Hãy nhìn chúng tôi: Đẳng cấp PRO_Đẳng cấp dân Văn!!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
đọc bài của anh MẠnh buồn quá:((
nhiều khi em cũng ước sao mọi việc không diễn ra sớm hơn:| Quý 12 lý 2 nhiều lắm và không dám tưởng tượng rồi đến khi mọi người ra trường sẽ như thế nào.:(( Chẳng hiểu từ bao giờ đã quen với cảm giác buổi sáng thức dậy, chán một chút, áp lực một chút chuyện học hành, nhưng cuối cùng vẫn hăng hái tới lớp :)>- vì giờ nghỉ sẽ được gặp các anh các chị, tán chuyện linh tinh, cười đùa vui vẻ:)) . Ngồi trong giờ, hay chiều tối ở nhà thỉnh thoảng lại thấy máy rung khi nhận tin nhắn.:) Thích đi chơi với mọi người và hình như là nhờ vụ giao lưu mà hiểu thêm về bọn bạn, yêu chúng nó thế và thấy chúng nó quan trọng thế.:x :x
Yêu 11 văn:* , yêu cả 12 lý 2:* , nói tóm lại là yêu l2van vì chúng mình là 1.:x
 
vũ phương ly đã viết:
Yêu 11 văn:* , yêu cả 12 lý 2:* , nói tóm lại là yêu l2van vì chúng mình là 1.:x
Edit tý:
Yêu 11 văn:* , yêu cả 12 lý 2:* , nói tóm lại là yêu VL2 vì chúng mình là 1.:x
 
@XÍU :D :) Thì em chẳng bao nên để đoạn... xuống cuối cùng còn j` :p
Em thik sửa cứ sửa :))
Coi như viết chung :D
:x
 
chúc cả nhà luôn may mắn + vui vẻ + hạnh phúc !!:X

@ bồ : ngố thế!MC = m*** C*** đừng bảo ko đoán ra!
 
:)) hôm nay đi xin chữ :p
:(
Ko gặp được một số người muốn gặp :D
Gặp mỗi vợ Hà và Vợ 7
:x
:D Mấy ngày ko gặp mà lên trình wa' :p :x
Tình hình là ko thấy Thằng Tuấn Chó đâu :)) Chán chẳng muốn câu :)) :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đọc bài anh Mạnh tâm đắc quá:x
công nhận nhờ 12L2 muh 11 Văn cũng vui lên hẳn:D
chẳng bít năm sau bọn em lên 12, cảm xúc thế nào:-/
----------
Hum nay mọi người đi chơi hết ah, câu ít thế8-}
Bt bài lên vù vù ek theo kịp8-}
 
bình bong : hôm nay đi xin chữ mà ko xin cho em mới :D
ừa :)) thế thì em lời quá cho đăng báo ngay để kiếm tiền :)) đề ở dứoi là bình -xíu =)) :))
 
chẹp chẹp!!!!!!!!!! tình hình tao den dủi wa!!!!!!!! cả buổi bị lột $$$$$$$$$$$ --> cay cú wa!! mai hẹn nhau 1h ở trường--> đứa nào đi đc thì đi nha!
 
... Bình xin được chữ gì mày?
Có mấy đứa bạn tao cũng máu đi bán chữ hẳn hoi....
 
bình bong : hôm nay đi xin chữ mà ko xin cho em mới
ừa thế thì em lời quá cho đăng báo ngay để kiếm tiền đề ở dứoi là bình -xíu =))
:D
Anh đã nhắn là em thik chữ j` anh lấy luôn cho còn j` :p 0:)
:D
|-) |-)
Đang tập Cỏ mềm thì cô gọi điện [-x Chán thế :))
:p
;;) Mai 12h nha mọi người :D :x
DSC00667.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đang cao hứng karaoke thì khách tới nhà, phải tạm ngừng, lên onl tý:)
tình hình là xíu gọi điện rủ mai đi xem phim hả mọi người, sao lại xem ở rạp quốc gia lèm gì, cái rạp ấy phọt phà phọt phẹt:))
hơ hơ, hôm qua đi văn miếu ông cụ hẹn hôm nay ra ông ý tặng cho mấy chữ mà không ra được căn bản các bô lão nhà mình đầu năm đã cáu nhau, thôi, sáng mai vậy(có duyên thì gặp lại);)
 
tình hình là bàn tới bàn lui tình hình làm đau hết cả đầu :((
các anh các chị quẩy quá :D
 
Có tao nè, câu tiếp chứ hả :p
Xem ra năm sau các em Văn sau khi bọn anh ra trường chắc buồn
Đâm ra anh em mình phải đúp hết học thêm năm nữa thi cho chắc :))
 
Lo j`
:D
Ra trường tao vẫn về trường ăn chơi với các em đều :p (Chỉ sợ các em ko có thời gian :p)
 
Ờ ra trường mà vẫn lông nhông thì về cho các em hết học luôn :))
 
Ra trường xong để lại hậu quả hả :)) thằng a tốt phúc nhờ :))

Nói thế chứ các a đi bọn e bùn thúi ruột, ăn thịt chó uống rượu cũng k say nổi nữa :))
 
Không say vì rược mà say trong lòn hả :))

Ra trường mà tốt đẹp thì các em cứ xác định
Lúc đấy khoe đuổi đi chả xong :p
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên