hóa 1 đây!!!1

  • Bắt đầu Bắt đầu thanhtrung
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
May thế, Thế Anh không lên mạng, không thì sứt mẻ tình cảm như chơi. Em Phương nói nhỏ cho anh biết là được rồi ? HE HE!
 
Phong phú nỗi gì, làm cũng phải chất lượng 1 tí chứ, người ta nhìn vào người ta đánh giá
Thật đúng là..., nếu muốn phong phú thì tổng duyệt làm gì, cứ kiếm tiết mục gì là lạ đút vào là phong phú luôn
 
nói kiểu gì mà cực đoan thế,,,,,có làm thì mới bít khó, ngồi đó mà phán thì ai chả nói dc ;)
Dù hay dở cũng là cây nhà lá vườn , cùng khối thì ko nên ăn nói cái kiểu lanh lùng như thế
 
Hồ Lê Việt Long đã viết:
Phong phú nỗi gì, làm cũng phải chất lượng 1 tí chứ, người ta nhìn vào người ta đánh giá
Thật đúng là..., nếu muốn phong phú thì tổng duyệt làm gì, cứ kiếm tiết mục gì là lạ đút vào là phong phú luôn

Long ơi , tao có thấy đứa nào nói gì đến phong phú đâu?
:D Mày chê làm gì? Năm sau cùng sắn tay lên làm với anh em. :D Bảo mày lên hát ráp thì không chịu. :>
 
À, Khánh Râu vừa mới post một đống ảnh (nhưng từ năm ngoái rồi) lên album của lớp mình. Căn bản là năm ngoái chụp mấy cái ảnh bằng máy phim, hôm nay mượn được Thanh Ngọc quả KTS nên chụp lại gửi lên.

Mai mang máy đến lớp chụp toàn cảnh lớp mình luôn. Ông Cường, vừa mới lôi ra mà đã đòi thu cái máy của người ta, mắt tinh thế không biết. À, còn cả cái đĩa của Hùng Sủi nữa chứ.
 
Phạm Duy Khánh đã viết:
May thế, Thế Anh không lên mạng, không thì sứt mẻ tình cảm như chơi. Em Phương nói nhỏ cho anh biết là được rồi ? HE HE!

xhixhi, không phải em nói, con bạn em nói anh ơi.
mới lại, TA chỉ không bằng anh thôi :D, chứ diễn cũng ổn lắm :> , mấy fan của anh ấy ở dưới vẫn khen hay mà :))
 
Khiếp ngại quá thế này. :D Yên tâm đi, khen anh nhiều thế này, anh sẽ bầu cho em một phiếu.
 
Có gì mà cực đoan, dù hay hay dở cũng là cây nhà lá vườn thì tổng duyệt làm gì, chỉ tổ sứt mẻ tình cảm, người được kẻ ko được, lắm chuyện
Tui biết làm là khó nhưng chính bà vừa hỏi mọi người thấy NH3 thế nào thì tui góp ý thui, làm gì mà căng thẳng thế
 
Hôm nay bùng học, thấy Thế Anh bảo nghỉ đội tuyển. Thế là trốn luôn. Thế cuối cùng hôm nay có học không?
 
Hôm nay nghỉ tiết anh, :D chắc được ngày thầy ốm. Mà chả hiểu có ốm thật hay không :D! Thôi, lần sau thấy cứ thế cho bọn trẻ con nó nhờ.
 
À, anh em ơi, mai chấm bài Lý đấy, hôm nọ làm bài như gì ý. Làm được mỗi bài 3, bài một tự làm không biết đúng không, còn bài 2 chả biết cái gì.
:D Mai không biết làm thế nào đây?
 
Chỉ mong thầy cô ốm là giỏi,,,,,,,,,,,trời ơi,,,,,,,,,,thật khổ thân các GV nào có đứa học trò này:))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên