Học cho bố mẹ hay học cho con??????????????

hix, ai chả bít thế.... nhg cảm giác bi h thường là học cho bố mẹ :(
 
học cho cái gì, học cho ai cũng được :))

nhưng hình như ko phải cho mình :))
 
Tui thì thấy là học cho cả hai: Học để lấy kiến thức, để ko xấu hổ và học để cho bố mẹ vui mừng, nở mày nở mặt
 
Nói chung là yếu tố thành tích còn chi phối con người nhiều nhiều........:D
 
Nghe những lời của Linh tâm trạng ghê ha! Đừng lo Linh vẫn được học sinh giỏi cơ mà.
 
hix, ai chả bít thế.... nhg cảm giác bi h thường là học cho bố mẹ
Xu thế thời đại, thế sau nay 10 năm trẻ con nó sẽ nói như thế nào, chắc là :
học cho cái gì, học cho ai cũng được

nhưng hình như ko phải cho mình
Sự tiến bộ của thời đại. Nhưng cái chuyện Nói chung là
yếu tố thành tích còn chi phối con người nhiều nhiều........
Chuyện bệnh thành tích ấy khó mà từ bỏ được.
Ai chả biết thành tích thay mặt cả con người, xã hội bi h là vậy mà.
Cần thiết có sự tiên bộ mới của chế độ gióa dục ko chỉ cho học sinh mà là cho toàn xã hội để thay đổi quan niêm ấy.
 
giờ học là nhu cầu cần thiết bởi :
- có đi học mới có cơ hội đến trường quậy phá, gặp bạn bè, và cơ hội cho ai đó muốn yêu đương.
-có đi học mới có cớ học nhìu--> mệt===> lý do cup' tiêt' , bùng học thêm và hàng
vạn lý do ........
-có đi học mới có thêm lý do xin tiền tiêu vặt===> tiền học thêm , tiền tẩm bổ....
..........................
và hàng vạn lý do.
TÓM LẠI NẾU KO ĐI HỌC THÌ CUỘC SỐNG SẼ THIẾU HẲN 1/3 NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ
 
Học học học mệt thật đây! Ước gì chúng ta có thể ko học mà vẫn giỏi nhỉ???????!!!!!!
 
Phạm Thùy Dương đã viết:
Học học học mệt thật đây! Ước gì chúng ta có thể ko học mà vẫn giỏi nhỉ???????!!!!!!
Tớ đấy,đại lười................:D
Nhưng mà nói như bạn Minh Ngọc thì tiêu cực quá,đâu phải ai cũng vậy đâu????:(
 
Tiêu cực ở chỗ nào vậy ???
Theo tớ đấy là một cái nhìn khác, một quan niệm, một nhận thức khác về học hành thôi.
Nhưng cũng đúng đấy chứ ???????
 
Minh Ngọc nói right lém... ko đi học ko thể gặp được bít bao điều thú vị :D
 
Thế thì phải nói như bạn Quân mới đúng chứ!Một nhận thức khác,chuẩn thật!
MÀ đi học thế mới thấy hay:))
 
Phạm Quốc Nhật Phương đã viết:
Thế thì phải nói như bạn Quân mới đúng chứ!Một nhận thức khác,chuẩn thật!
MÀ đi học thế mới thấy hay:))
Cũng tại tớ nghỉ mấy hôm nay nên mới thấy điều này đúng lắm, ở nhà chat chit cũng đến là buồn
Đi học tuy gặp nguy hiểm (Kiểm tra + điểm kém,...) nhưng được cái vui hơn ở nhà. :D
Chào mừng bài 888, cũng nhờ mấy ngày nghỉ nên bài nó lên nhanh hơn
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Oài sương' we'!!!!!!!!!post dc 1 bài mà đc mấy người khen
mà mod ơi!!!!!!khen roài thì cộng điểm chất lượng đê chứ???????????
 
Ôi giời ơi! Minh ngọc của chúng ta hôm nay phát biểu hay wa cơ!Ngọc ơi tao ko ngờ đấy!
Mà thực ra thì học cũng là cho mình thôi. Đâu phải cứ học tốt là điểm cao. Học để ít nữa có mục dích mà theo đuổi. Cuộc đời mà ko có gì để làm, ko có cái gì để nghĩ, để đạt tới thì chán lắm.
Cái kiểu học thay bố mẹ giờ đã chán lắm rồi. Học đâu có chán như mình nghĩ đâu .
 
Học cũng hay mà đi học thì cũng hay,nhưng đây lại là hai cái khác biệt nhau,cụ thể là có một cái bao cái kia,tức là đi học (hay đến trường là để học),mà học thì định nghĩa như thế là khá chính xác rồi.

"như thế"=
giờ học là nhu cầu cần thiết bởi :
- có đi học mới có cơ hội đến trường quậy phá, gặp bạn bè, và cơ hội cho ai đó muốn yêu đương.
-có đi học mới có cớ học nhìu--> mệt===> lý do cup' tiêt' , bùng học thêm và hàng
vạn lý do ........
-có đi học mới có thêm lý do xin tiền tiêu vặt===> tiền học thêm , tiền tẩm bổ....
..........................
và hàng vạn lý do.
TÓM LẠI NẾU KO ĐI HỌC THÌ CUỘC SỐNG SẼ THIẾU HẲN 1/3 NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ
chậc chậc,khẳng định lại tư tưởng thôi mà:D
 
Bạn Ngọc ơi, như thế người ta gọi là không chê thôi, có ai khen đâu
Chuyện post mỗi một bài mà được "khen" thì là tớ đây này, nói củn có một câu là lũ điên lớp tớ nói rống lên suốt 2 trang giấy quý giá của HAO, thật lãng nhách và quá đáng, chuyện bé xé ra to !!!!!!!
 
do tác dụng của việc học cho bố ***** nên con cái đi thi đại học làm nhiều bài văn dở khóc dở cười , em tim xiem ...
nhiều khi cũng bị áp lực thật , he em học cho em , nhưng đến lúc thi , tim cũng hay đập mạnh
 
Lúc thi mà tim đập mạnh là chuyện bình thường, hồi hộp ý mà
Nhưng lúc hồi hộp ấy mà thấy mắc tiểu thì thận của bạn có vấn đề, nên chuẩn bị tinh thần đi, và nên hăng uống nước lên.
 
Back
Bên trên