Hình phạt

Vũ Thanh Điềm
(dopey)

New Member
Sau khi chết, ba chú TMT, BHT và AT lên thiên đường. Trước khi qua cổng thiên đường, thánh Peter cảnh báo:

-Trên này các ngươi muốn làm gì cũng được, nhưng không được dẫm vào vịt.

Mà trên thiên đường có cơ man nào là vịt. Cho nên, ngay hôm đầu tiên, chú AT nhà ta dẫm phải một con vịt. Ngay lập tức, thánh Peter hiện lên, xích chú AT với một cô gái đen nhẻm, răng vẩu, măt toét, xấu xí vô cùng. Ngày hôm sau, BHT đi đứng loạng choạng, lại dẫm phải hai con vịt khác. Thánh Peter lập tức đưa một cô khác xấu gấp mười cô hôm qua, xích vào với BHT. TMT trông thấy lo lắm, suốt ngày hôm sau hết sức cẩn thận, không dám bước chân đi đâu. Đên chiều, thánh Peter lại hiện lên, đem đến một cô gái vô cùng xinh đẹp, xích lại với TMT rồi bỏ đi. TMT vừa ngạc nhiên, vừa sung suớng hỏi cô gái:
-Không biết anh đã làm gì mà có được diễm phúc này nhỉ?

-Em không rõ, cô gái buồn rầu trả lời, nhưng mà em vừa ngã vào ba con vịt...
 
May cho TMT. Chứ hôm đấy mà chú TMT dẫm phải ba con vịt thì chắc được tặng cho một thằng đồng tính luyến ái ngay !
 
Khè, version originale của cái này hình như là 3 bà xơ chứ nhi? :lol:
 
Sao dạo này mấy chuyện cười đều chẳng mất dạy gì hết thế.....Mọi người ơi.....
 
Ối giời... mẹ ơi cứu con..:(

Bác Hà đâu về đây ngay, cho quả nhân xét đê :D. Không có lại bảo em chuyên đi đầu độc trẻ con. Các em ấy đầu độc em thì có :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chuyện nó là thế này:
Em Vân vừa đi xe đạp lòng vòng quanh sân vừa hò hét inh ỏi. Tống Tuấn thấy vậy liền quát:
-Này cô mà còn tiếp tục rú rít ầm ĩ lên như vậy là tôi sẽ cho lắp lại cái yên xe đạp vào đấy nhá.
 
lắp xong biết đâu em nó còn rú rít kinh hơn thì làm thế nào?
 
Chỉ khác là hai lần rú rít không giống nhau, lần đầu đầy thích thú, lần sau đầy bực doc.
 
Back
Bên trên