Hóa ra là....thế

Nguyễn Thị Kiều Minh
(kieuminh)

Active Member
Một anh chàng nọ trước khi đi du học,không an tâm khi để người yêu ở lại trong nước, nên gặp thằng bạn thân nhờ vả:"Mày trông chừng nàng giúp tao,kẻo thằng nào lại cướp nàng đi mất!!!"

Vài tuần sau chàng mail về cho bạn:"Nàng thế nào rồi?"
Hôm sau chàng nhận được mail:"Từ sau khi mày đi,mỗi hôm nàng có vài người đưa đón"

Nhận được mail,chàng buồn bã mất mấy hôm.Nhưng rồi chàng cũng quyết định mail tiếp: "Bọn nó là ai?"
Hôm sau chàng lại nhận được mail của thằng bạn chí cốt,chỉ vẻn vẹn có 2 từ : "XE ÔM"
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hình như cái thời "xe đạp ơi" người ta vẫn gọi mấy anh chàng này là "người trồng cây si" nhưng trong cái thời buổi xe máy vù vù hiện nay mấy cô lại bẽn lẽn gọi mấy anh chàng này là "Xe ôm" thì phải. Không biết đến bao giờ ở VN các anh này mới được đặt tên là "taxi" nhỉ? :D
 
hihi...sang Tay thi chac co mấy anh Taxi ngay chi a...vi ben Tay it nguoi di motorbike ma :D
 
Back
Bên trên