Cái gì cũng thế về chỉ về thứ hai thôi chứ về thứ nhất thì còn gì để mà cố gắng nữa.Lên đến đỉnh núi thì lại phải đi xuống chứ đang ở lưng chừng núi thì sẽ lên tiếp. Kiên quyết không đi đầu các bạn ạ.
Hôm nay xem trận bán kết Ams với V.Đức hay phết nhưng ko hấp dẫn bằng trận hôm qua của lớp mình.Tao thấy lớp mình ngày càng đoàn kết. Yêu lớp mình nhiều lắm.... yêu team dôta , team bóng rổ :x :x ....team của lớp mình luôn là một team vô đối ) )
hehe, thế em í có biết gì nữa không =)) ?
àh, mà Tutu nhắn hộ với em í là họ nhà giai chấm rồi đấy nhá ) , trông dễ thương, xinh xắn < , nói chung là hơn hẳn thằng Quân cò nhà mình =))
I'm sorry !!!!
lớp mình lỡ hẹn 2 năm cũng chỉ tại tao, tớ luôn là thằng phá đội nhưng mọi người vẫn tin tưởng cho mình vào đội. Xin lỗi vì đã làm các cậu thất vọng !!!
cảm ơn mọi người vì tất cả mọi thứ !
H2 vô đối !!!
Ah xin lỗi cho tớ bon chen tí :"> , vào đây CMSN bạn Hải Yến tập 2 . Happy birthday . Bonne Anniversaire ( còn tiếng Đức tẹo hỏi Tùng Chảy rồi cập nhật cho mày ) )