(hơi S) Không cần

Nguyễn Đăng Linh
(haruglory)

Điều hành viên
Hồi Tâm con làm nông ở vùng Cà Mau! Một hôm say rượu về chộp ngực vợ nói:

_ Nếu cái này có thể vắt ra sữa thì tui hổng cần nuôi con dê cho tốn cỏ!

Xong, anh rờ "...@#$%..." của vợ rồi nói:

_ Nếu cái này đẻ ra trứng thì tui hổng cần phải nuôi gà nữa!

Vợ Tâm bực lắm quay lại chộp "thằng nhỏ" của anh Tâm và la lên:

_ Nếu cái này mà "cứng hoài" thì tui không cần nuôi mấy thằng ở đâu! X(
 
Khổ thân Tâm, hay là ra ngoài cửa hàng vật liệu xây dựng, mua 1 tuýp keo silicon về bọc vào cho nó cứng :D, đỡ tốn tiền nuôi người ở :D
 
Còn cái gì phải đánh nữa không nhỉ :p :D :biggrin:
 
Back
Bên trên