HỌC HÀNH(bao gồm học chính, học thêm học nếm:D)

Đã đi học đâu mà lâu hay chưa??? Bạn ý còn đang rủ có ai học không cơ mà
 
Vân ơi, đi học tiếng TBN ở tận sứ quán cơ à? hay thế, bạn đi với :D nhớ.
à, cũng có chỗ dạy TBN free chỗ Trần Hưng đạo đấy mọi ng` ạ.
 
Ý, bạn Khanh tranh thủ mọi chủ đề để lập topic à? God trong tiếng TBN là Dios, tiếng Ý là Dio:)) hay quá:) mà trong TA cũng nhìu từ tiếng Ý lắm (QA nhẩy?), mà tiếng Ý với TBN tương đối giống nhau
 
phải cái mấy từ tiếng Ý dài dòng quá, lần trc thầy dạy cái từ bún mà viết hết 1 dòng rưỡi. đc cái ng` ta bảo là tiếng ý là tiếng của love nên đi học thử
 
Hic, tình yêu tình đương gì cơ chứ, chán chết! Học TBN trước rồi học Ý sau thì mới thấy dễ! Công nhận tiếng TBN với tiếng Ý giống Pháp vãi lúa! Đại sứ quán Italia được viết là "Ambasciata d'Italia" QUÁ GIỐNG TIẾNG PHÁP! Pháp là "L'ambasade d'Italie" HEHEHEHEHEHE
 
Hay đi học tiếng Nhật, chứ đọc mấy tài liệu tiếng Nhật mà ko bít, ức chế wa'!!!
 
Chời, học mấy cái này cũng tốt, nhưng học thì phải học đến nơi đến chốn, chứ đừng học ất ơ
 
học nhiều thử tiếng cũng hay đấy, nhưng mà quan trọng nhất là tiếng Anh và Pháp hay nhật hay TBN cũng ổn:D
 
Ấy ấy, bây giờ tiếng Trung mới ổn chứ! Thêm cả tiếng Nga nữa, nhưng mà vẫn đứng sau Nhật thật!
 
Hê hê, bạn nào đi học tiếng Nhật với tớ nào (cần thì PM nhé), lâu quá phải học lại từ đầu.(Học có gì ko hiểu thì lôi thằng Trung này ra tra hỏi:D.)
 
Cái khó nhất là chữ Kanji, chữ Hán thôi, vì cái đấy buộc phải học thuộc, còn 2 bộ còn lại là Hiragana với Katakana thì cũng dễ thôi, có bảng chữ hẳn hoi, kiểu latin á.
 
Back
Bên trên