Hãy nhìn chúng tôi: Đẳng cấp PRO_Đẳng cấp dân Văn!!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
ô hô, lớp Nga cũng đang định làm giao lưu với T1 ^^
mang tiếng cạnh lớp nhau mà tớ cũng chẳng bít hít mấy bạn lớp Văn ^^ hum nào giao lưu đê ^.^
 
uki!!!!!!!! ý kiến hay! học hành xong giao lưu tùm lùm--> zui ghê :d

@ vanh heo : đã ăn đc bao h :-" --> lão Binh` xù e roai` :((

@ Nhót : dạo này mày soi mói bạn nhờ! đang iu lớp nên .. :)) đế sang tuần change ava sau :))
 
Biển Trắng​

Ngồi kề bên em, nhẹ nhàng ru em trong chiều
Nhìn trong mắt em dịu dàng
Hoàng hôn đã vội tan, nụ hôn thắm nồng say
Lối em đi, phủ đầy cát vàng .

Cuộc tình trôi xa, bỏ lại hoa rơi bên thềm
Đàn chim én bay buồn phiền
Biển mang nỗi buồn không? màu mắt nắng chiều phai
Nghe đàn chim hát ru biền khơi phôi pha mãi ....

Gót chân em, nhìn dấu trong tim
Chỉ mãi mãi trong sâu, và biển cuốn trôi đi nỗi đau nào phủ kín trong tim ?
Từng đợt sóng vỗ, kìa bạn ơi nắng gió .
Bờ cát xanh
Thắp sáng trong tim, ngọn lửa cháy lung linh
Em đến bên anh, bình minh sẽ qua mau
Rồi tan biến cuốn trôi vào gió
Và biển cát sẽ cạn khô

Anh tìm em dưới biển trắng sâu !

RP :Cuộc tình trôi xa, bỏ lại hoa rơi bên thềm
Đàn chim én bay buồn phiền
Biển mang nỗi buồn không? màu mắt nắng chiều phai
Gió mang cơn mưa, đến bên gần em mãi mãi
....... Sẽ hoá cơn mưa đến bên gần em mãi mãi ...
 
uta hum nay ức chế chuyện j` mà tâm trạng thế :d dù j` cũng nhớ đnag nợ đàn e đấy :d
 
ko sao đâu rồi sẽ có ăn cứ xúc tiến đê đã
 
A Bình sao thế, đừng bắt bọn e phân tích bài "Biển trắng" đó nhá, sợ lắm rồi.

Chờ đợi một ng khó thế sao :-< phải tiến hay lùi nhỉ...

A Bình làm e hơi xao xuyến :p

Tao ốm rồi chúng mày ạ, sốt, mệt mỏi, mà mai thi địa, chắc chết quá...

Cố lên, một ngày nữa, một ngày nữa...
 
kon mY vớ vấn --> mày cóa bít xao xuyến anh zai tao cũn mất $ ko :))

số đen-> sáng ra bị chó cắn thảm nào làm bài ĐỊA như *** :((
 
Nguyễn Hà My đã viết:
... sang tháng 2 rồi :)) nhớ năm ngoái Valentine là các anh 11Toán 2(h là 12) có anh Khánh xuống hỏi cái Nhung :)) buồn cười chết đc, ng thì to mà bị con bé dọa cho xanh cả mặt, chuếnh choáng :))
e hèm b-)
kon My này ...láo...:eek:
 
giao lưu ko lo về khoản nhân tài và nhân lực:)>-
chỉ lo mỗi kinh phí:-?
yêu cầu đầu tư cho loa:)
yêu cầu 2 lớp đóng góp ;)
 
yêu cầu các bác bàn bạc j` thì sang topic Giao lưu 12 lý 2 và 11 Văn nhá :)) cho mọi người đỡ phải chạy lung tung, máy nhà e là nó hay bị downy giữa chừng lắm :))

Thứ 2 thi văn, h mới biết đấy :))
 
thôi cũng dc
tuần sau thi rồi :)
càng tốt :D
đỡ ngồi ko :D
 
mấy bạn lớp Văn cho hỏi có cak nào học tiểu sử mấyoong tg trg thời gian ngắn ko :(
 
Tụi này hổng phải học, mà có học thì nhớ mang máng thôi :)) lên bảng có người nhắc...

Coi bộ cả khối có mỗi lớp mình ôn nhẹ nhàng nhất...

Cả khối hết đề cương hóa, văn, lý, toán... thì mình có mỗi toán... còn mấy cái kia thì toàn là tự túc cả, ông Hải Hói có cho thêm kinh nghiệm j` đâu - SGK còn dễ hiểu hơn :p

Nhót cần phụ đạo văn k ;;)
 
Nhót ơi! tao khuyên mày --> làm phao đê :))

tình hình tội lỗi --> đc nghỉ học thêm mà ... :( --> amen --> kon hứa sẽ sửa đổi sau :D
 
tình hình là lớp văn có bao h phải học tiểu sử đâu nhỉ
con z chỉ dc cái đưa nguời ta vào con đừong tội lỗi :))
 
hôm nay em lấy cái khăn len to đùng che quyển sách văn bà cứ lên ngồi là giở ra
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên