hóa 1 đây!!!1

  • Bắt đầu Bắt đầu thanhtrung
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
8-} 2 bạn Minh Ngọc và Lê Khanh đang làm hỏng topic lớp Hóa nhé ... hư ... đi ra chỗ khác đi
cám ơn bạn Khánh vì đã cho tớ mượn cái webcam :* ^_^
 
Hôm nay tiết Lý đầu tiên thì ngồi chấm bài, he he, tự chấm bản thân được 7.5. Thầy mà xem lại chắc xuống 6 điểm mất. Còn tiết thứ 2 thì ngồi ngủ gà ngủ gật. Cứ lúc gần ngủ được rồi thì thầy lại lên giọng một phát, hoặc là con Huyền Phù phát biểu -> thầy đi xuống cạnh nó - > hết cả ngủ. Đến chán.
 
IMPORTANT IMPORTANT Về việc thăm quan :
Anh em ơi, hình như các lớp khác người ta cũng đòi đi Tam Đảo giống lớp mình, không nhanh chân đặt chỗ đặt phòng thì lấy đâu ra chỗ mà nghỉ ngơi. Phải nhanh chân nhanh tay gọi điện đặt chỗ đi.

À, mà phụ huynh của bạn nào lớp mình đi bây giờ, thầy bảo là có 2 phụ huynh mới cho lớp đi thăm quan. Bố mẹ đứa nào cũng chối không đi, mà bố mẹ đi thì cũng chả đứa nào muốn hi sinh ngày nghỉ của mình để bố mẹ quản thúc cả. Có bạn nào tự nguyện thì giơ tay lên tiếng đi!!!!!
 
Bạn Khánh cho bạn Hiền mượn webcam à ;;);;);;) tốt vãi, bạn Hiền hum nào cho mình xem để kiểm tra chất lượng phát :D:D:D

Chẹp, lớp Hóa cũng đi 2 ngày à, năm nay lớp nào cũng đi 2 ngày nhỉ :D:D:D còn vụ phòng phèo mình nghĩ chả cần phải lo lắng quá đâu, sát ngày cũng ổn mà ;;);;);;)
 
thấy bảo là sở ko cho đi nữa vì mất tiết học nhiều quá rồi ,,,,dù sao mình cũng chẳng đc đi :D
 
Đúng, quá lắm nhọt. Nhưng sở không cho các lớp khác đi thôi, chứ lớp H1 thì cấm làm sao được. Thầy Thụy đã bảo đảm là sẽ xin nghỉ cho lớp đi rồi, mà mình chưa thấy thầy khoác lác mấy vụ này bao giờ.
 
Hôm nay VOA ... bạn Thanh Ngọc làm quả giật mình. "Fan club" "Thế Anh gửi tặng bài Truly madly deeply , mọi liên lạc xin liên hệ Trần Cộng". Quá đỉnh!
 
haha bọn này láo thật ko hỏi manager của TA là tao mà dám tổ chức à
 
Ặc ặc, ko biết có được đi tham quan ko, nhưng nghe nói Thụy máu lắm
 
Yên tâm đi, hứa rồi, đi là đi. Nhưng mà đang gặp vấn đề với bố chú Nam SS, bác ý không đồng ý đi Tam Đảo, bảo là nguy hiểm nguy hiếc gì đấy. Khổ thế!!!
 
Thì thầy chả bảo : Trường không cho đi thì thầy sẽ xin nghỉ để cho đi. Yên tâm là đi mà. Nói chung là không phải quan tâm đến trường nữa, bây giờ anh em ta cứ bàn nhau đi đâu chơi bời nhảy múa ăn uống tụ tập , hẹn ngày hẹn giờ lên đường xuất phát, thế là hết việc của mình.
Còn việc xin nghỉ , không phải lo lắng nữa.
 
YÊN TÂM ĐI!!!! ;)
HÔM QUA GỌI ĐIỆN CHO THẰNG THÀNH NAM ,
BỐ NÓ OKIE RỒI!! :))
ĐÚNG LÀ BÍ THƯ RA TAY NÓ CÓ KHÁC!!HA HA :-?
 
Hoàng Thu Hiền đã viết:
oài Thụy chủ nhiệm sướng vãi :((

Chiều thứ bẩy lên đường, phải cái cập dập, nhưng chắc Hóa 1 sẽ là lớp duy nhất đi ! Ha ha ha. Tự hào quá!
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên