Một chủ đề nghe chừng hơi "chính trị" quá, nhưng thực ra nó cũng chỉ là một nhận xét về kinh tế - xã hội mà thôi.
Vấn đề này được mình để ý đầu tiên là trong giờ học Sử, không rõ đầu đuôi thế nào nhưng nó liên quan đến một chính biến lịch sử nào đấy. Ông thầy có nói là khi chế độ đấy bị sụp đổ, hàng triệu người đã bị ảnh hưởng. Mình mới thắc mắc là đối với mỗi một chính quyền thì số người làm quan và có quyền lợi xương máu với chế độ chỉ là vài trăm hay vài ngàn người mà thôi. Thầy mình mới hỏi: thế còn con cái, người thân của họ? Rồi các nhà thầu, giới chủ thì sao? Hmm, nghĩ lại cũng thấy có lý.
Từ đó mình nảy sinh ra một ý tưởng là "đếm" số người được hưởng lộc của chế độ. Mình dùng từ "hưởng lộc", bởi vốn là người châu Á, thì đã được hưởng lộc thì ắt phải trung thành bảo vệ nó. Ở đây mình muốn làm một survey về số người được hưởng lộc của chế độ ở vài quốc gia khác nhau - ngoài VN ra thì tìm hiểu thêm về TQ, Nga, Mỹ và một nước Châu Âu nào đó. Qua đó để thấy được đâu là con đường mà VN cần hướng tới.
Vấn đề này được mình để ý đầu tiên là trong giờ học Sử, không rõ đầu đuôi thế nào nhưng nó liên quan đến một chính biến lịch sử nào đấy. Ông thầy có nói là khi chế độ đấy bị sụp đổ, hàng triệu người đã bị ảnh hưởng. Mình mới thắc mắc là đối với mỗi một chính quyền thì số người làm quan và có quyền lợi xương máu với chế độ chỉ là vài trăm hay vài ngàn người mà thôi. Thầy mình mới hỏi: thế còn con cái, người thân của họ? Rồi các nhà thầu, giới chủ thì sao? Hmm, nghĩ lại cũng thấy có lý.
Từ đó mình nảy sinh ra một ý tưởng là "đếm" số người được hưởng lộc của chế độ. Mình dùng từ "hưởng lộc", bởi vốn là người châu Á, thì đã được hưởng lộc thì ắt phải trung thành bảo vệ nó. Ở đây mình muốn làm một survey về số người được hưởng lộc của chế độ ở vài quốc gia khác nhau - ngoài VN ra thì tìm hiểu thêm về TQ, Nga, Mỹ và một nước Châu Âu nào đó. Qua đó để thấy được đâu là con đường mà VN cần hướng tới.