Học sinh Việt bây giờ 2...Những tư tưởng

Biện pháp xử lí thì em chịu cái này phải hỏi mấy ông GD nước mình

hỏi chính mình ấy chứ hỏi GD làm gì hả em? Cùng một nền giáo dục mà có phải ai cũng suy nghĩ như ai đâu, đổ lỗi làm gì:D
 
Tâm sự, bức xúc cần giải tỏa thì ai mà chẳng có, từ thằng đứng ở chợ người cho đến chủ tịch nước. Bây giờ thằng nào cũng mở mồm ra kêu ca thì làm cho người ta nhức hết cả đầu. Kêu thì cứ kêu, nhưng đứng dậy mà làm cái gì đấy đi, tốt hơn là ngồi lê đôi mách. Còn đã không làm thì là đạo đức giả roài. Đạo đức giả, theo quan điểm của em là ở chỗ đấy anh Hưng ạ.
Thôi tặng chú Bình bài này nghe cho đỡ bức xúc
http://s25.yousendit.com/d.aspx?id=28BPO529YG32I329VFDOQJ006E
bài hát của sự bức xúc, :)) :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Gửi bạn Trần Vũ Hoàng Sơn (10 sinh 05-08)

Chết chết ,sao bạn lại bảo bạn căm ghét cộng sản là thế nào ? Bạn lại còn bảo giá như để Mỹ ở lại thì bây giờ ta đã phát triển như Hàn Quốc ,Nhật bản ? Nói vậy là bạn chả hiểu gì về chủ nghĩa cộng sản ,chả hiểu gì về tư tưởng HCM rồi .Bạn phải hiểu bác là người quốc gia chủ nghĩa ,chính vì phải gánh vác nhiệm vụ giải phóng dân tộc mà Bác buộc phải tìm đến con đường cộng sản ,dù chưa hiểu những tác hại của nó ra sao .Trong thời gian lãnh đạo ,Bác luôn tỏ rõ là một người lãnh đạo dân chủ ,thương dân ,gần dân ,thực lòng chỉ nghĩ đến số mệnh Tổ Quốc ,thế mới có bản hiến pháp dân chủ 1946 (hoàn toàn mang những nội dung dân chủ giống như hiến pháp hoa kỳ ) .Bác cũng phản đối những biện pháp tàn bạo trong cải cách ruộng đất ,và kêu gọi phải sửa sai ngay (chịu trách nhiệm chính trong vụ này là Trường chinh) .Nhưng sau này ,tập đoàn phản động Lê Duẩn-Lê Đức Thọ đã hoàn toàN ĐI NGƯỢC LẠI với tư tưởng HCM ,đưa nước ta vào cảnh lầm than ,qua các vụ Xét lại chống đảng ,cải tạo kinh tế miền nam ,đô hộ Cam puchia suốt 10 năm nhằm âm mưu thành lập Liên Bang Đông Dương .Chỉ sau khi Lê Duẩn chết ,quyền hành to lớn của hắn mới bị sụp đổ ,và Nguyễn Văn Linh liền có những chính sách cởi mở hơn. Như vậy lựa chọn đổi mới ,chống tham nhũng ,làm hòa với các thành phần quốc gia ở hải ngoại ngày nay chính là quay trở lại với tư tưởng HCM ,như trong các thư góp ý lên trung ương Đảng của cựu thủ tướng Võ văn kiệt , thượng tướng Nguyễn Nam Khánh ... Như vậy tư tưởng HCM là chìa khóa vàng giúp ta chống lại các tệ đoan trong xh ,trong chính quyền ,chống lại hiện tượng bè phái ,cửa quyền ,hà hiếp nhân dân ,chống độc tài ,chuyên chế ,trở về đúng với mong ước cả đời của Bác "là xây dựng 1 chế độ của dân ,do dân ,vì dân " ,thực sự dân chủ công bằng ,văn minh .Thanh niên chúng ta tất nhiên cần biết những tấm gương kinh doanh làm giàu ,vươn lên từ 2 bàn tay trắng ,đóng góp của cải cho sự phát triển của đất nước ,nhưng không được phép vì thế mà xa rời tư tưởng đúng đắn ,hợp lòng dân của chủ tịch HCM .Bạn nói vậy là có tội với Bác .Cho nên cuối cùng ,mặc dù tôi kịch liệt chống đối các quan điểm cực đoan của bạn Hòa Bình ,nhưng tôi lại rất đồng tình với ý kiến của bạn ý là phải học tập tư tưởng dân chủ (tức là tôn trọng các quyền tự do của một xh dân sự ),là đại đoàn kết dân tộc .

Bạn Hoàng Sơn thân mến ,trước khi nói thì phải uốn lưỡi 7 lần !!!
 
Trần Hương Giang đã viết:
Đừng chụp mũ, dù có là đa số, cũng không phải là tất cả
Mà cũng không chắc đã là đa số;)
ngắn gọn thế mà đủ ý đấy Zz ah ;)
 
các cụ có lệnh phải xử bắn ngay [-x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ui, nói thì giải quyết đc rì, cái chính là fai hành động
 
Ngại quá,sao lại có mấy người dân trẻ nhà mình cứ toàn phát biểu lung tung mà chẳng hiểu có chút kiến thức gì về kinh tế,xã hội,đạo đức,văn hóa không nhỉ?Mà thực tế cho thấy những người càng nhỏ tuổi càng dễ suy nghĩ như thế,vậy thì mọi người (không phải tất cả đâu nhé:D) chịu khó tìm hiểu thêm đi đã rồi hãy nói .Đồng ý là phải nói ra thì mới biết được là mình sai nhưng đối với những vấn đề nhạy cảm thế này thì không được phép đem ra bàn bạc công khai,nhất là về những quan niệm đi ngược lại chủ trương của Nhà Nước.
Về quan điểm cá nhân,mình cho rằng chế độ xã hội nói chung là chẳng liên quan gì đến người dân có khổ hay không.Thời phong kiến cũng có thời người dân sống sung túc dưới sự lãnh đạo của các bậc minh quân đấy thôi,bảo là chế độ XHCN làm dân khổ à?Ai bảo thế?Không biết tác giả có biết cuộc sống của công nhân trong thời kì đầu của chế độc TBCN như thế nào không nhỉ?Nếu có tình cờ biết được thì xin mời hãy thử tưởng tượng mình là một trong số những người thuộc giai cấp đó trong chế độ đó xem.Làm việc 14h/ngày,dã man thật!Nói chung,dân giàu nước mạnh không phải do chế độ xã hội mà do lãnh đạo và ý thức người dân cùng với một ít điều kiện ưu đãi của thiên nhiên,nếu có sửa thì sửa 2 cái đầu chứ còn chê bai ,đòi đổi chế độ thì chỉ tổ làm loạn xã hội,hậu quả không kể xiết [-x
Nói thì cứ thoải mái,miễn không bóp méo sự thật và không đụng đến những vấn đề nhạy cảm thì chẳng có vấn đề gì cả.Chứ còn làm hay không thì được quyết định bởi ý thức của mỗi cá nhân,cứ nói kiểu như "chúng ta phải hành động" thì chẳng có ý nghĩa gì,ai muốn hành động thì đã làm rồi,còn nếu ai không muốn hành động thì cũng khó mà lay chuyển được.
Nhân tiện,có anh bạn nào đi ngược chiều và vứt rác bừa bãi mà bảo không có gì tai hại thì xin tự đặt mình vào hoàn cảnh của những người công nhân vệ sinh,cảnh sát giao thông,những người tham gia giao thông khác và những người làm luật mà tự suy nghĩ về hành động của mình.Công nhận hồi trước thấy một bà ngồi trong ô tô con vứt rác ra đường,mình thấy bà ta rõ vô văn hóa,không biết mọi người nghĩ thế nào?
 
Trần Xuân Bách đã viết:
tập đoàn phản động Lê Duẩn-Lê Đức Thọ

tập đoàn phản động cơ à?Ai gọi như thế vậy bạn Xuân Bách?Hình như tên 2 ông ấy vẫn được đặt cho 2 còn đường khá quan trọng của Hà Nội cơ mà?Theo như mình nghe nói(hồi đấy mình đã ra đời đâu mà biết :biggrin:) thì ông Lê Duẩn cũng có công với Cách mạng đấy chứ,đâu thể gọi là phản động được :D
 
Nguyễn Hòa Bình đã viết:
Học sinh Việt Nam bây giờ hay thật...
Suốt ngày ca cẩm "Việt Nam mình ..." sau đó là "thật kém cỏi" "Thật nghèo nàn" "Thật lạc hậu"
Học sinh Việt bây giờ chẳng buồn biết CHe là ai, chẳng quan tâm tư tưởng Hồ chí minh là j`...
Họ bị choáng ngợp bởi hào nhoáng đồng tiền của những nước tư bản...
Họ muốn đi du học, muốn định cư...
Họ sống vị kỉ đúng kiểu tư bản...
Họ nghe nhạc Tây, và từ chối nhạc việt...
"ôi dào, mấy cái nhạc việt nam, nghe làm gì" --Một học sinh nói khi xem VTV4- Bài hát "Huyền thoại mẹ"
Họ đang vi phạm pháp luật..
Đúng, nhưng quan trọng hơn là họ đã ko hiểu, hay đã quên: "Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm j` cho tổ quốc hôm nay" ...
NIềm tự hào ở đâu trong những con người đó, có lẽ họ quên quê hương mình ở đâu mất rồi :(


Mấy tính xấu này, em có hết :D :D
 
Trần Xuân Bách đã viết:
đô hộ Cam puchia suốt 10 năm nhằm âm mưu thành lập Liên Bang Đông Dương .

--Em xin góp ý. Về việc Việt Nam đánh Campuchia thì nguyên nhân là do " đồng chí Trung Quốc thân yêu". Polpot thật ra là được đào tạo ở Việt Nam, sau đó về Campuchia để lãnh đạo Cộng sản ( Khomer Đỏ thì "đỏ" nghĩa là Cộng sản ). Trong chiến tranh chống Mĩ thì phe Polpot cùng nhân dân Campuchia đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Đó là điều đáng ghi nhận.
--Nhưng vì Trung Quốc cải cách kinh tế ( giống Việt Nam năm 1986 ), nhu cầu về tài nguyên tăng cao nên bắt đầu học tập cha ông ngó xuống Việt Nam. Trung Quốc dùng Campuchia để thu hút quân đội nhân dân Việt Nam ở lại miền Nam, sau đó đánh úp miền Bắc ( năm 1979 ). Các cuộc xung đột lẻ tẻ trên bộ tiếp diên đến tận năm 1990. Còn xung đột Hoàng Sa thì vẫn đến bây giờ (Ai bảo là dưới đáy biển Hoàng Sa chắc chắn là k0 có dầu mỏ )
--Khi còn sống Bác cũng đã rất đề phòng khi nghe 1 nhà ngoại giao Trung Quốc phát biểu "Các đồng chí cứ yên tâm mà đánh Mĩ ở miền Nam, miền Bắc chúng tôi "giữ hộ" cho".
--Còn chuyện "âm mưu thành lập liến bang Đông Dương" thì chỉ là lời lẽ của Mĩ và Tây Âu thời đó. Trên thực tế nếu muốn thành lập liên bang Đông Dương thì thời chống Pháp chả cần đổi tên Đảng từ "Đảng Cộng Sản Đông Dương" thành "Đảng Cộng Sản Việt Nam" làm gì, lực lượng Việt Minh khi đó dư sức đàn áp 2 đảng của Lào và Campuchia. Còn chuyện "ăn" cái lệnh cấm vận 10 năm của Mĩ thì cũng nằm trong kế hoạch của "đồng chí Trung Quốc" thôi, Việt Nam và Campuchia đánh nhau thì cả 2 ông đều tơi tả, không còn tiền để cạnh tranh với kinh tế đang lên của Trung Quốc, bớt được 2 đối thủ cạnh tranh " Trai cò đánh nhau, ngư ông được lợi "
 
mình là người VN
sống trong VN
nói VN, nhận xét về nó cũng không hẳn đã sai
nhưng đó phải là tìm ra lỗi lầm
để sửa chữa
chứ kêu ca thì ...
nước ta bị các nước khác xâm chiếm cho nên bị tụt hậu
thì mình phải xây dựng nó tốt đẹp bù lại cái phần tụt hậu
di du học cũng tốt
đi để mở mang kiến thức sau này lấy những cái đó để mang về nước ta
làm cho nước ta bằng các nước khác

em rất thích cái câu :"đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta mà phải hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay"

mọi người cùng nhau cố gắng chứ ai lại đòi hỏi nước mình không bằng nước người thì phải làm cho nó bằng đồi hỏi mà lại không bỏ ra cái gì, mình không làm thì có lẽ sau này thế hệ sau cũng lại hỏi như mình thì sao ???

mình được sống như ngày hôm nay là ơn đảng nhờ chính phủ
 
cũng không hẳn cái lỗi này
ở tất cả giởi trẻ
mà cũng có phần trách nhiệp của bố mẹ cha anh
vì ai chảng muốn con mình sống tốt
và đôi khi họ quên rằng không dạy cho con em biết về lịch sử
về đất nước chúng ta
không qua đau khổ thì sao mà hiểu được sự quý giá của ngày hôm nay
 
--Muốn sống tốt thì nên xem qua lịch sử của ông cha 1 tí, nếu k0 lại đi nhầm và "vết xe đổ" hay thậm chí tệ hơn thì khổ :-? .
--Lấy ví dụ như thời bao cấp dân ta xếp hàng lịch sự như đúng rồi =D> , còn bây giờ thì tán loạn luôn [-x . Mọi người thử suy nghĩ rồi rút ra kinh nghiệm cho bản thân chứ ngồi đổ lỗi thì được ích gì. :-/
 
--Muốn sống tốt thì nên xem qua lịch sử của ông cha 1 tí, nếu k0 lại đi nhầm và "vết xe đổ" hay thậm chí tệ hơn thì khổ .
--Lấy ví dụ như thời bao cấp dân ta xếp hàng lịch sự như đúng rồi , còn bây giờ thì tán loạn luôn . Mọi người thử suy nghĩ rồi rút ra kinh nghiệm cho bản thân chứ ngồi đổ lỗi thì được ích gì.
Đúng, biết chuyện xưa là tốt, nhưng cũng phải biết chuyện ngày nay, những con người đang xây lên lịch sử :).
 
Nguyễn Hòa Bình đã viết:
Học sinh Việt Nam bây giờ hay thật...
Suốt ngày ca cẩm "Việt Nam mình ..." sau đó là "thật kém cỏi" "Thật nghèo nàn" "Thật lạc hậu"
Học sinh Việt bây giờ chẳng buồn biết CHe là ai, chẳng quan tâm tư tưởng Hồ chí minh là j`...
Họ bị choáng ngợp bởi hào nhoáng đồng tiền của những nước tư bản...
Họ muốn đi du học, muốn định cư...
Họ sống vị kỉ đúng kiểu tư bản...
Họ nghe nhạc Tây, và từ chối nhạc việt...
"ôi dào, mấy cái nhạc việt nam, nghe làm gì" --Một học sinh nói khi xem VTV4- Bài hát "Huyền thoại mẹ"
Họ đang vi phạm pháp luật..
Đúng, nhưng quan trọng hơn là họ đã ko hiểu, hay đã quên: "Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm j` cho tổ quốc hôm nay" ...
NIềm tự hào ở đâu trong những con người đó, có lẽ họ quên quê hương mình ở đâu mất rồi :(

Bình có vẻ kêu ca nhiều về sự "chê Việt, hám Tây" nhưng câu cuối cùng thì lại lấy của kẻ thù của Việt Nam để răn dạy lại đồng bào ta là thế nào?? /:)
 
Trần Thế Phong đã viết:
Đúng, biết chuyện xưa là tốt, nhưng cũng phải biết chuyện ngày nay, những con người đang xây lên lịch sử :).

--Chuẩn, đồng chí cho tui bổ sung thêm câu đó vào bài 34 =D> =D>
 
Em đồng ý rằng những quan điểm nêu trên đang tồn tại trong một bộ phận không nhỏ học sinh Việt Nam hiện nay. Nhưng chúng ta cần xem lại cách giáo dục của Việt Nam. Với cách dạy Lịch sử như hiện nay, những gì nói không thể thấm nhuần vào đầu của trẻ nhỏ. Chỉ có cách giảng dạy trực quan mới có thể gây hứng thú và để chúng tiếp thu một cách nhanh chóng. Nếu như ai cũng phải học thuộc lòng 20 trang sách một ngày thì làm sao mà chịu được.
Còn về tư tưởng âm nhạc, em có thể nói là một người cân bằng giữa nhạc trong nước và nhạc quốc tế. Em nghe cả nhạc chiến đấu và nhạc tiền chiến, có thể vì em cảm nhận thấy có cái hay trong đó. Nhưng lớp trẻ hiện nay sinh ra trong thời bình. Âm nhạc lại quá đa dạng, những thứ trước đây dường như là một cái gì xa lạ và mang tính cổ hủ, tất nhiên chúng sẽ xa lánh. Nói khách quan, thì nhạc chiến đấu và tiền chiến là những bài ca bất hủ, nhưng nó không phải lúc nào cũng có thể đi vào đầu giới trẻ như nhạc trẻ, vì nhạc trẻ gần gũi và dễ tiếp thu. Muốn giải quyết việc này, phải kết hợp việc giảng dạy lịch sử một cách linh hoạt với việc xen kẽ những bài hát cách mạng.
Đúng là đi du học hiện nay như một trào lưu. Theo em những người đi du học chính đáng phải là những người học để rồi về xây dựng đất nước. Nhưng thực tế ở Việt Nam, với kiến thức họ học được, có nhiều khi không thể áp dụng vào thực tiễn. Chẳng hạn, ở trong ngành Vật lý, GS Nguyễn Văn Hiệu là một người nổi tiếng. Nhưng kiến thức của ông khó mà áp dụng ở Việt Nam hiện thời, vì chúng ta không có kinh phí để tiến hành các ứng dụng quá đắt. Do đó, nhiều người ở lại nước ngoài. Môi trường làm việc tốt, được dùng những kiến thức họ học, lại có cơ hội nhiều hơn. Đó là điều dĩ nhiên.
Cần phải "tổng vệ sinh" những gì đang còn tồn tại, như thế mới có thể cuốn hút giới trẻ. Nhưng cũng chính giới trẻ phải thực hiện nhiệm vụ này. Đất nước đang chờ thanh niên chúng ta, hãy cố gắng lên.
 
Chụp mũ tất cả, mỗi ý kiến đúng một với 1 bộ phận người chứ không phải tất cả
 
Đó, thì em đã bảo là nó chỉ là một bộ phận không nhỏ thôi mà.
Vẫn còn rất nhiều người có tâm huyết.
 
Back
Bên trên