Hòa và thằng con

Nguyễn Hoàng Vũ
(Hoàng Vũ)

Điều hành viên
Không nhớ truyện này post chưa, post lại cho ai muốn đọc.
Hòa mới lấy vợ, do bất đồng về văn hóa, cô vợ cứ nằng nạc cho rằng co ta quan trong hơn Hòa trong viêc nuôi day con cái, Hòa cú lắm nhưng không làm gì được một hôm Hòa vào buồng tắm cho litle Hòa, cô vợ đang nầu nướng trong bếp bong nghe cái huỵch. Sợ qua cô lao vào phòng tắm giật tung cửa thấy bố con thằng cu đang đứng, thằng Little HÒa kho thút thít tay nắm chặt cái "rumor" của Hòa. Ông Hòa đưọc thể chống nạnh quát " mày thay tầm quan trọng của bố chưa con. Hôm nay mày mà tắm với mẹ mày thì ngã vỡ mặt ra nhá!"
 
......... cái này có phải là nói về anh Nguyễn Đức Hòa không nhỉ ???>......... :D ......... đúng là tầm quan trọng quá ..........:D
 
haha!thế thì về sau anh vũ cũng là người quan trọng hơn vợ trong việc dạy con roai!
 
Nói chung là tất cả con trai đều quan trọng hơn con gái trong việc cho trẻ con đi tắm :biggrin:
 
hic...nắm thế mà ko gãy à??? may thật!!!
 
Ko sợ gãy, chỉ sợ đứt thôi :biggrin:
 
Hehe, thế thì sắp tơid phải tuyên truyền cho mọi người thôi
"Ko được để phụ nữ tắm cho con" :))
 
Tất nhiên rồi, nhỡ may nó ngã thì còn có người cha để nó nương tựa. :D
 
nhưng mà nếu đợi đến lúc mấy ông bố tắm thì chắc là người thằng bé cũng ghẻ rồi!thôi thì để mẹ tắm vậy!không có chỗ nương tựa này thì có chỗ khác!nhẩy!
 
Sao Vườn Cười bây giờ toàn réo tên riêng ra "chửi" thế nhỉ ??? Mất cả hay !!!
 
Back
Bên trên