Hóa 2 - "Vô đối"

Rốt cuộc mai thế nào,đi không :-w

----------

Được đấy.Kế hoạch ngon vãi lều.Thế bắt đầu đi từ lúc nào ??
 
Tớ cmsn TuTu muộn n ngày :))
Quên vụ ăn chè của Tùng :)) Cậu thích ăn chè gì? ;;)
 
Vẫn còn một môn nữa. Đời còn j là khổ hơn. Thật chó má. Thi thì như cis. 23/7 đã thi lại rồi là sao. Còn j là hè :((

Sắp thảm, lại fạm thêm sai lầm. k thể tự chấp nhận cho bản thân nữa rồi :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
sao lại có Tùng.. ý Trang Thư là tớ ah...:-/
 
dm khó vcl.. chiều nay phải ở nhà làm cơm giỗ chú rồi... ko đi được...dcm các cậu...:))
 
Cậu làm cơm thì cứ yên lặng mà làm, sao văng nhiều thế! :p

Hi, đang mưa các cậu ạ!:D
 
Tớ biết rồi.Có phải cậu mới lên chức làm cho dự báo thời tiết :))
 
@Tùng: ừ cậu ạ, haha, tớ thấy cậu bảo là đòi chè mà :))
 
anh Rồng suất hiện với con ava tươi mát trẻ trung quá... chẳng hay anh đã thành chính quả chưa ạ...:))

----------

cơ mà tớ đòi chè lúc nào nhỉ... già quá quên hết rồi...:))... tính lại hay quên nữa...:))

----------

cơ mà tớ đòi chè lúc nào nhỉ... già quá quên hết rồi...:))... tính lại hay quên nữa...:))
 
Tớ đọc bài đấy rùi, có ji mà buồn cười lắm đâu nhỉ!

Cậu cười trong thư viện vs lí do đấy, ng ta nhìn là phải rùi!

Hey, hè này lớp mình đi chơi đâu đi!:D

Ít nhất cũng phải họp lớp lấy 1 lần chứ!
 
nghỉ hè rùi,a e tổ chứ đi đâu hem ;;)
nhanh nhanh ông maj còn gặp thèng phạm phèo cốc đầu nó
 
@V.Hương: Nhìn qua cái ava cũng hơi giống mày đấy :D hehe
đừng sướng, tao khen đểu ý mà hé hé >:)
 
Back
Bên trên