Hãy "thực dụng" hơn với tri thức

Nguyễn Hoàng Vũ
(Hoàng Vũ)

Điều hành viên
SV dùng Internet để làm gì, nếu không phải đến 90% chỉ để chat? Nếu ở KTX có 2 TV, một phát thời sự, một chiếu phim chưởng dài tập, chưa biết TV nào "ăn khách" hơn... Thế mà đến đâu cũng thấy SV kêu "đói" thông tin, "khát" tivi. Quả thực, tình trạng này cũng nhìn rộng, hoá ra không phải thế...

Ở Hà Nội, KTX Mễ Trì của ĐHQG có những hoạt động văn hoá tinh thần dành cho SV hết sức phong phú. Nhà văn hoá SV có CLB điện ảnh, cuối tuần nào cũng chiếu chiếu phim hay (chỉ 6.000 đ/vé) mà người ngoài vào xem lại đông hơn SV, chỉ hôm chiếu những phim như Xác ướp Ai Cập, Yêu bằng cả trái tim... SV mới đầy rạp.

Đài truyền thanh SV KTX phát thông tin hằng tuần nhưng SV cũng không mặn mà lắm. Có người thắc mắc, sao năm nay KTX không duy trì phòng đọc báo như trước? Lý do đơn giản: phòng đọc báo mở ra có mấy SV vào đọc trong tổng số 2.000 SV nội trú? Đến phòng báo của thư viện, với vài chục đầu báo (dù không được cập nhật lắm) SV còn ngại vào.

Bên cạnh KTX, các cửa hàng Internet bao quanh như vệ tinh. Nhưng thử xem SV dùng Internet để làm gì, nếu không phải đến 90% SV dùng Internet chỉ để chat? Nếu ở KTX có 2 TV, một phát thời sự, một chiếu phim chưởng dài tập, chưa biết TV nào "ăn khách" hơn.

Trong trường, SV được học ngoại ngữ qua đủ 3 cấp độ A, B, C, giáo trình môn tiếng Anh có thể là Streamlines, Headway, Cambridge, Lifelines, English files... tuỳ sự lựa chọn của mỗi trường. Hường - cựu SV ĐH DL Đông Đô - đã từng học qua một trong những bộ giáo trình ấy, nhưng nay, khi đã ra trường rồi, cô lại đến những trung tâm ngoại ngữ từ "bình dân" đến "hạng sang" để... "ôn lại" những Headway, Lifelines trình độ sơ cấp!

Nghĩ cũng xót thời gian và tiền bạc cực chẳng đã này. Trên thực tế, những trường ĐH có uy tín thường tuyển chọn giảng viên ngoại ngữ khá nghiêm túc, tận dụng được lượng giáo viên giỏi từ số đông SV ngoại ngữ ra trường hằng năm. Họ đã biết khôn khéo tận dụng nguồn nhân lực dồi dào sẵn có để làm giàu đội ngũ. Tiếc là, không phải nơi nào cũng làm được điều tưởng chừng đơn giản nhưng có ý nghĩa vô cùng cơ bản đó. Dẫn đến chất lượng đào tạo ngoại ngữ còn là vấn đề đáng xem xét ở không ít trường (mà SVVN cũng đã đề cập trong một số báo ra gần đây).

Hai câu chuyện khác nhau nhưng cùng gợi chung suy nghĩ: đã đến lúc cần phải thực dụng hơn để tri thức - trong điều kiện còn hạn chế của cả cơ sở vật chất lẫn nội dung chương trình - không là nguồn tài nguyên lãng phí.

Theo Tintucvietnam
http://www.tintucvietnam.com/Nhip-Song-Tre/2004/2/34758.ttvn
 
Cám ơn Vũ đã sưu tầm bài báo nhá , giúp người đọc có nhận thức rõ hơn về tình hình nhìn chung của hiện tượng SV VN thờ ơ với thời sự và tình hình TG như thế nào cũng như ít giành các mối quan tâm tới các thông tin , báo chí xoay quanh những sự kiện trong nước , trong khu vực và trên toàn TG... Quả là 1 điều đáng buồn vì hiện trạng đáng tiếc này lại là 1 sự thật hết sức thực tế đang từng ngày tồn tại ở thế hệ những nhà tri thức trẻ VN_ những người chèo lái đất nước trong tương lai !

Đã đành đây ít nhiều thuộc về sở thích riêng của mỗi 1 người , không thể ngày 1 ngày 2 ép uổng người ta phải tỏ ra quan tâm , tham gia vào những hoạt động mà họ không yêu thích , song , đúng như lời Bác Hồ đã dạy khi xưa , thắng giặc ĐÓI rồi , tiếp đến còn phải chiến đấu với giặc GIỐT nữa, nên bỗng nhiên thấy trăn trở 1 điều không hiểu chúng ta _ những người con người cháu của Người Cha vĩ đại của dân tộc_ vì quá yêu và kính trọng Cụ Hồ mà vô tình trở nên quá dễ dàng ỉ lại vào lời Người và cảm thấy mau chóng hài lòng và thỏa mãn với những gì mà chúng ta đang hiện tại có chăng ???

Bởi đã qua rồi tàn tro chiến tranh những buổi kháng chiến trường kì giữ nước , giờ đây vết thương hằng bao thế kỉ rỉ máu đớn đau đã lên lớp da non lành lặn và từng ngày đất nước đang thay da đổi thịt với muôn màu muôn vẻ những bộ mặt mới và với những con người mới đang hồ hởi , bừng bừng khí thế từng ngày cùng nhau xắn cao tay áo dựng xây và làm cường thịnh cho Tổ quốc !

Nên thiết nghĩ chúng ta sẽ không thể cho phép bản thân mãn nguyện và vui sướng với những dư âm của chiến thắng cha ông xưa, không thể chỉ dừng lại với việc thắng giặc ĐÓI , giặc GIỐT , mà phải không ngừng hoàn thiện bản thân tới những thắng lợi mới , đó là phấn đấu sao cho trở thành GIỎI , thành GIÀU !

Tại sao trong thời chiến tranh loạn lạc nảy sinh bao người hiền tài cho quê hương , dám lấy máu và thân mình , thậm chí mạng sống làm lá chắn cho Tổ quốc mà ngày nay thời bình , sao thấy hiếm hoi những con người trẻ tuổi tài năng và ăm ắp nhiệt tâm với nước nhà ???

Đất nước rỉ rên trong đớn đau chứng kiến cảnh trạng những người tài , trẻ tuổi cứ lũ lượt ích kỉ và vụ lợi mang thân mình làm giàu nơi xứ người chẳng hề mảy may nhớ tới cái thăm thẳm công ơn mà lớp lớp cha anh đi trước đã nhuốm thẫm cả những hằng hà sa số mồ hôi đó , nước mắt đó , máu đào đó , những mảnh thịt da đó , những sinh mạng đó , chỉ để đánh đổi lại cao quí lắm ai ơi 2 chữ Tự Do cho cả 1 dân tộc mà biết bao thập kỉ ròng nhấn chìm trong biển khổ , còn ngày nay thì đang thưa thớt và hiếm khan những người tài nhiệt tâm , nhiệt huyết...

QUÁ KHỨ không phải là 1 cái gì đó chỉ đáng để người ta quay lưng và nhấc gót lãng quên ! QUÁ KHỨ là nền tảng của HIỆN TẠI , của TƯƠNG LAI ,nó không phải là TẤT CẢ, nhưng nó lại là rất nhiều thứ , là động lực khiến chúng ta mạnh mẽ và cao cả sống !

Sống sao cho không hổ thẹn với những vẻ vang , oanh liệt những hào hùng chiến công của dân tộc, sống sao cho xứng đáng với những gì chúng ta đã được thừa kế từ những thế hệ đi trước , sống sao cho vẹn toàn bổn phận làm tròn lời của Bác : Việt Nam sẽ có ngày được sánh vai cùng với các cường quốc Năm Châu !

Và chúng ta _ những tri thức trẻ ngày nay dường như đã lãng quên bao con người kia đã hi sinh , đã ngã xuống chỉ để ngời lên sáng và mãi mãi tỏa ánh 1 chân lí sống cao quí : Sống vì Tổ Quốc ! Và chỉ đơn giản với việc không ngừng học tập , trau dồi kiến thức , hiểu biết về văn hóa , kĩ thuật , khoa học , xã hội , chúng ta sẽ đang từng ngày cùng nhau khiến cho bạn bè khắp 5 châu 4 bể phải thán phục 1 hình tượng dân tộc Việt không phải chỉ là những anh hùng quả cảm thời chiến mà là với những anh hùng lao động xuất sắc trong thời bình cũng như nổi trội những tài năng trẻ xuất chúng !
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên