Hãy nhìn chúng tôi: Đẳng cấp PRO_Đẳng cấp dân Văn!!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
nói sao chả được,tùy mấy chú thôi,chỉ sợ mấy chú ghen tị nên không nói rõ thôi!!!!:))

vậy mới là sáng suốt:D

mà thằng Hà còn bầy đặt buồn tình được hay sao????:)):))
 
bầy đặt là sao, ko hiểu câu này

thiết nghĩ, ko biết thì đừng có nói gì, ngậm mồm vào thì sáng suốt hơn, rite?

ầy dà, mình bon chen ở đây hơi nhiều nhỉ, sorry nhá
 
uầy,cứ bon chen đi,viêc. ri` phải ngại:D.Hinh` như mấy' ngay` hôm nay toàn nhờ mấy

bạn ngoại đạo nayg muh topic lớp văn mới sống sót được trên trang nhất:))Cứ phát

huy các bạn nhá,trăm sự nhờ các bạn:D
 
Mày bảo mày sửa ảnh, đâu?
Sửa đến đâu mày cũng không xứng làm người rửa chân cho Daniel yêu quí của tao đâu.
Ôi, phúc đức cho mày khi mày được chụp chung với tao, vậy mà mày định sửa hả?
 
Thu ơi mày thấy tao giải ko
Tao đi scan ảnh sau đó post lên đấy
Cũng may cho tao là con My chưa có ý kiến gì về chuyện cái mặt nó nằm chình ình trên ava của tao.
Nhưng ko sao,được tới đâu hay tới đó
Bọn mày cố gắng mà ngắm đi vì chắc vài hôm nữa là cái ava này sẽ được vinh dự cho vào sọt rác bởi tay con My chó
Bye chị em!!!
 
Cảnh cáo mày, tao cho hòm thư mày nở hoa tưng bừng nếu như mày không đổi ava của mày, hoặc không chịu sửa và chừa cái mặt tao ra.
Liệu thần hồn.
Tiện nói luôn, mày có về không để tao còn biết cái, tao nghĩ là nên về làm bài tập, tao chưa làm gì hết cả.
 
thoai Phanh ơi!!!!!!khuyên mày đựng động vèo con My ko roài đến lúc hối ko kịp đâu!!!!
@bẹn Phương cứ nói thế nào chứ, tớ lem` j` dem' ghen ti với bẹn; thoai nhường cho theng` HÀ!!!!!!!!!
 
thèng HÀ cũng ko dám ghen tị đâu :)):)):))

ầy dà, công nhận cái chụp ảnh hk này :D, trông sáng sủa thiệt :D
 
À mà mặt thật thằng Hà đó hả???Confirm đi rồi bình luận luôn!!!!!:D
 
tôi đêk cần ông bình

mà tôi nói thật

thấy ông hơi bị lố rồi đấy

tôi ko quen ko biết ông

đừng có bon chen

ngứa mắt rồi đấy
 
Nguyễn Hoàng Hà đã viết:
tôi đêk cần ông bình

mà tôi nói thật

thấy ông hơi bị lố rồi đấy

tôi ko quen ko biết ông

đừng có bon chen

ngứa mắt rồi đấy
Thoai!!!!!bẹn Hà lèm j` ma` nong' thía!!!! binh` ton~ cho*'
Nói chung ko nói wa nói lại nữa ko lại ngứa mắt nhau--> chuyển chủ đề đê!!!!!!!!!
Ầy à!!!trong luc' minh` đang post bài ne` các bẹn # đang phải dư j giờ tiết T
---> nghi~ đen' thây' tôi. lôi~ , tội lỗi we'
 
NGUYỄN MINH NGỌC đã viết:
Thoai!!!!!bẹn Hà lèm j` ma` nong' thía!!!! binh` ton~ cho*'
Nói chung ko nói wa nói lại nữa ko lại ngứa mắt nhau--> chuyển chủ đề đê!!!!!!!!!
Ầy à!!!trong luc' minh` đang post bài ne` các bẹn # đang phải dư j giờ tiết T
---> nghi~ đen' thây' tôi. lôi~ , tội lỗi we'

trùi ui, Ngọc ơi, hôm nay mày ko học tiết toán là phí cả cuộc đời rồi con ạ :))

chưa bao h cô KA vào lớp mà lại vui như hôm nay

cả lớp học vãi sướng :)) ;;)
 
ava cả con PA

mặt PA có bị "dính" tí tai con chó vào hả ?

ảnh đẹp đấy nhwung hơi mờ

---> tác dụng đuổi gián chuột cũng bị giảm đáng kể :D
 
Quyết định post ở lớp một bài, nhớ lớp lắm rồi :((
@Dượng: hình như cái bài trên này của dượng chưa được 3 dòng hay sao ấy? ;;)
@Phanh + My: đừng có làm loạn lên thế, người ta cười cho.
Thế nhá, bao giờ dùng được nik này thật sự sẽ post nhìu.
Iu lớp lém :x :x :x
 
Thôi được rồi,tưởng ông Hà vui tính thì giỡn chơi tí thôi làm gì mà phải thiếu thiện cảm thế???Thôi thì cho tôi xin lỗi cái nhé!!!!!Người lịch sự mà!!!!!:D:D
 
Vũ Minh Tân đã viết:
Quyết định post ở lớp một bài, nhớ lớp lắm rồi :((
@Dượng: hình như cái bài trên này của dượng chưa được 3 dòng hay sao ấy? ;;)
@Phanh + My: đừng có làm loạn lên thế, người ta cười cho.
Thế nhá, bao giờ dùng được nik này thật sự sẽ post nhìu.
Iu lớp lém :x :x :x
ầy dà :D

xin lỗi con gái iu :x :D :p

công nhận chưa đủ dòng :D
 
Hình như 1 ngày k poz bài trong này thì thấy thiếu thiếu :D

MÀ này lâu roài k thấy nhắc đến vụ Miss Văn nhỉ , phần thưởng đâu roài 8-|

Tân ui, công bố kết quả đê để dì còn đến lấy wa` :biggrin:
 
Hôm nay là ngày Miss KA ban cho chúng ta vô vàn nụ cười từ tươi, rất tươi đến siêu tươi ---> nâng ly chúc mừng.
Tiếp theo, KA còn thể hiện cho dân Văn biết khả năng hài hước của mình, con Ly vô tình được nhắc đến như một nhân vật biết bỏ qua những mốt của thời đại và theo đuổi cái gọi là áo trắng nhét vào quần sẫm mầu ----> =D>
Và cuối cùng thưa chị em, mọi lỗi lầm của chúng ta đều được người phụ nữ tuyệt vời và ngọt ngào ấy bỏ qua bằng một câu nói thật nhỏ nhẹ dịu dàng
---------> Cả nhà vỗ tay đi chứ
 
Nếu mai ra tao còn thấy cái ava con Phanh, tao thề không cho nó làm người.
Hôm nay em trốn học chơi bóng rổ, lâu không tập nặng, hôm nay chạy 5 vòng sân + ép cả sân 8 vòng + chạy phòng thủ 4 vòng ------> còn gì con My nữa, đau đớn quá.
 
Nguyễn Hà My đã viết:
Nếu mai ra tao còn thấy cái ava con Phanh, tao thề không cho nó làm người.
Hôm nay em trốn học chơi bóng rổ, lâu không tập nặng, hôm nay chạy 5 vòng sân + ép cả sân 8 vòng + chạy phòng thủ 4 vòng ------> còn gì con My nữa, đau đớn quá.
ầy dà

:D :)) :))

biết ai là người mình nhìn nhầm rồi :)):)):))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên