--->Trúc: đùa thôi, nếu coi là "tròng" thật thì tớ đã chả tham gia làm j. Chỉ có điều bây h thực sự thiếu thời gian thôi, nếu lo việc của khối nữa thì thực sự là quá sức (ghét phải nói câu này vl)
Tớ chỉ thấy thực sự khối hóa mình cần tham gia nhiệt tình hơn vào các hoạt động của trường, ko sau này ra trg chẳng có tí kí ức j về cấp 3, chán lắm.
Chẳng lẽ đây là 1 đặc trưng khối hóa chăng? Lãnh đạm và thờ ơ với bên ngoài?
Mà từng ng cũng phải năng động lên chứ, sao lại cứ phải chờ 1 spark plug khác? tự mình đứng lên đi, thể hiện bản thân đi, là bugi đi.
Chú Hưng nói thế này thì thật đáng đánh đấy [-( [-( Nói thế này thì thật anh chán chú lắm đấy [-(
Ai bảo chú là khối hóa lãnh đạm thờ ơ với bên ngoài ????????? Lấy VD lớp anh với H1 0306 mà xem, hoạt động nào của trường mà bọn anh chả tham gia : bro, bóng đá, đá cầu, NHAT, thi văn nghệ, làm GL v.v..... bọn anh
cực kỳ nhiều kỷ niệm với lớp , cực kỳ vui , ai bảo chú là chẳng có tí ký ức nào ???
Lớp H1 0508 thì anh cũng công nhận với chú là "ít tham gia nhiệt tình vào các hoạt động của trường" ( theo thiển ý của anh ) nhưng xin hỏi chú lỗi đấy là do ai ???? Xin thưa, do
chú đấy ạ . Năm lớp 10 chính chú là bí thư của lớp, nhưng rõ ràng là chú chả vận động được lớp tham gia cái dek j, vì chú còn bận học, bận tham gia với đoàn trường, bận bla bla bla [-( Thế chú còn nói ai ?????? Chú bảo các bạn khác tự mình đứng lên thể hiện bản thân, làm spark plug đi, nhưng xin thưa với chú các em khác là dân thường thấp cổ bé họng, uy tín ko có, kêu gọi thì làm dek j có đứa nó nghe. Chú nghĩ ng` ta bầu lên 2 cái chức lớp trưởng với bí thư để làm j ??????? Làm cảnh à ????? Để ngồi mà bảo ng` khác làm spark plug đi, tớ bận lắm giống như chú à ??????? Anh xin lỗi !!! Chú đã dám nhận làm CB lớp thì chú phải có trách nhiệm với cái danh của chú, với sự tín nhiệm của bạn bè. Nếu chú thực sự bận học + các thứ khác như thế thì ngay từ đầu năm lớp 10, chú đừng nên nhận cái chức bí thư làm j. Phong trào lớp chú kém là lỗi do chú đấy. Chú nghĩ lớp anh hay H1 0306 thì các thành viên ban đầu ko đụt, ko kém nhiệt tình với phong trào tập thể à ???? Nhưng cuối cùng lớp anh vẫn hoạt động sôi nổi đc là nhờ cái thằng đầu tầu ( bí thư + lớp trưởng ) nó chịu khó vận động cả lớp chứ ko ngồi yên mà bận việc đâu đâu như chú.
Ngay việc đầu năm nay, lớp 11H bầu em QA lên làm bí thư mà ko bầu chú nữa cũng đã cho thấy là bản thân lớp chú chả tín nhiệm dek j chú cả, bởi vì năm lớp 10 mặc dù chú chưa làm bí thư Đoàn trường, chưa đeo cái gông QG thì chú cũng chả làm đc cái dek j cho lớp. Tự xem lại mình đi.
Còn năm nay thì ừ, chú bận quá rồi, nhưng anh xin nói với chú là năm ngoái anh cũng bận thi QG, anh vẫn tham gia đc vào các hoạt động tập thể đều. Lý do bận học chẳng qua là để bao biện thôi. Ng` như chú ng` ta hay gọi là ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng đấy.
Sorry, có lẽ anh nói chú gay gắt quá, nhưng anh rất ghét đứa nào làm CB lớp mà thờ ơ với chính lớp mình, xong lại đổ thừa cho cái này cái nọ ( như chú ).
Chim nhợn tí vụ làm Most Wanted Class nè : chúng mày bán đồ ăn đợt này thì chỉ có lỗ thôi các em ạ, vì có mấy ai ăn uống đâu, mà lớp nào cũng ẩm thực

) Cái món gốm Bát Tràng cũng thường lỗ, vì dịp này lượng ng` đến xem ít , mà thường mọi ng` chỉ thik xem thôi, ko ai muốn bỏ tiền ra mua đồ gốm vác về đâu các em ạ

Anh đề nghị Becberin với Smerta như bác Boss nói

), hoặc là chúng mày bán mấy cái sp thì nghiệm hóa hồi định làm NH3 í, mấy cái í hay mà rẻ, mà lại đậm chất chuyên hóa nữa :x