Hãy nhìn chúng tôi: Đẳng cấp PRO_Đẳng cấp dân Văn!!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
huhuhu~ lúc tao nhìn thấy thì ko đẹp nữa rùi! mày lại tăng bài rùi! ko chờ chị chờ em gì cả! con 4 lạng này :D
uh! chôclate thì nói làm gì! ngon vaiz lúa!!!!!!!!!1awn sôcla đắng ngon vật va~ ! ăn sôcla uống sữa! ăn bánh uống trà =)) :))hố hố! tự dưng nói năng vớ vẩn điên toàn tập bố nó rùi :))
 
chu choa!!!!!!!!!ko định câu nữa đâu nhưng mà thêm bài này của tao thì thành tao:911 mày :811
không phải nói gì đâu! via~ đẹp ạ :D :D :D
 
bé Xíu mà ăn socola nhìu là mặt nổi mụn đấy !! thế không thích món miền Trung nữa à?
 
Nguyễn Minh Ngọc đã viết:
oạch!!!!!!!!!

Xíu ơi!!! vài teo với mày số đẹp e ạ!!808 và 909--> duyên we'!!!!!!!!!

Teo cái j` cũng ăn đc hết---> nhất là có socola!!!!!!ngon we
Hehe!!!!! Đúng là con Ze nên dễ ăn wa!!!!!!!!!! Bảo lám sao mà dáng ng chị Ze vãi chuẩn !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Haha!!! :)) :)) :))
 
Nói đến ăn có lẽ tao là đứa con gái hi hữu ko thik ăn socola.
nếu tao mà đc bạn trai tặng socola tao sẽ chia cho chúng mày với. Thấy Beo thảo chưa !!!!!!!!!!!!
 
Mà sao hôm nay mình lên post bài thì lại dc sang trang moi thế nè ??? Thật là hên.
 
Lê Hồng Nhung đã viết:
Nói đến ăn có lẽ tao là đứa con gái hi hữu ko thik ăn socola.
nếu tao mà đc bạn trai tặng socola tao sẽ chia cho chúng mày với. Thấy Beo thảo chưa !!!!!!!!!!!!
hô hố! thảo gì mày!!!!!!!có mà mày bít ko có anh nào tặng nên mới nói thía chứ gì :)) tao đi convesre trong bụng mày :))
 
oi zoi!!!!!!!!! lâu lắm mới thấy e BEO tái suất giang hồ---> lâu lâu ko lên thảm nào câu kinh we--> 1 phát 3 bài---> đến chết!!!!!!!!!

e Beo đá đểu j` chị đấy----> hư we'----> chắc dạo này kinh phí eo hẹp ko có $$$ đi uống nước nên đành liều trêu chị hả--> thông minh dã man!!!!!!!!!

:)) :)) :)) :)) :)) :))
 
Xíu' nha!!!!!!!!!!Hư vãi---> ko đợi chị e j` cả---> nhảy nhanh vãi!!!!!!!hơn teo chục bài roài---> phục thù phục thù!!!!!!!!!!!

à đổi chủ đề 1 phát: chỗ nèo mua áo sơ mi đẹp nhờ--> chị đang mún bon chen we'--> nhưng toàn ngoại cỡ--> đến bùn!!!!
 
oạch!!!!!!!!!!!!!

đến bực mình!!!!!!! vừa bị loạt khốn nank hack nik----> đã đc bảo mật roài thía mà---> đúng là càng phòng tránh càng bị---> đau vãi!!!!!!!!!
 
1 phút dành cho quảng cáo!!!!!!!!!!!!

19H30 CHỦ NHẬT NÀY TRÊN CÔNG VIÊN NƯỚC HỒ TÂY CÓ ĐÊM NHẠC HOÀNH TRÁNG MERINO!!!!!!!!!!!!!!!!!!

CHƯƠNG TRÌNH HẤP DẪN CÓ CÁC CA SĨ NỔI TIẾNG: QUANG VINH, ĐĂNG KHÔI,HỒNG NGỌC..................1 SỐ ĐỨA NỮA--> TỰ NHIÊN dek nhớ!!!!!!!!!!1

NGOÀI RA CÓ BIG TOE, HALLEY, PASWORD.....

NHIỀU TRÒ HẤP DẪN!!!!!!!!

LIÊN HỆ VÉ VỚI ZE--> ĐC KHUYẾN MẠI---> CƠ HỘI GẶP NHÌU A ĐẸP ZAI!!!!!!!
 
Bùi Quang Hiếu đã viết:
kinh vật
con ZE câu bài đáng sợ:-"


thấy A xinh gái này là nhìu ngừi hoh mún đi ròi( bắt chiếc kiểu viết của con Ze:D)
có kin j` đâu ku!!!!!!! :)>- đất nhà ai người đấy cày mừ!!!!!!! :))

uầy!!!!!!!!! ai cho chú bắt chước nhờ??????? hoh đc hư như thía--> chị đánh đòn jo`!!!!!!!!! :)) :)) nếu mún phải giả $$$ bản quyền!!!

seo mày bôi bác người ta thía---> tội lỗi we'---> chú QV cứ gọi là ...hắtxi` b-)

nhưng vấn đề có mấy ku BIG TOE + HALLEY----> các e cứ gọi là đổ đi ầm ầm

ĐỨA NÈO ĐI VỚI zZe---> BAN TỔ CHỨC---> ĐC VÔ SAU SÂN KHẤU--> CỨ GỌI LÀ VUI NỔ CHÀI!!!!!!!!!!!!!!
 
cái này post ở 1 box #--> nhưng mún cho chúng mày coi---> 1 công vít dai!!!

Ban đầu ko thix vào AMS---> đang hí hửng đc lên cấp 3 học cùng bọn bạn cũ ( chơi với nhau từ hồi mẫu giáo)---> phớ lớ thế còn j =

nghe danh AMS nhìu dùi--> nhưng ko ước ao vào AMS như 1 số người--> thấy chúng nó nói tới t/y với AMS nghe mà choáng--> thấy tội lỗi!!!!!

thi vào AMS cũng chỉ để thử sức mình---> chẳng hề có chuẩn bị j ` hết : hồ sơ thi , đăng ký thi 1 tay mẹ lo---> vẫn hậm hực vì seo lại bắt kon học VĂN mà ko phải là Toán hay Lý!!!(2 kụ chỉ nói: mày tính tình ngang bướng---> học Văn cho nó hiền lành bớt đi)===> hậm hực là tâm trạng lúc ngồi phòng thì----> nhưng ko hiểu sao lại có mạch viết nhiều đến thế---> ko phải trúng tủ nhưng cái j` cũng thấy hay hay---> làm bài hết sức---> nhẹ nhõm ra khỏi
phòng---> vừa vui vừa.... khi biết đỗ!!!!!!!!thấy tự hào lắm chứ!!!!!!nhưng rồi lại thấy ko đc vui như lúc ban đầu!!!!!!

càng nản hơn khi trong lớp toàn con gái---> choáng váng---> bất ngờ!!!!! :eek:
ko một mống kon trai--> quái vật!!! Đã thế 2 cụ ở nhà dặn đi dặn lại: lớp mày chúng nó hiền lắm mày đừng có ngổ ngáo ko thành sinh vật lạ đấy===> đóng kịch với mọi người ko chút ngượng ngùng---> đúng sở trường!

cứ thế chẳng chút ấn tượng j`--> thờ ơ với mọi người--> đến trường về nhà như nhiệm vụ!!!!!!!!!!!

...............................................................

rồi những ngày điên điên đó cũng wa!!!!!!!!!nhận thấy những điều thật thú vị
+ lớp toàn con gái cũng vui we trời!!!!!
+ wa rồi cái chân lý : con gái lớp văn hiền lành---> style phết ạ!!!!!
+ lớp cũng quậy bét nhè--> nghịch chẳng # j` lớp tự nhiên
..............................
1 năm đã wa--> có nhìu điều thật thú vị để nhớ --> để ý hơn tới mọi người hơn--> thấy vui hơn----> :))

DÙ SAO CŨNG XIN LỖI TẤT CẢ BỌN MÀY---> CÓ KHI NÀO ĐÓ TAO ĐỐI VỚI CHÚNG MÀY KO TỐT--> SORI!!!!!!!TAO THẬT LÒNG ĐẤY--> MẶC DÙ BÂY H TEO KO NHỚ NỔI TÊN 10 ĐỨA CHÚNG MÀY--> NHƯNG ĐÓ LÀ BỆNH ----> CHẮC CHÚNG MÀY HIỂU!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
con ze nay sao may vai~ lua thía!!!!!!cạnh tranh lành mạnh! ai cho câu bài tởm thía hả :D
 
Ze ơi mày làm tao xúc động đậy:(( Đang ốm liệt giường liệt chiếu thế muh fải

bật zậy lên net:))

Tình hình là tao bị fát ban, sốt thì chẳng sốt nữa nhưng muh ngứa 8-} Đường

sữa đâu đường sữa đâu??fải đến thăm bạn cái chứ ;;) Con Xíu mất zậy lắm

nhá, hôm qua biết bạn ốm muh còn ngoạc miệng cười khơ khớ. Con gái có

nứa [-x Đã thế tao bóc quà của mày b-)
 
ồ, chia buồn...Miên ơi tao thương mày wa'...thế chúng mày có định đường sữa thăm nó không, hay là sợ lây.. uhm, mấy vụ ngứa ngáy này là tao hơi hãi đấy...Mày ơi thế thăm sau có được không???????????
 
Ý, ngọc ơi, tao thấy mày chuyển qua làm quảng cáo được đấy nhỉ...nghe hấp dẫn đấy...mày phải phone cho tao chứ...
 
1 phút dành cho quảng cáo!!!!!!!!!!!!

19H30 CHỦ NHẬT NÀY TRÊN CÔNG VIÊN NƯỚC HỒ TÂY CÓ ĐÊM NHẠC HOÀNH TRÁNG MERINO!!!!!!!!!!!!!!!!!!

CHƯƠNG TRÌNH HẤP DẪN CÓ CÁC CA SĨ NỔI TIẾNG: QUANG VINH, ĐĂNG KHÔI,HỒNG NGỌC..................1 SỐ ĐỨA NỮA--> TỰ NHIÊN dek nhớ!!!!!!!!!!1

NGOÀI RA CÓ BIG TOE, HALLEY, PASWORD.....

NHIỀU TRÒ HẤP DẪN!!!!!!!!

LIÊN HỆ VÉ VỚI ZE--> ĐC KHUYẾN MẠI---> CƠ HỘI GẶP NHÌU A ĐẸP ZAI!!!!!!!
Hey, xin cái vé nào :D
----
953 :))
 
dek hiểu hôm nay là ngày qué gì mà mình xui dễ sợ luôn, chiều đi sinh nhật con Phanh, gọi là đi sinh nhật nhưng mà có tới được nhà nó và được gặp nó đâu, đi mua quà cho nó gặp phải hàng "die dog", nửa tiếng đồng hồ vẫn ko chọn được, lúc về lại còn vướng phải cái đinh qué gì đó, bị rách luôn một mảng ở quần, đau ko chịu nổi, tới chỗ hẹn thì nó đã biến mất rùi, mình bơ vơ đành hì hục đạp về nhà, cuối cùng phát hiện ra là ngu si ko mang khóa cổng, con chị lại đi chơi, nên bây giờ phải quay xe ngồi tạm hàng net trong bộ dạng quần ko hề lành lặn thế này đây, hình như thằng bên cạnh nó đang nhìn, ngượng qué :(( :(( :(( :((
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên