Học ngoại ngữ làm zzzzzzzzề :D

Tống Minh Tuấn
(TuanCominglate)

Điều hành viên
Một hôm Anh trần và anh Tuấn đang ngồi mốc mép tán chuyện thì có một chú Tây balô đi qua. Do lạc mất guide, lại kô biết tiếng Việt nên chú Tây kô biết làm thế nào để quay về khách sạn. Chú bèn tiến lại định hỏi đường, nhưng kô biết hai chàng kia có nói đc ngoại ngữ kô, bèn hỏi:
-Excuse me! Can you speak English?
-2 thằng trố mắt nhìn chú Tây. Chú bèn chuyển qua tiếng khác:
-Entschuldigung, koennen Sie Deutsch sprechen?
Vẫn kô có trả lời. Lần này thì tiếng Pháp:
-Excusez-moi, parlez vous Francais?
Hai thằng chỉ nhún vai, biết đc chú Tây nói đến mấy thứ tiếng qua phát âm tên nước, nhưng chịu thôi. Và sau đó:
-Parlare Italiano?
-Hablan ustedes Espanol? Kô có trả lời, anh Tuấn rút một điều thuốc ra hút, còn anh Trần thì lôi điếu cầy ra kéo thả khói phong tỏa...
Chú Tây chán nản bỏ đi. 2 thằng vẫn huýt gió với nhau. Cuối cùng A. Trần bảo:
-Bây giờ em mới thấy học ngoại ngữ chả để làm gì.
-Sao?
-Thì anh thấy đấy, chú Tây vừa rồi biết mấy thứ tiếng, mà cuối cùng có hỏi đc bọn mình gì đâu. Học làm gì vô ích.
- Thằng này chỉ đuợc cái nói đúng , A Tuấn trả lời :D.....
 
Back
Bên trên