhiệt huyết, những anh chị tham gia Robocon, đưa Việt Nam ngang tầm thế giới, những người đem về cho Việt Nam huy chương vàng, huy chương bạc Toán, Lý, Hóa quốc tế, là những người mang trong mình dòng máu Việt, niềm tự hào dân tộc.
Học sinh Việt bây giờ chẳng buồn biết CHe là ai, chẳng quan tâm tư tưởng Hồ chí minh là j`...
Em nghĩ, những cái như thế này không còn phù hợp, hấp dẫn và mang tính thời đại bây giờ nữa.Giới trẻ bây giờ cần biết đến Đặng Lê Nguyên Vũ, người mang Cà Phê Trung Nguyên ra toàn thế giới, cạnh tranh với StarBuck, cần biết đến Trần Thị Hương Lúa, người sáng lập và trở thành giám đốc Trung tâm Dalink (thuộc Công ty VASC) với doanh thu hàng chục tỉ đồng, cần biết đến Đàm Thanh Sơn, giáo sư ĐH Washington (Seattle),người vừa công bố trên tạp chí Physical Review Letters (Mỹ) một khám phá mà nếu được thực nghiệm xác nhận sẽ là một qui luật mới phổ quát của vật lý ( người mà chỉ 15 tuổi đã đạt huy chương vàng toán quốc tế tại Prague, 1984)....Theo em, những người trẻ bây h cần biết đến họ hơn, vì họ là những người đang cống hiến hết mình cho đất nước.
 
Nguyễn Hòa Bình đã viết:
Học sinh Việt Nam bây giờ hay thật...

Thứ nhất anh có thể thêm từ "nhiều người" hoặc 1 cái gì đại để như thế được ko ah, anh đang vơ đũa cả nắm, em ko dám nói em ko như thế, nhưng chắc khi anh kêu than về điều này anh cũng là 1 ngoại lệ phải ko?
Suốt ngày ca cẩm "Việt Nam mình ..." sau đó là "thật kém cỏi" "Thật nghèo nàn" "Thật lạc hậu"
VN mình nghèo thật, chúng ta chấp nhận, chúng ta nói... Ca cẩm tức là còn nhận ra cái yếu mà cố gắng, ko biết cố gắng thay đổi mới là sợ. Phải ko anh?
Học sinh Việt bây giờ chẳng buồn biết CHe là ai, chẳng quan tâm tư tưởng Hồ chí minh là j`...

Nghe anh nói em thấy cũng xấu hổ, em chẳng biết Che là ai cả :D Nhưng chắc gì ko biết đã là ko có tư tưởng. Nếu bảo ko tìm hiểu là ko chịu tìm tòi về lịch sử thì em chấp nhận phần nào. Nhưng điều ấy có đáng trách? Em nghĩ là ko. Cuộc sống lúc này cần nhiều thứ hơn là những lí thuyết ấy. Ở lớp, ở trường, xã hội đã cho em nhận thức mình sống trong một nền xã hội chủ nghĩa, một đất nước lấy nông nghiệp làm trọng, với giai cấp vô sản là lực lượng đi đầu... Thế thôi là chưa hết, nhưng là đủ để em trân trọng, em yêu đất nước này, em cố gắng làm nhiều điều tốt cho mình, cho gia đình, cho mọi người và cho đất nước. Tới 1 lúc nào đó em sẽ đọc, chắc chắn là sẽ đọc về Che về tư tưởng HCM, nhưng đâu nhất thiết là lúc này ...

Họ bị choáng ngợp bởi hào nhoáng đồng tiền của những nước tư bản...
Họ muốn đi du học, muốn định cư...
Họ sống vị kỉ đúng kiểu tư bản...
Họ nghe nhạc Tây, và từ chối nhạc việt...
"ôi dào, mấy cái nhạc việt nam, nghe làm gì" --Một học sinh nói khi xem VTV4- Bài hát "Huyền thoại mẹ"
Chắc ai cũng nhàm tai với cái câu " hòa nhập chứ ko hòa tan" rồi nhỉ. Uh thì em nghe nhạc Tây, em thik nó... Em ghét nhạc vàng, ghét một phần nhỏ nhạc Việt, em ko hợp với 1 số bài nhạc đỏ, nhưng em ko quay mặt với âm nhạc Việt Nam... " Đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu, mang nặng nỗi đau của mẹ..." lời hát ấy có thể em ko thuộc bằng "Hollaback girl" của Gwen Seffani nhưng rung động thì nhiều hơn thế, tự hào, hạnh phúc là người Việt Nam... Một người ko phải là mọi người, thiểu số ko đại diện được cho đa số, đâu thể lấy Năm Cam để lên án cho chất Mafia của VN 8-}
Còn du học thì có nhiều kiểu, người đi học vì ham hiểu biết, ham khám phá, muốn sống một cuộc sống tự lập, người học vì mong có bằng cấp tạo cuộc sống tốt đẹp sau này, có người học vì... Có người ở đó người trở về... Nhưng tất cả ko phải là 1 [-x
Giới trẻ vị kỉ??? Thế nào là vị kỉ, họ lao đầu vào kiếm tiền và tận hưởng ah? Anh nhìn ai mà nói thế, bản thân anh? bạn bè anh? Hay 1 "tấm gương" được lọt vào tai? Ai cấm con người tạo cho mình 1 cuộc sống no đủ? Mỗi người có 1 mục đik sống khác nhau, ko phải ai cũng mong mỏi làm chính trị để cống hiến thật nhiều, nhưng lao động cho bản thân mình 1 cách chân chính cũng là làm giàu cho đất nước. :)

Họ đang vi phạm pháp luật...[/IMG]

Ôi cái này thì em bức xúc thật đấy, anh thik đánh đồng ghê nhỉ. Hỏi thực 1 câu là khi viết những dòng này anh có uốn lưỡi đủ 7 lần và đọc lại dẫu chỉ 1 lần ko. Nếu có thì lần sau anh làm gấp đôi thế nhé. Họ đang vi phạm pháp luật!!!... Một bức tranh đẹp lúc nào cũng cần 1 gam màu tối. Con người ai cũng có cái tốt cái xấu. Xã hội nào cũng có người tốt người xấu để hoàn thiện cuộc sống. Con người ko phải là cái máy muốn tốt là được. Thế nào nhỉ, tự do như thể một con vi rút trong cơ thể mình chỉ trực cho lòng yếu đuối là tấn công, lấn áp rồi chiếm đoạt cả cơ thể. b-) Hỏi đất nuớc nào ko có tội phạm, ko có nhà tù? Nhưng nếu đó là hàng ngàn thì còn hàng vạn, hàng trăm ngàn người đang sống đúng theo chính sách của Đảng và nhà nước ( như em ) ( Lại hỏi thêm... Anh là học sinh nước Lào?... :D)

Đúng, nhưng quan trọng hơn là họ đã ko hiểu, hay đã quên: "Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm j` cho tổ quốc hôm nay" ...
NIềm tự hào ở đâu trong những con người đó, có lẽ họ quên quê hương mình ở đâu mất rồi :(

Quê hương em ở đấy, đất dưới chân và trời trên đầu, trường Ams bạn bè thầy cô, hàng cây góc phố tất cả là tạo thành quê hương em, phải ko anh? Anh muốn "hs Việt Nam" thể hiện tình yêu Tổ quốc thế nào? Hét lên " Ôi quê tôi" hay ngân nga mỗi sáng " từ bao lâu tôi đã yêu... tôi yêu VN" Nhiều người hiểu và nhiều người ko thể quên, ko dám quên và ko muốn quên nghĩa vụ của mình với đất nước lắm.
Thực ra cái này nói ra cũng sáo rỗng, anh nghĩ thế, tùy, anh khẳng định thế, cũng chỉ là việc của anh, nhưng hình như anh là 1 thành viên của nhóm học sinh Việt Nam chưa được nhắc tới: chỉ biết ca cẩm than thở về một lớp trẻ "mất gốc" và ích kỷ... Một điều mình anh biết, anh nghĩ và anh buồn :D
 
Có vẻ giờ chúng ta đang thi đua yêu nước nhỉ 8-|
 
Buồn cho ai? Buồn cho cái gì? Và ... tại sao buồn?

@anhTA: Ai thi đua ah, chỉ tại có ng` chọc nhầm ổ kiến thôi anh :D
 
Những lời như của chú em Hòa Bình này nhiều người đã nói, nói mãi rồi, nghe chán hết cả tai. Tóm lại là chú chê bai lên lớp lối sông của người khác thì có ích gì. Nếu đã biết chúng nó đều thế cả, phỏng một viết của chú thay đổi được cái gì, thà mà ngồi chơi điẹn tử cho vui,hehe
 
Em này chắc post bài lúc bức xúc rồi .
Em nói kiểu đánh đồng tất cả thế này thì chả có cái tác dụng gì cả .

Nếu em nói là 1 bộ phận học sinh như thế thì anh đồng ý :)
Nói chung cứ cố gắng sống cho tốt là được ,kêu ca chả giải quyết được gì .
Những topic kiểu này quá nhiều rồi .
 
Nguyễn Hòa Bình đã viết:
Học sinh Việt Nam bây giờ hay thật...
Suốt ngày ca cẩm "Việt Nam mình ..." sau đó là "thật kém cỏi" "Thật nghèo nàn" "Thật lạc hậu"
Học sinh Việt bây giờ chẳng buồn biết CHe là ai, chẳng quan tâm tư tưởng Hồ chí minh là j`...
Họ bị choáng ngợp bởi hào nhoáng đồng tiền của những nước tư bản...
Họ muốn đi du học, muốn định cư...
Họ sống vị kỉ đúng kiểu tư bản...
Họ nghe nhạc Tây, và từ chối nhạc việt...
"ôi dào, mấy cái nhạc việt nam, nghe làm gì" --Một học sinh nói khi xem VTV4- Bài hát "Huyền thoại mẹ"
Họ đang vi phạm pháp luật..
Đúng, nhưng quan trọng hơn là họ đã ko hiểu, hay đã quên: "Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm j` cho tổ quốc hôm nay" ...
NIềm tự hào ở đâu trong những con người đó, có lẽ họ quên quê hương mình ở đâu mất rồi :(



---Đầu tiên xin cám ơn anh đã nhắc đúng 1 số điểm không tốt của học sinh ViệtNam ( có cả em nè ).
Nguyễn Hòa Bình đã viết:
Học sinh Việt Nam bây giờ hay thật...
Suốt ngày ca cẩm "Việt Nam mình ..." sau đó là "thật kém cỏi" "Thật nghèo nàn" "Thật lạc hậu"

Họ bị choáng ngợp bởi hào nhoáng đồng tiền của những nước tư bản...

Họ sống vị kỉ đúng kiểu tư bản...
Họ nghe nhạc Tây, và từ chối nhạc việt...

-- Chỉ có điều là anh làm ơn xác định lại giới hạn của số hoc sinh kia được không ạ. Nếu để nguyên thì có cả anh đấy
--Em hoàn toàn ủng hộ anh khi anh nói là nên biết 1 tí về Che Guevara, về tư tưởng Hồ Chí Minh. Nói ra thì thật tức cười, nhưng 1 số chính sách mà Bác đề ra từ năm 1945 lại được các bác lãnh đạo nhà mình bây giờ hối hả thực hiện. Ví dụ như việc đưa học sinh ra nước ngoài đào tạo, khuyến khích tư bản vào đầu tư, việc mà giai đoạn 1975-1989 nước mình bị Liên Xô "cấm", lỡ mất cơ hội. Nhưng đúng là nếu chờ tư bản vào đầu tư cho mình giàu lên thì không có đâu, nó vào đầu tư vì dân ta còn nghèo, lương thấp hơn công nhân Âu Mĩ, yêu cầu bảo hiểm không bằng, nói chung là nó đỡ tốn tiền X( ( Không tin xin vào TP HCM hoặc Bình Dương xem đời sống công nhân thế nào )
Tôi nói đồng bào nghe rõ không, không nghe rõ chứ gì, càng tốt:D:D:D:D
--Còn về Che thì biết 1 tí cũng chả hại gì. Che nhìn nhận ra bộ mặt thật của CNTB qua thực tế chứ không như các chính trị gia Liên Xô hậu Stalin. Vì thế nên xem qua 1 số bút tích của Che cũng co ích lắm chứ. Nếu đi siêu thị ở USA thì sẽ thấy ngay là hàng hóa phần lớn là sản xuất từ nước kém phát triển và đang phát triển để giảm giá thành ( hôm qua suýt nữa mua cái áo phông Made in Vietnam, hú hồn 8-} )
--Quả thật, bây giờ mọi người đang tự hỏi liệu ở vào những thời điểm mà thời cơ đến gần như lúc này thì tinh thần Cách mạng của người Việt biến đi đâu mất, lúc cần chẳng thấy đâu, chán
--Nhưng khong nên nhìn mọi chuyện 1 cách bi quan, ngoài những trường hợp không tốt trên thì cũng đang có những sinh viên ngày đêm học tập để đem tri thức về Tổ Quốc ( trình em còi, k0 dám nhận )
--Cuối cùng, xin kết thúc bằng 1 câu nói của Martin Luther King: " Thời gian luôn luôn có ích khi ta làm việc có ích "
--Tổ Quốc hay là chết, chúng ta sẽ chiến thắng ( Mượn tạm câu nói của Fidel Castro )
 
toàn đổ hết lên học sinh. nhưng thử hỏi ng` lớn thì sao, người lớn cũng đầy người giỏi giang quyền cao nhưng sống tiêu cực đó còn rì
còn về chuyện nhạc nhẽo :)), í mún nói là nhạc VN - nhạc đỏ, hay ngay cả âm nhạc dân gian truyền thống VN ?? Nhưng cậu thử xem cái chính là cậu có thực sự thik nghe ko đã, nêu ko thik mà cứ nghe để nhớ về cội ngồn thì...

Hum r3m thấy bọn nó toàn mặc áo CHe, chả bit trong đầu có rì ko, hay chỉ đú...
 
Suốt ngày ca cẩm "Việt Nam mình ... sau đó là "thật kém cỏi" "Thật nghèo nàn" "Thật lạc hậu"
Anh nói đúng đó, cũng có nhiều người như vậy, trong đó có em nữa nè, nhưng ko phải tất cả những người phát ngôn như vây đều có ý ko tốt, như em đây, em chê như thế là thất vọng về cái đường lối lãnh đạo của DCS làm cho VN trở thành thế này, chứ em rất yêu VN :)>-
Học sinh Việt bây giờ chẳng buồn biết CHe là ai, chẳng quan tâm tư tưởng Hồ chí minh là j`...
Cái này để nói về em cũng đúng đó, em chả biết CHE là ai, em chả quan tâm tử tưởng HCM là gì, vì em căm ghét đường lối XHCN đã làm cho đất nước ta thành ra thế này, nhiều lúc ngồi nghĩ em thấy sao bọn CỘNG SẢN đáng ghét đến thế, hồi trước nếu cứ để MĨ ở lại phát triển VN thì có khi bây h cũng phải ngang với HÀN QUỐC, ..... tóm lại nhiều lắm, nói ra thì cón mướt :)
Họ bị choáng ngợp bởi hào nhoáng đồng tiền của những nước tư bản...

Anh nghĩ xem, những nước tư bản như MĨ, NHẬT, ĐỨC, ANH, PHÁP.....có nhà tư bản lỗi lạc nào là ko chóang ngợp bởi đồng tiền nào, họ giàu thì đất nước họ mạnh, luôn có sự mật thiết như thế, việc bọn em chạy theo làm giàu cho bản thân cũng đóng góp vào việc phát triển đất nước, anh xem ko có tiền thì làm đc gì cho đời /:) [-x [-(
Họ muốn đi du học, muốn định cư...
Anh này nói đúng nữa, em muốn du học, còn định cư hay ko em chưa tính, nhưng anh nghĩ mà coi, mình yêu VN rồi thì có sống ở đâu cũng có thể làm giàu cho đất nước, như bao Việt kiều sổng ở nước ngoài nhưng ko ngừng góp phần phát triển VN đó thôi, còn nếu đã thơ ơ với đất nước rồi thì có ở trung tâm HÀ Nội hay đi lên Bắc Cực cũng thế cả thôi /:)
Họ sống vị kỉ đúng kiểu tư bản...
Dân giàu nước mạnh, nếu mỗi người cố gắng làm giàu cho mình thì chẳng bao lâu nữa đất nước sẽ phát triển hơn - tất nhiên là làm giàu chân chính, anh nghĩ mà coi, ai có nhiều tiền họ sẽ cống hiến nhiều cho đất nước, thành những nhà tư bản mạnh mẽ ở VN, hàng ngày cố gắng đưa VN lên ngang tầm thế giới , thế há chẳng tốt sao /:)
Họ nghe nhạc Tây, và từ chối nhạc việt...
Cái này ko quan trọng mấy cho nên em nói nhanh: em nghe cả nhạc Tây và nhạc Việt, ko phải em từ chối nhạc Việt, dù rằng em đánh giá nhạc Việt chán òm, mà là em từ chối những bài nhạc Việt ko lôi cuốn :)>-

Họ đang vi phạm pháp luật..
Thỉnh thỏang em cũng vi phạm pháp luật, nhưng ko có gì tai hại , như đ ngước chiều 1 đọan nhỏ, thình thỏang vứt rác bừa bãi, đi xe máy mặc dù chưa có bằng ..... :)
Đúng, nhưng quan trọng hơn là họ đã ko hiểu, hay đã quên: "Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm j` cho tổ quốc hôm nay" ...
Em chả đòi hỏi cái nước VN hiện tại làm đc gì cho em, còn em sau này cố gắng làm thật nhiều điều với nước mình :)>-
NIềm tự hào ở đâu trong những con người đó, có lẽ họ quên quê hương mình ở đâu mất rồi
Niềm tự hào dân tộc của em ở ngay đây, ơ trong trái tim em, tiềm thức em, suy nghĩ của em.....v...v..v., em ko quên quê hương của mình, em sinh ra và lớn lên tại VN, trưởng thành ở VN, bạn bè người thân em là ở VN, sự nghiệp cảu em tử VN mà ra, em ko quên cái bênh viện sinh ra em, ngôi nhà em ở tuổi học sinh, những mái trường em học, những con người đã dạy dỗ em, những người giúp em vào đời........ :)>-
 
Nói chung là thế này, chú Hòa Bình cũng thuộc loại đạo đức giả. Người có tâm huyết người ta hành động thực sự, chứ đâu có lên mạng ngồi lê đôi mách thế này. Mồm thì cứ ông ổng "ta đã làm gì cho tổ quốc" nhưng cũng chỉ biết ngồi nói phét thế thôi. Chán thế hệ trẻ quá.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:-$ ---Quên, 1 câu cuối : Làm việc đi ông anh, em thấy ông anh ca thán hơi nhiều đó :-$
 
Các cậu hay thật, thế nào là đạo đức giả? Người ta có cảm xúc, có tâm sự, có nhu cầu giải tỏa, và cảm thấy đây là một forum có thể sử dụng để bày tỏ tâm sự của mình, thì sao gọi là đạo đức giả? Hay phải có những suy nghi, hành động, lời nói, cử chỉ, v.v...giống các cậu thì mới là đạo đức thật? Một tâm sự của một người nào đó, bất kể là ai, cũng đều đáng được tôn trọng và xem xét một cách nghiêm túc. Nếu một ngày nào đó, các cậu đang tâm sự với một người bạn mà các cậu cho là có thể tâm sự, thắc mắc và yêu cầu cậu ta giúp đỡ, cậu ta xổ toẹt vào và nói "Ôi giời, mày đúng là một thằng (con) đạo đức giả", các cậu có chịu được ko?
Hết ý kiến.
 
8-}

các bác ngồi chỉ trích thế này thì đc cái j` >"<

có khi ngồi nói thế này chỉ để chứng tỏ xem ai yêu nước hơn ai ah :) he he

o` thi` tớ nói với bạn Bi`nh la` tớ ko thik nghe nhạc Việt :D

nhất là mấy cái thể loại UHP, H.A.T,....

nhưng ko có nghĩa là tớ ko thik nghe dân ca , chèo , tuồng :D

cái thứ nhạc trẻ việt bây giờ ... một phần làm cho học sinh 8-}

bạn Bình nói rõ nhé :D
 
Anh Bình nói thế ko phải là ko có lí đâu
Cứ cho là những người như vậy chiếm số ít nhưng ai đảm bảo là sẽ ko tăng
Biện pháp xử lí thì em chịu cái này phải hỏi mấy ông GD nước mình
 
Back
Bên trên