Trần Quang Hưng
(QHung)
New Member
ờ đúng công nhận
hồi lớp 10 mới vào ghét ai nhất? --->cô Hương
vừa vào đã gọi đúng tên mình hỏi lớp dưới học sinh những j, đg nhiên em tịt, nhớ mỗi ADN lớp 9 cô lại ko hỏi.
thỉnh thoảng vào lớp cô lại đá gà đá vịt
) đưa các em học sinh về ngang tầm động vật.
Nhưng sau mới thây cô hiền và quan tâm học sinh cực kì, bộ mặt lạnh lùng kia ko che đc trái tim blah blah blah(viết nữa lại giống giọng general
) ) cô chăm con cô thì vãi cả kĩ, đưa đi đón về hàng ngày như trẻ con lớp 1, mọi ng ko biết chứ mấy năm trước cô hiền + hay lắm, chiều học sinh hết mức, chỉ sau vụ thi đt QG năm ngoái cô mới khó chịu và diễn bộ mặt lạnh những lúc lên lớp thôi.
bâyh cô cũng đỡ rồi, chào cô cô chào lại
mỗi tội cô chả bao h cười...
Thik nhất câu "mắt cà tóe" của cô
) hôm cô nhầm lịch, kéo mình xuống tận phòng BGH giở thời khóa biểu ra để đòi tiết bằng đc, cuối cùng hóa ra cô "mắt cà tóe" nhìn nhầm số 3 với số 5.
hồi lớp 10 mới vào ghét ai nhất? --->cô Hương
vừa vào đã gọi đúng tên mình hỏi lớp dưới học sinh những j, đg nhiên em tịt, nhớ mỗi ADN lớp 9 cô lại ko hỏi.
thỉnh thoảng vào lớp cô lại đá gà đá vịt
Nhưng sau mới thây cô hiền và quan tâm học sinh cực kì, bộ mặt lạnh lùng kia ko che đc trái tim blah blah blah(viết nữa lại giống giọng general
bâyh cô cũng đỡ rồi, chào cô cô chào lại
Thik nhất câu "mắt cà tóe" của cô