Hãy nhìn chúng tôi: Đẳng cấp PRO_Đẳng cấp dân Văn!!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
mới có 2 ngày ko lên topic mà ở đây đã tía lia bao nhiu là chuyện, thời đại thông tin có khác, ngừng một tý là thành thua kém thiên hạ ngay
 
Bùi Quang Hiếu đã viết:
thấy A xinh gái này là nhìu ngừi hoh mún đi ròi( bắt chiếc kiểu viết của con Ze:D)
tao yêu QVinh, ko ai được nói anh ý là giống con gái cả, phòng riêng của tao có treo ảnh anh ý, lúc nào cũng được thấy anh đang âu yếm nhìn mình :x
 
ZE , ZE ,ZE yêu quý của chị, em có vui lòng "biếu" người chị này một vé đi tối chủ nhật ko, hôm nọ được phát tờ rơi quảng cáo nghe hấp dẫn phết, dạo này học hành vất vả quá chẳng được đi chơi đâu cả, mọi người ơi ai đi ca nhạc ăn kem cùng tôi ko? xin vé con ze luôn nhá, sẽ yêu Ze nhìu nhìu :x :* :)>- ;)
 
tao yêu QVinh, ko ai được nói anh ý là giống con gái cả, phòng riêng của tao có treo ảnh anh ý, lúc nào cũng được thấy anh đang âu yếm nhìn mình
ui cha con lạy bác:-&:D
 
3 năm sẽ trôi qua nhanh lắm đấy(vì cấp 2 có 4 năm mà còn thấy nhanh nữa là cấp 3) nhưng thui kệ ,đã sống là 1 tập thể thì fai sống hết mình chứ,,tao đề nghị lên lớp 11 lớp mình cố gắng học tốt để các thầy cô cho đi chơi nhìu hơn =>có nhiều thứ để sau nè ngồi nghĩ lại thấy mình dở hởi hết sức,như thế sẽ đáng nhớ lắm

:(( Hik nghe chúng mày nói xúc động muốn chết [sụt sịt]
Nhưng mà sao tự nhiên chúng mày phát biểu nghe như sắp phải chia tay nhau thế???
Dù sao thì tao cũng rất yêu quý chúng mày, hy vọng là với chúng mày cũng thế ;;)
Mặc dù có thể không fai tất cả mọi người trong lớp đều gắn bó với nhau, nhưng tao nghĩ rằng sang năm sẽ còn thân nhau hơn năm nay.

Hôm nay đang tự dưng nghĩ về năm học vừa rồi, lên HAO lại thấy con Ngọc nói thế, hay thật!
Nhân tiện, tao muốn nói là tao xin lỗi, chẳng hiểu vì cái gì nữa :D nhưng mà có lẽ, không, chắc chắn chứ, có những lúc tao đã làm một số đứa không vui.
Với cả một năm nhìn lại thấy năm ngoái mình còn trẻ con quá, ham vui, nên cũng không chịu để ý xem xét kỹ hành động của mình (stupid!!!) nên nhiều trò tao làm tao thấy rất chi là lố bịch (chẹp! Mà cũng đâu đến nỗi nhẩy? :)))
Dù sao tao cũng sẽ cố gắng hơn nữa vì cả cái tập thể PRO này...
 
1 phút dành cho quảng cáo!!!!!!!!!!!!

19H30 CHỦ NHẬT NÀY TRÊN CÔNG VIÊN NƯỚC HỒ TÂY CÓ ĐÊM NHẠC HOÀNH TRÁNG MERINO!!!!!!!!!!!!!!!!!!

CHƯƠNG TRÌNH HẤP DẪN CÓ CÁC CA SĨ NỔI TIẾNG: QUANG VINH, ĐĂNG KHÔI,HỒNG NGỌC..................1 SỐ ĐỨA NỮA--> TỰ NHIÊN dek nhớ!!!!!!!!!!1

NGOÀI RA CÓ BIG TOE, HALLEY, PASWORD.....

NHIỀU TRÒ HẤP DẪN!!!!!!!!

LIÊN HỆ VÉ VỚI ZE--> ĐC KHUYẾN MẠI---> CƠ HỘI GẶP NHÌU A ĐẸP ZAI!!!!!!!

Oài, thế có bạn Trí Halley của tao hử?
Eo ôi, xúc động!!!!
Naỳ, nhưng vé thế nào? Căn bản là không có ai chịu đưa mình đi...xa quá cơ
Hay là lớp mình đi tập thể, xong rồi tụ tập với nhau, cũng được đấy chứ???
 
Trần Hoàng Ngân đã viết:
:(( Hik nghe chúng mày nói xúc động muốn chết [sụt sịt]
Nhưng mà sao tự nhiên chúng mày phát biểu nghe như sắp phải chia tay nhau thế???
Dù sao thì tao cũng rất yêu quý chúng mày, hy vọng là với chúng mày cũng thế ;;)
Mặc dù có thể không fai tất cả mọi người trong lớp đều gắn bó với nhau, nhưng tao nghĩ rằng sang năm sẽ còn thân nhau hơn năm nay.

Hôm nay đang tự dưng nghĩ về năm học vừa rồi, lên HAO lại thấy con Ngọc nói thế, hay thật!
Nhân tiện, tao muốn nói là tao xin lỗi, chẳng hiểu vì cái gì nữa :D nhưng mà có lẽ, không, chắc chắn chứ, có những lúc tao đã làm một số đứa không vui.
Với cả một năm nhìn lại thấy năm ngoái mình còn trẻ con quá, ham vui, nên cũng không chịu để ý xem xét kỹ hành động của mình (stupid!!!) nên nhiều trò tao làm tao thấy rất chi là lố bịch (chẹp! Mà cũng đâu đến nỗi nhẩy? :)))
Dù sao tao cũng sẽ cố gắng hơn nữa vì cả cái tập thể PRO này...
"súc" động quá, sao tự nhiên mọi người lại nói như chúng ta sắp phải xa nhau mãi mãi thía náy, buồn ghê gớm :((
 
Ly ơi, bà còn ở đây không? Cho tôi cái nik của bà đi, tôi chưa add mà. Hỏi bạn cái này tý...
 
Trần Hoàng Ngân đã viết:
Oài, thế có bạn Trí Halley của tao hử?
Eo ôi, xúc động!!!!
Naỳ, nhưng vé thế nào? Căn bản là không có ai chịu đưa mình đi...xa quá cơ
Hay là lớp mình đi tập thể, xong rồi tụ tập với nhau, cũng được đấy chứ???
quá được đi chứ còn gì, lớp mình đi chung đi, có gì tập trung ở nhà tao, khá gần công viên nước, mà có TRí HAlley thì chắc chắn có ThànhHalley và HàBigtoe rùi, yêu qué đi cơ, lâu lém ko gặp :x
 
Trần Hoàng Ngân đã viết:
Ly ơi, bà còn ở đây không? Cho tôi cái nik của bà đi, tôi chưa add mà. Hỏi bạn cái này tý...

Em ơi còn cần nik chị nữa không???sao bảo có chuyện rì quan trọng lắm muh :eek: ???muốn lám ăn buôn bán rì thì phải khẩn trương lên chứ b-)
 
đây, add nhắ, juliet_truongams89
Cho anh add luôn nhá, đang định xin Y!M em Ly :D
Đúng là mèo mù vớ cá béo :p :D :))
---
Tui đã type bài này đúng 17 lần rùi, liên tục bị in out HAO (lý do kỹ thuật :p). ĐÚng là Trời phạt :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hoàng Mai Anh đã viết:
ồ, chia buồn...Miên ơi tao thương mày wa'...thế chúng mày có định đường sữa thăm nó không, hay là sợ lây.. uhm, mấy vụ ngứa ngáy này là tao hơi hãi đấy...Mày ơi thế thăm sau có được không???????????

Manh ơi trong lúc chúng nó rủ nhau đi chơi tóe loe thì chỉ có mày nghĩ đến tao 8-} Thảo wá, cảm ơn nhìu ;;) Còn vụ thăm nom thì mày có thể cử đứa nào đã fát ban rồi đi cũng được :)) , miễn là có đường sữa cho tao b-)
 
Chào tất cả mọi người
hôm nay Phương Anh hí hửng dậy từ sáng sớm( do sinh nhật )
Cố gắng chuẩn bị mọi thứ cho sinh nhật lần thứ 16
Kết quả là:Trừ Ngọc và My ra ko có đứa nào đến
Gọi dến nhà Ly-> nó đi rồi ra đón
Chờ nửa tiếng đồng hồ không thấy ai
Gọi cho Hương ,Ngà:ko ai nhấc may-> Nghĩ bọn nó đi rồi->nhưng cũng ko có
Gọi cho thu:Nó kêu còn bận học
Gọi cho Yến: Nó lên nhà Bác rồi cháu ạ
Vậy mà lúc mình mời dứa nào cũng xoen xoét nhận lời-> chó thế
Sinh nhật đã chán như thế mà có xong đâu
Mẹ còn luôn mồm chửi sao mày ngu thế
LÀm việc gì cũng ko nên hồn
Tức rồ cả người
Chưa bao giờ chán như hôm nay
 
oạch!!!!!!!!!!!!

bắt đền 2 kụ nhà tao---> bắt tao ở nhà dọn nhà--> chậm thông tin we'!!!!!!!!!

@ Miên: chia bùn với e nhìu nhìu---> ốm thì hết đi chơi với chị!!!!!!!!1

@ c 4: hóa ra pà chị love QV---> vào FC ko---> e chạy cho 1 chân--> trc mình cũng lon ton--> gặp đc con bồ a ---> xinh we'---> e te' lun!!!!

@ nhót : mày phải để nó hâm mộ thần tượng chứ nhờ???--> ác độc nói nt chỉ để câu bài--> hư we'!!!!!!!!!

@ u B: hư nhờ---> làm wen iem iu của iem mà ko chia $$$$ cho mami hả?
 
các iem nghe nè---> các iem có thương chị ko?--> thương thì để chị làm ăn chứ---->

ai lại làm khó nhau như thía này!!!!!!!!!!! còn đứa nèo ko thương teo---> mama Ze

cho chúng mày biết thế nèo là ko thương hoa tiếc ngọc!!!!!

==> ko có chuyện cho ko đâu --> iem nèo mua---> chị bán cho với giá phải trăng( tất nhiên với các e iu sẽ đc mặc cả gái tí tí) ===>

chị 4 + u B và 1 số ng` ### chú ý nha!!!!!!!!!!

--------------------------------------------------------------------------------
teo có 100 cái vé--> bán đc kha khá giờ còn tầm 3-4 chục cái--->mua nhanh ko hết

phải mua vé trợ đen đấy!!!!!!!!

vé đơn: 15k

vé đôi: 25k

liên hệ nhanh đê---> thêm 5k--> vé mang tận nhà!!!!!!!!!!

nếu cần có xe ôm đưa đón--> tất nhiên là phải có phí dịch vụ---> các e đừng kêu!!!!!!!

------------------------------------------------------------------------------

chúng mày đừng trách teo---> vì teo ko cố tình làm ác nt--> nhưng ko phải có 1 mình

teo bon chen---> cả 1 lũ lèm chung--> nên...---> các e thông cảm!!!!!!!!!!

CHÚNG MÀY THẤY PRO HOH????????
 
Doãn Thị Phương Anh đã viết:
Chào tất cả mọi người
hôm nay Phương Anh hí hửng dậy từ sáng sớm( do sinh nhật )
Cố gắng chuẩn bị mọi thứ cho sinh nhật lần thứ 16
Kết quả là:Trừ Ngọc và My ra ko có đứa nào đến
Gọi dến nhà Ly-> nó đi rồi ra đón
Chờ nửa tiếng đồng hồ không thấy ai
Gọi cho Hương ,Ngà:ko ai nhấc may-> Nghĩ bọn nó đi rồi->nhưng cũng ko có
Gọi cho thu:Nó kêu còn bận học
Gọi cho Yến: Nó lên nhà Bác rồi cháu ạ
Vậy mà lúc mình mời dứa nào cũng xoen xoét nhận lời-> chó thế
Sinh nhật đã chán như thế mà có xong đâu
Mẹ còn luôn mồm chửi sao mày ngu thế
LÀm việc gì cũng ko nên hồn
Tức rồ cả người
Chưa bao giờ chán như hôm nay
oạch!!!!!!!!!

hum nay sinh nhật mày à????????? thế mà teo ko biết---> ai bảo ko báo hả---> hum trc chỉ thấy con My lên nói chung chung chẳng hỉu dek j`!!!!!!

thoai : HAPPY BIRTHDAY TO PHANH!!!!!!!! :)>-
 
Đỗ Huyền Ngọc đã viết:
Ngọc ơi !!! giờ mày mới nhận ra lớp mình vui thế sao , nói thế chứ từ đầu năm học lớp mình đã chẳng thua lớp nào rùi mà(hồi tập quân sự ý,ai lại lớp toàn con gái bắt nạt mấy chú khiến người ta bỏ chạy mấy ko chứ lại=> thiệt tình thấy hơi xấu hổ vì lớp mình choáng quá nhưng fai nói đó là những kỉ niệm rất vui hà)
ko bít lên lớp 11 bọn mình sẽ thế nào nhỉ nhueng chắc chắn là vẫn sẽ vui lăm scho mà xem ,học với mấy anh lơp12 mừ
3 năm sẽ trôi qua nhanh lắm đấy(vì cấp 2 có 4 năm mà còn thấy nhanh nữa là cấp 3) nhưng thui kệ ,đã sống là 1 tập thể thì fai sống hết mình chứ,,tao đề nghị lên lớp 11 lớp mình cố gắng học tốt để các thầy cô cho đi chơi nhìu hơn =>có nhiều thứ để sau nè ngồi nghĩ lại thấy mình dở hởi hết sức,như thế sẽ đáng nhớ lắm
uh!!!!!!!!!!!

đúng là mãi cuối năm tao mới nhận ra những điều nt---> chắc do teo vô tâm we !!!!!!!!!!

nhưng thoai muộn còn hơn ko!!!!!!!!!!!!!!!

h bạn sẽ cố gắng đúng kiểu văn-pro!!!!!!!!!!!!

trước tiên là mục chạy sô vé---> các e cố gắng giúp chị nha!!!!!!!!!
 
a` 1' dành cho thông báo!!!!!!!!!!!

các e chú ý nè!!!!!!!!!!!!!!!!!

bắt đầu từ tuần sau ----> chúng ta sẽ học văn 3 buổi 1 tuần ( những đứa học chương trình 12 như tao thì 5 buổi)==> thế này có chết ko cơ chứ!!!!!!!!

lịch học: 3-5-7

ko phải tại nhà thầy mà ở trường--> có cơ hội đàn đúm!!!!!!!!!!!!

thời gian học: 10h15--> trúng giờ ăn của teo!!!!!!!!!!!!

địa chỉ : lớp học của 12 văn trên tầng 4!!!!!!!!!ok
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên