Hậu Trạng Quỳnh!

phạm hà vân
(phạm hà vân)

New Member
"Bố cháu" đi vắng ,"mẹ cháu" ko quên nhiệm vụ,post tặng các bác truyện này:
Ngày xưa cụ TRạng Quỳnh vẽ 10 con giun làm cho TQ thua VN khiến TQ ức mãi,quyết tìm cơ hội trả thù.
Năm ấy,thế giới tổ chức thi vẽ,TQ và VN đều tham gia và TQ quyết giành chiến thắng để cho VN thấy trình độ vẽ vời trên cả tuyệt vời của họ.Cuối cùng,thật vui thay ,TQ và VN cùng lọt vào vòng chung kết.Bên TQ bèn triệu tập cả đoàn lại để tìm kế sách đối phó,quyết tâm vô cùng lớn.Cuối cùng ,họ thống nhất là trong thời gian thi vẽ,VN mình làm gì ,họ sẽ làm y như thế .
Người thi của VN ta là 1 chàng trai còn bên TQ là 1 cô gái.Vào phòng thi,chàng trai mang theo 1 chậu mực rất lớn và 1 tờ giấy trắng rất to,cô gái TQ cũng mang theo y như thế.Chàng trai VN cởi cả quần,cô gái TQ dù thẹn nhưng do ý thức dân tộc cũng cởi theo.
Ban giám khảo vừa đánh xong 1 hồi trống thì chàng trai VN nhúng ngay ....vào chậu mực rồi in lên tờ giấy .Cô gái TQ làm y chang.
BGK hội ý,kết quả VN thắng cuộc.
TQ khởi kiện,cùng hình vẽ,cùng thời gian,tại sao TQ thua?
BGK trả lời: 2 nước cùng vẽ được 1 quả bầu trong thời gian 1 hồi trống nhưng quả bầu của VN có ..núm,TQ thì ko nên thua là phải rồi.
Vậy là TQ lại ôm mối hận mới,biết bao giờ qua mặt VN đâyyyy?
 
Hic,đúng là "mẹ cháu" có khác.Hic,chuyện của bố cháu và mẹ cháu đều khó hiểu như nhau.Hic,em chả hiểu gì cả!:(
 
Tại sao lại vẽ được quả bầu nhỉ...lạ thật đấy...mình thử mấy lần rồi mà có được đâu......
 
Thì cả nước mới có 1 người được thay mặt toàn thể bà con để đi thi với thế giới mà,tức là phải rất giỏi,chứ có phải ai muốn cũng vẽ được quả bầu đâu!Cho nên đừng thử,trời lạnh thế này mà ngồi ngâm trong chậu mực thì ...chết.
To Minh:chuyện khó hiểu thế cơ à?Nhưng mà giải thích cặn kẽ lại mất hay rùi!
 
Mình mà thi vẽ với chị Vân thì chắc là thua mất!
 
Chị Vân ơi, em không hiểu tại sao cô gái TQ cũng vẽ được quả bầu?????
:confused:
 
đã bảo giải thích mất hay mà,mà hình như bà con cứ giả vờ ko hiểu.
To Khánh:Chị chỉ giỏi kể chuyện thôi,ko biết vẽ nên nếu thích vẽ quả bầu cứ yên tâm mà tập,chị ko dám tranh giành gì đâu!
 
Nhưng mà đúng là nó hơi bị trtìu tượng đấy,em cũng ko hiểu:D
 
hê hê
tui đoán là cả hai người dự thi cùng nhúng cả bàn tọa vào chậu mực rồi mới in lên giấy,như thế mới thành hình quả bí và bên VN mới có cái cuống (chắc phải đủ dài nhỉ)
 
Hay hôm nào anh Tuấn với chị Vân vẽ thử cho bà con được mở mang tầm mắt đê
 
Lương Huy Quang đã viết:
hê hê
tui đoán là cả hai người dự thi cùng nhúng cả bàn tọa vào chậu mực rồi mới in lên giấy,như thế mới thành hình quả bí và bên VN mới có cái cuống (chắc phải đủ dài nhỉ)
giời ạ, tôi tưởng ai cũng hiểu được như trên chứ nên mới ko viết thẳng ra mà dùng dấu "...",ai dè bà con mình đúng là còn trong sáng quá thật, thôi lần sau sẽ viết rõ ràng vậy!
To Phương: Anh Tống với chị Vân mà biết vẽ thế thì đã đi thi quốc tế rùi chứ ko ngồi đây post chuyện cười cho bà con đâu!Tóm lại là mỗi người đều có sở trường riêng,chuyện vẽ vời mong bà con thông cảm hỉ?
 
Em Hà Vân hơi bị nhầm nhọt trồng trọt nhé, cả 2 quả bầu đều không có núm. Lúc em TQ cởi quần ra là anh VN từ 5h30 thành 6h ngay, núm thế nào được mà núm, hè hè
 
Nguyễn Minh Châu đã viết:
Em Hà Vân hơi bị nhầm nhọt trồng trọt nhé, cả 2 quả bầu đều không có núm. Lúc em TQ cởi quần ra là anh VN từ 5h30 thành 6h ngay, núm thế nào được mà núm, hè hè

Thế mới hiểu tại sao "bố cháu" phải trốn đi nghỉ đông, chứ cái kiểu "mẹ cháu" giống cô thí sinh TQ này thì "bố cháu" cứ phải thức oan vào lúc 6h à? :D
 
Tống Minh Tuấn đã viết:
Đéo mẹ tởm quá :D, vừa phải thôi chứ bà con :D
Đề nghị bố cháu ko dùng từ đệm nhé ko lại mang tiếng em ko biết bảo chồng.
To bà con: Chuyện này là chuyện của quốc gia đại sự, Hà Vân chỉ kể hầu bà con nghe cho mở mang đầu óc thôi, dầu sao thì VN cũng đã lại thắng TQ rồi cho nên bi giờ ta ko cần bàn cãi là bầu có núm hay ko núm.
các bác giỏi thì tập luyện đi kẻo TQ nó phục thù tiếp ko có ai ra ứng thí đâu!:mrgreen:
 
Back
Bên trên