Hướng ứng em An cái nhể
-Học vẹt thì tất nhiên là không tốt rồi, tất nhiên chả có ai thích học vẹt cả, cái này theo anh nghĩ là do bên ngoài tác động nhiều : như yêu cầu phải học thuộc để kiểm tra ...
-Còn chuyện học xong , thi xong là quên ngay cũng không hẳn là chuyện xấu . Có thể An đang nghĩ đến một trường hợp học xong , nhưng mà chẳng biết gì ,...? Lên đại học , anh phải học khá nhiều toán, nếu cái gì anh cũng nhớ thì chắc chẳng còn chỗ để chứa kiến thức , thế cho nên phải quên nhiều thứ , chỉ cần biết là những cái đó có liên hệ với những cái khác như thế nào thôi, sau đó nếu cần thì giở sách tra

. Tuy vậy, cũng không phải ở đâu cũng thực hiện được điều này, rất may thầy giáo của bọn anh cho phép mang sách vào phòng thi , cho nên có gì ngắc ngứ thì tra sách

.
Theo anh nhìn nhận thì ở phổ thông chắc chưa làm được điều đó .
-Học cái gì muốn nó vào đầu thì mình phải thích học đã . Môn Sử và GDCD không được mọi người học nghiêm túc cho lắm, cũng có lý do của nó cả : nội dung không thật hấp dẫn, ngoài ra bây giờ mọi người thực dụng , thích học cái gì mà nó có thể "sử dụng" được luôn

. Thành ra chuyện đó cũng khó nói lắm đó

-Còn chuyện học và chơi

: quả thật cũng chưa thấy ai chỉ học mà không chơi (ngược lại thì thấy nhiều

), ai học giỏi cũng biết chơi gì đó giỏi , cho nên không hiểu ý tác giả topic lắm .