HỌc VÀ ChƠi ????

@Hằng: Không chỉ cô giáo văn của em đâu,hầu hết những giáo viên anh đã từng học đều phàn nàn về sgk & bộ đề tuyển sinh,chưa thấy ai khen sgk viết hay cả,tuy nhiên cá nhân anh đã từng học sách cải cách (thí điểm) hồi THCS thì thấy sách mới viết dễ đọc hơn sách cũ rất nhiều.
Chữ thì dễ đọc thật đấy:D
Nhưng mà 1 chương thì quá nửa là hình vẽ:D-->pó tay , bọn em có học mỹ thuật đâu cơ chứ:D
Nhưng mà chính xác là chương trinh cũ dễ học hơn nhiều
 
Như sgk của bọn em ý. Chỉ được cái to với đẹp, chứ ko bằng sách cũ. Cả sgk lớp 10 cải cách nữa
 
Mọi người lại đanh đi nhầm chủ đề roài.
TO Thảo: Phải nói là học GDCD rất hay đấy.Có khá nhiều vấn đề xoay quanh.Chị chưa quay GDCD vì biết có quay cũng chẳng để làm gì.May mà cô GDCD của bọn mình là chấm về thực tế nhiều hơn .Tại sao ở Việt Nam ,ngay ở trường ams lại ko có chuyên GDCD nhỉ.Có vẻ hơi mới lạ nhưng GDCD gần như là một lớp học về xã hội rồi
to hang: đừng đổ tại thầy cô giáo .Ko phải tại họ mà may học chỉ để lấy điếm.Nêu như là hồi trước thì mọi người có thể nói Điếm số là thành quả học tập ,điểm số để đánh giá chât lượng học tập và chỉ có vậy.Còn bây giờ ,điểm số còn gắn chặt với thành tích ,với kết quả xếp loại học sinh ,với bằng cấp.Vì thế mà người ta đua nhau học vì điểm,chạy điêm
Lỗi ko chỉ từ giáo viên(tớ chưa thấy thầy cô mình có hiện tượng này) lấy thành tích mà còn la do học sinh ,phụ huynh ,do bộ giáo dục
Nhưng nếu chỉ vì những lí do đưa trên mà ta cứ tiếp tục học vì điểm vậy có đc ko???????Với cách học thế này khi nào VN mới phát triển đc.???????
 
Trần Đức Anh đã viết:
- Học đội tuyển : dùng từ này thì nghe có vẻ hoành tráng, thật ra thì vẫn là luyện gà thôi mà :D .
Đúng vậy,học đội tuyển chính là luyện gà :D

@Hằng:sách có thêm nhiều trnh ảnh minh họa thì tốt quá chứ em
Đành rằng sách mới vẫn còn nhiều hạn chế nhưng ko thể phủ nhận những hiệu quả mà nó đem lại.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chuyên GDCD? Mơ hồ. Nếu theo đúng ý nghĩa thì cái đấy là điều tất yếu để giáo dục mỗi con người. Thế nếu có chuyên GDCD thì 1 tuần mấy tiết GDCD? Sẽ học những cái gì. Năm nay gv lớp mình ko kiểm tra lý thyết mấy, nhưng như mấy năm trước thì sao?
 
Hôm nay con em mình đi thi học sinh giỏi lớp 2:D
Tối qua cô chủ nhiệm con em mình gọi điện bảo tối đến nhà cô dạy thêm cho:D
Ai ngờ những j cô ôn lại là đề thi:D
Pó tay
 
Hồi trước anh đi học đội tuyển, có lần nhìn cái cặp của mình rồi phì cười. Lý do là những cái trong đấy gồm:
1 hộp cầu lông (vợt đeo sau lưng)
1 quả bóng bàn + 2 cái vợt (để nếu đứa khác không có thì cho nó mượn để nó chơi với mình :|)
vài tờ nháp và cái bút
Bóng rổ thì chơi trên sân, khỏi mang :)>-
Bên toán có vẻ nặng về dạng hơn nhỉ, bên lí nhà anh học để nó đầu óc nó quen vận động hơn thôi. Đại khái là cũng có thể tại mình quen, nhưng đi học đội tuyển nhiều khi là đi làm bài, chứ ko phải lúc nào cũng học cái mới. Mà cái mới thì hay lắm, nhưng ko phải ông thầy nào cũng đủ trình như thế. Ờ, mà học lí thì thực hành nhiều hơn :D, 1 tuần 1 buổi, nếu đội tuyển thì nhiều hơn.
Thực ra với đứa giỏi, khá hay đại loại là chịu học thì chả có chương trình nào đủ cả, phải tự tìm thêm thôi. Cái chương trình đấy người ta đâu có làm cho học sinh Ams :)>-. Nếu mình có thể hơn được thì so bì nó làm gì. Mà nên học đội tuyển các em ạ. Vào đấy rồi các môn được bảo đảm về điểm :D. Thích cái gì học cái đấy, ko phải lo điểm nữa. Ngoài ra như bọn anh hồi trước chỉ có bọn đội tuyển mới được ra khỏi cổng trường trong giờ để đi chơi điện tử thôi :)>-
 
Ừ thì đúng thế, thì thầy cô trường mình toàn phải tìm kiến thức ngoài. Mà em chẳng hiểu sao, nhiêu bố mẹ lúc nào cũng so sánh: nó học cùng lớp mày, cũng giáo viên đấy, cũng ăn cơm đấy, thế sao nó giỏi hơn mình? Bó tay
 
Thì tại vì nó khéo mồm hơn mình:D
Tại vì bố mẹ nó lo lót giỏi hơn bố mẹ mình:D
Và ........... tại vì mình ngu hơn nó:D
 
Lê Thanh Hằng đã viết:
Thì tại vì nó khéo mồm hơn mình:D
Tại vì bố mẹ nó lo lót giỏi hơn bố mẹ mình:D
Và ........... tại vì mình ngu hơn nó:D
Hằng ơi, cái gì cũng có giới hạn của nó. Mày thử nhìn lại mày đi, mày có hoàn toàn "thực chất" ko? Suy nghĩ rồi hãy nói
 
Lại cãi vã đánh nhau ở đây .Chán bọn này thật,đi đâu cũng gặp
To anh Quang:đúng là học đội tuyển siêu tốt.Nhưng cái chính là cái thời của anh(cách đây mấy năm) các thầy dạy đội tuyển còn tâm huyết chứ bây giờ,như bọn em học đội tuyển toán thấy các thậy dạy mà cứ xao đãng đi đâu ấy.
 
Nguyễn Thị Hương Thảo đã viết:
Chuyên GDCD? Mơ hồ. Nếu theo đúng ý nghĩa thì cái đấy là điều tất yếu để giáo dục mỗi con người. Thế nếu có chuyên GDCD thì 1 tuần mấy tiết GDCD? Sẽ học những cái gì. Năm nay gv lớp mình ko kiểm tra lý thyết mấy, nhưng như mấy năm trước thì sao?
chẳng có gì là mơ hồ cả,em ko hiểu đc hết GDCD là cái gì nên em mới nói thế.GDCD ko phải chỉ là mấy cái kiến thức em học trong SGK nào là hôn nhân là gì? Lao động là gì.Mà sao em phải care đến vấn đề 1 tuần có bao nhiêu tiết? Học bao nhiêu cũng ko đủ vì GDCD là kiến thức xã hội ,thực tế.Nếu một bạn thik những vấn đề liên quan đên XH có thể vào học ,rất rất thiết thực đấy chứ.Có suy nghĩ như em chỉ vì mọi người vãn nhàm lẫn GDCD là một môn học thuộc lòng .(mà chính sác là chẳng có môn nào là học thuộc lòng nếu em thực sự yêu thik và muốn chuyên sâu vào đó)
Những năm trước kiểm tra toàn li thuyết cho nên chị mới bảo cô GDCD này rất hay ,đã có tiến bộ trong việc giảng dạy.
 
Tiến bộ? Em nói thật chứ em thấy cái môn đấy cần phải tìm 1 cách nào đó để hs có thể tiệp thu thực sự
 
Đã giỏi thực chất thì lúc nào cũng giỏi, và lúc nào cũng giỏi hơn những \"đứa kia\". Thay vì lu loa là bọn nó được thế này thế kia sao ko nhìn lại mình xem có cố gắng thật chưa.
Chưa thấy đứa nào được coi là giỏi nhờ khéo mồm với lại lo lót.
Chị thấy mấy em lớp 9 cứ cường điệu kiểu gì í, mấy cái trò đấy lấy đâu ra mà nhiều thế.
Nếu có thật thì cũng ko phải việc của mình, nếu thực chất mình giỏi hơn bọn nó thì chả bao giờ phải đi biên hộ đổ tội là tại bọn nó được thế này thế kia.
 
Back
Bên trên