--->Hải: anh lo việc tổ chức chung đã đủ thở ra bằng tai rồi, còn cụ thể ở các lớp ra sao thì từng lớp phải tự đi liên hệ. Lớp anh nếu quá bôn ko chịu mở đầu thì mong các em sẽ chủ động tìm đến các lớp hóa khác, cần có spark plug em ah ng mở đường ý ^^ Chưa kể anh còn bị 1 cổ 2 tròng, dính vào QG rồi... -->nói kiếu này thì xin hết lời để mà nói
Tớ chỉ thấy thực sự khối hóa mình cần tham gia nhiệt tình hơn vào các hoạt động của trường, ko sau này ra trg chẳng có tí kí ức j về cấp 3, chán lắm.
Chẳng lẽ đây là 1 đặc trưng khối hóa chăng? Lãnh đạm và thờ ơ với bên ngoài?
Mà từng ng cũng phải năng động lên chứ, sao lại cứ phải chờ 1 spark plug khác? tự mình đứng lên đi, thể hiện bản thân đi, là bugi đi.
--->a Kiên: Em cũng chẳng thể ngờ đc là anh lại gay gắt như thế đâu
Có thể em ko khéo nói, dễ làm anh hiểu nhầm.
1, Em ko có ý nói khối hóa nhạt, em chỉ đặt ra câu hỏi để khích lệ mọi ng thôi, em lại càng ko muốn nói lớp anh hay lớp hóa nào trc đó ít hoạt động để sau khi ra trg ko có kí ức j, anh ko hiểu câu nói đấy chỉ là để thúc đẩy mọi ng nên tham gia các hoạt động thôi ah?
2, Em ko phải ko cố gắng làm hoạt động của lớp vui lên, các hoạt động của lớp em, chơi bời nhảy múa anh ko biết hết thì ko nói làm gì, nhưng em thú nhận là các hoạt động của lớp cũng chưa sôi nổi lắm, có chơi cũng chỉ trong 1 nhóm nhỏ, như anh đã thấy trong mấy bài post của thằng AQ, nhiều hoạt động của lớp đặt ra cũng chỉ nửa lớp tham gia, điều đấy 1 phần là do bản tính ngoan hiền hoặc do thú vui học tập của các bạn, phần còn lại do chính bọn em, chưa đủ khả năng lôi kéo mọi ng.
Em nhận việc em cố gắng làm hết sức mình, chứ ko bao h em vứt đấy cả, có thể em ko đủ khả năng làm các bạn vượt qua sức ỳ bản thân, nhưng em cố gắng làm hết mức có thể. Vâng, có thể em ko đủ khả năng, hoặc em chưa biết cách nói năng để mọi ng thông cảm thì em bị kick, đấy là chuyện bt, nhưng anh tưởng tượng khi mà anh đã có cố gắng mà bị ng khác nói như thế này thì anh có khó chịu ko?
Còn việc em post bài bảo các bạn hãy tự đứng lên thể hiện bản thân đi là khi em đã ko còn đc lo các công việc ở lớp nữa. Mỗi ng đều có khả năng, chỉ có cái mọi ng ko dám đứng lên thôi, thử hỏi các bạn nghe trên loa thấy có chương trình như thế, có ai hào hứng ko? em chắc là có, nhưng có ai dám đứng lên nói rằng: "Trại của lớp mình thì sao đây?" ko? hoặc chí ít là nói với lớp trưởng ko? CÓ AI KO?