Hãy nhìn chúng tôi: Đẳng cấp PRO_Đẳng cấp dân Văn!!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
NHưng rất tiếc tấm lòng tao thì mày mãi khắc ghi, tao công nhận nhưng tiền mà tao có thì gom hết vào ngân hàng rồi mày ạ :)) năm nay gửi tiết kiệm, cùng lắm tao chỉ đc giữ lại 500K, theo thông lệ thì tao sẽ fải sống sót qua tháng 2 với số tiền ấy, nghe như đùa ý mày ạ :))
 
Các em gái làm ăn giỏi thật
Mà viết ra tiền vẫn tiêu tốt
Nhưng năm ngoái đi với hội bạn cũ bọn nó tặng bao nhiều tờ
Vác ra ba cây hết
Cần gì biết tiền có ghi hay không :p
 
đua tao sổ tiết kiệm đi, thế là ok roài, ko thì chuyển nhượng tài khoản, tao cũng đang có 1 sổ ở ngân hàng công thương VN
 
Câu đâu, nói năng rất chi là ý nghĩa mà :p
Tao đang phấn đấu đến con số 4 sao:p
Mày giúp tao thôi, câu làm gì :p
 
A Thành mất 10K vì :)) thôi cứ hỏi a ý :))

Sổ tiết kiệm mang tên daddy tao :)) nếu mày muốn cầm thì cứ vc cầm :)) k fải bố tao đi rút thì k ai cả :))
 
Nhà tao chỉ tồn tại 2 d đ của tao và mẹ tao chứ bố thì k có :))

Âm mưu của mày thất bại òi mày ôi :))
 
ko ,tao quyết ko làm người thất bại, mai tao đến nhà mày, hi vọng daddy mày ko đi vắng, nếu ko thì ngày kia, ngày kìa gì gì cũng được
 
:-< Phù du....
Sắc tức thị không
Không tức thị sắc
Sáng nay ko đi chùa :D
Ở nhà đọc Thiên Long Bát Bộ :D Nghiệm ra câu này :x
 
Bố em My rất thik rượu VÀ đặc biệt có tiền sử say như anh y' :p
Nên là em có kế hoạch gì thì liên hêk quán rược trước :p
 
Bài viết thứ 1234....

Đã quyết tâm là 1 bài tử tế thì chắc chắn là 1 bài tử tế :))

Tao tuyên bố từ nay tao sẽ chú tâm học hành, kể từ ngày 14-2 trở đi :)) hơi xa với thời điểm bây h nhưng tao nghĩ chẳng còn lâu nữa đâu :x

Chưa bao h tao lại đón chào một năm mới với tâm trạng buồn thế này, tao tự nhìn lại những j` đã làm trong năm cũ để rồi đầu óc rối tinh hết cả :p

break 3 lần, k sao, break đều do một fần lỗi tại tao cả, từ cái tính quẩy tứ tung, từ cái kiểu sợ trách nhiệm, từ cái kiểu lợi dụng ng này để quên ng khác vô cùng đáng ghét :p Nhưng break xong tao lại đứng lên :)) kiên cường như trước h vẫn thế, k ai ở bên cạnh tao để quyết định thay tao, mọi điều tao làm đều hành động theo như bản năng mách bảo, tao là thế mà, kiên cường và cô độc :p

Học hành thì phọt phẹt bởi tao đã có xác định với tương lai sẽ làm j` rồi, và chính thức sẽ lao đầu vào học - anti chơi - từ valentine trở đi :p

Năm qua tao đã quen thêm được nhiều thật nhiều ng và được mọi ng yêu quí, chưa bao h tao cảm thấy mình tự tin và hạnh phúc đến như thế, tao luôn biết có rất nhiều ng ủng hộ và dành cho tao tình cảm chân thành thật sự, cảm ơn tất cả mọi ng vì đã ở bên cạnh tao và yêu thương tao, có lúc đã có những trận cãi vã rồi hiểu nhầm, nhưng tất cả đã qua rồi, và tất cả vẫn luôn ở bên tao :x yêu mọi ng ghê.

Các a Lý 2 a nào cũng thật dễ thương với tao, tao công nhận mình có tự tin mạnh dạn hơn trước quá nhiều là do bản thân tao tự thay đổi như thế nhưng một phần là do các a lý 2 đã làm cho tao thoải mái tiến făng făng đến phía trước, chưa bao h e cảm thấy hạnh phúc như lúc này, những j` e có thật sự k j` đánh đổi đc, năm tháng cấp III thật đẹp đối với e.

Cám ơn tất cả, 2005 một năm đáng nhớ :x từ trong trái tim :x yêu tất cả các bạn và các a, các chị, các e yêu quí :x
 
ôi giời rượu là sở trường của em rùi, khỏi cần lên quán vì đôi khi em cũng không hiểu nhà em có phải là quán rược hay không nữa
 
Úi dời bài dài nhưng chả ai buồn đọc vì trước đấy em đã làm những điều thật là không đúng với lương tâm :))

Em 4 có lên, như anh em dùng rượu chắc xong :))
 
Bây giờ là mùng 2 Tết, thay mặt cho các anh đẹp zai và các chị cá tính của 12L2, anh xin phép có đôi lời với các em;;)
Thời gian qua quả là một thời gian đẹp trong thời cấp III của anh và có lẽ cũng là của toàn bộ tập thể lớp anh. Chúng ta đã có mm\ột thời gian làm việc, giao lưu, hoạt động cùng nhau như 1 khối thống nhất, như 1 gia đình lớn không phân biệt L2 hay Văn (bằng chứng là anh cg vào hùa với mấy em nói xấu bọn lớp anh :)))
Chuơng trình giao lưu kết thúc thành công nhưng không phải là một dấu chấm hết cho mối hữu hảo của 2 lớp, anh tin là thế và cũng mong là thế.
Anh còn nhớ lần đầu tiên bít đến cái bọn Văn 0407 là hè năm ngoái khi có 1 em vào topic lớp anh xin kết nghĩa (hình như là emT.Phương thì phải), típ đó là vụ xô xát nho nhỏ, 1 bên là 11V (Tân cầm đầu) vè 1 bên là Sachi Team...Vụ đó chẳng đi tới đâu nhưng các em biết không, giờ này đây và có lẽ về sau anh luôn thầm cảm ơn trời đã sinh ra Long xxx làm ngứa mắt ai đó.
Sau vụ trên cũng là lúc lớp Văn than thầm khi nhận ra mình đang ở dưới chân cái bọn quỷ quái L2.Năm lớp 11 trước là năm mà 2 lớp có nhiều kỷ niệm buồn, vui, lãng mạn, chửi nhau bét nhè :D Anh còn nhớ lần phi máy bay, lần Trái tim mừng Noel (hôm sau là ngày rất quan trọng, em nhỉ),những lần câu xiền, những lần ném giấy, ném quít :)). Hình như em Q.P đã có lần lên lớp anh chửi cho mấy thằng thúi mặt về vụ này thì phải.
THời gian qua, 2 lớp cũng it liên hệ với nhau, có chăng chỉ là các cá nhân đánh lẻ :D.
Thực sự thì anh cũng không nghĩ có ngày 2 lớp lại chính thức hóa quan hệ như thế này. Vụ giao lưu mang lại nhiều điều mới mẻ và các nhận xét lẫn nhau của từng cá nhân, nhưng tóm lại thì tất cả đều rất hài lòng. Anh không muốn kể công nhưng thực sự ban tổ chức đã khá vất vả đấy :)>- Giao lưu đã mang 2 lớp lại gần nhau hơn...
Năm nay là năm cuối cùng của đời học sinh, có thể nói là 1 năm pretty đỉnh cao. Bọn em đã mang lại cho lớp anh rất nhiều, quả thực anh cần phải cám ơn các em vì tất cả. Một mai đây, tương lai của mọi người đang bước vào những ngả rẽ khác nhau, biết đến bao giờ ta mới lại có thể quây quần ngồi xuống, làm với nhau vài ly rượu say ngất ngây đến tận 4-5 tiếng như ngày 23?
Lớp 12 quả thực có rất nhiều áp lực mà không phải ai cũng đủ can đảm thừa nhận, không ai nói gì, mọi người gặp nhau chỉ cười vui nhưng thực sự ai cũng có nhiều suy nghĩ đè nặng. Anh nói hơi lung tung vì đó là những suy nghĩ vừa đến (hàng mới nóng hổi :))) Ngày mai không biết thế nào :((
Năm hết Tết đến, anh chúc các em ngày càng xinh xắn dễ xương, tiền nhiều rủng rỉnh, học hành tấn tới, tình duyên mặn mà, vạn sự như ý.
Chúc các ku L2 và các bà L2 đọc được bài này mấy điều như trên (con trai thay bằng đẹp zai), nhất là thi cử ngon lành nhá, chúc BB Team đánh giải đầu tiên và cuối cùng thật xuất sắc.
L2 ơi, tao iu chúng mày lém :x
Nhưng tiếc là tao iu các em lớp Văn còn nhiều hơn :))

Tiên sư bọn VNN,cho mình dis từ mùng 1 Tết đến giờ

Post no.1031, for my best important sister
 
:-? Thằng Mạnh viết cảm động thế :((
Tao phát khóc rồi nè :)
:p Vì có một số ý giống tao lắm :)) :p
Năm mới, cái gì cũng mới :))
Nhưng có những thứ ko mới được :)) :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
anh Mạnh viết hay wwue :x
to anh BÌnh : em đọc cái gì nhanh cơ, em sửa cái gi cơ, bì 1 hay bài 2
 
đối với mỗi người, có lẽ lần giao lưu này sẽ là 1 kỉ niệm ko thể nào quên :p
riêng em cũng đã thu được nhiều điều rất quý giá đến mức em cứ tiếc rằng sao 2 lớp ko có cơ hội làm giao lưu sớm hơn, để có thể có nhiều thời gian với nhau hơn :D
Yêu mọi người nhiều :x
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên