Hãy nhìn chúng tôi: Đẳng cấp PRO_Đẳng cấp dân Văn!!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
chú đùa à ?? Trường Insworld là trường lừa đảo đấy , đừng ai tin nhé :D các anh bên này bảo thế
 
Mày phai biết ăn nói có chọn lọc chứ.
Bố cái thằng này chả bít j`
Thằng Tùng đổi chữ kí thành thơ của mình hay vãi lúa
Nhưng mà thiếu 1 từ rồi
Chết vì tình là cái chết bất thình lình
Chết vi tiền là cái chết rất buồn phièn :)):)):))
 
Tao với mày câu với nhau buồn wa'.
Mày ngu thế. Tao ko lừa đảo. Tao đang quảng cáo cho Singapore nói chung và Insworld nói riêng. Nhưng mày đã nghe về nghệ thuật quảng cáo bao h chưa? Quảng cáo ko được phép nói sai nhưng được quyền ko nói hết sự thật.......
 
Quảng cáo là 1 nghệ thuật, nghệ thuật của sự buôn bán. Nghệ thuật đó giúp cho cái ví của bạn dày lên và valy ko còn dùng để đựng quần áo............ Và tất nhiên người có khả năng quảng cáo đương nhien phải là 1 nghệ sĩ roài B-)
 
Hỏi xin ng ta về vụ này đi em, xin mod cho em vào đây đi :( không tội nghiệp em lắm.

Chị mở mồm ra xin ko biết mod Foy có cho ko, thôi thì cố vì thằng em vậy, nghĩ mà tội cho nó quá làm ăn chân chính mà cứ bị chặn vòi :))

Hôm nay kiểm tra, dạy sớm học bài, mấy lần định tính quay, nhưng thôi,học một chút, mình tội lỗi nhiều rồi, mai nghiêm túc tí vậy :(
 
xin thay mặt kạ lầu==> happi birthday to SỌT !!!!:D :x :X :x ==> hay ăn chóng nhớn + nghe lời mọi người!!:x

chưa cóa bao h khốn nạn như h!!!! phân với chẳng đất==> khốn nạn!:((
 
Tao làm thiếu gần như một nửa bài 1 - bón phân cho kĩ lông, nhục như chưa bao h nhục hơn :((

Hy vọng bài KT Lý khá khẩm một tí cho nó lấy tinh thần, tháng này xui :(
 
Tô Xuân Nam đã viết:
chị 4 ơi đừng nói em thế mà tội nghiệp :(:)((
Chúc mừng sinh nhật ku Sọt trước
Ko ai onl buồn 5'
----> trời ơi, lâu quá ko gặp mày..Thằng ôn con nhận được ? mail cảu tao rồi đấy? Tao thấy cái mạng bên đấy bắt đầu hiện nguyên hình la một cục phương chính hiệu con nai vang( theo lới mày nói:)):)) )rồi đấy! Gửi mail về cho tao nghe chưa?
Hôm nay SN cu Sọt, chả thấy mấy chị đâu cả, chơi bóng xong ra ăn hôi nó được một cốc chè:)):))
 
Nguyễn Hà My đã viết:
Tao làm thiếu gần như một nửa bài 1 - bón phân cho kĩ lông, nhục như chưa bao h nhục hơn :((

Hy vọng bài KT Lý khá khẩm một tí cho nó lấy tinh thần, tháng này xui :(
keo đất với cả dung dịch
nhồi vào đầu những thứ ko hiểu gì cả
lại phải nhờ đến quả tóc rũ rượi
hết tuần này chắc mình lác mắt[-x
kt Lý thì lo gì nhờ, lo cũng ko được mà;;)
ko học thì cũng làm được:))
mà học cũng ko làm được:))
 
sỉ nhục cho 4 + Tòng : hôm nay SỌT khao! ăn uống no say :))
 
mie, đúng là sỉ nhục thật, hôm nay gặp thằng con sau khi tan học , một lần nó đứng với ze và một lần nó đi với Miên
cả 2 lần đều chỉ thấy nó ậm ừ, hỏi mình quà sinh nhật đâu rồi lại ậm ừ tiếp:((
tủi thân quá :(( :(( chẳng biết làm gì đành đi về
mà mọi người ăn uống lúc nào thía?:-/
dù sao thì sáng nay đằng nào cũng có việc, bạn bè phải giúp đỡ lẫn nhau:)
mệt quá mà chẳng thấy đói gì cả
 
Nguyễn Minh Ngọc đã viết:
sỉ nhục cho 4 + Tòng : hôm nay SỌT khao! ăn uống no say :))

No say xong đèo nó về cũng mệt nghỉ8-}
chính xác là nó đèo mình về:))tay lái kiểu jì lượn như điên, mấy lần suýt đâm cống với bus8-}
@chị 4: con chị nó bị dở hơi đấy, đừng chấp.Chị cả tin quá là bị thằng kon nó xỏ mũi đấyb-)
 
:)) vui vui!!!!!!!! mình cả ngày đc ăn chùa----> chắc cóa điềm báo xấu ngày mai! :(
 
Nhớ chè wa'. Ai gửi chè cho ĐT mang sang đây cho em đê.........Cả nem chua rán nữa thì càng tốt :))
from Minh ku :hehe lâu ko gặp mày ze à ... hihi thấy cũng nhơ nhớ :"> :p
 
ừa :D
để chị gửi cho
ko chịu cũng bắt mang tất ;;) :)) :p


to thăng con : thấy thái độ của thằngg con dành cho mẹ cả như thế là ko đc b-)
quá hư đốn và hỗn láo , yêu cầu anh Bình đại k phải chính đốn con ngay
nó đối xử tệ bạc với mẹ 2 đã đành :))
nhưng mà với mẹ cả như thế là ko dc :D

sau cùng

CHÚC SINH NHẬT THĂNG CON VUI VE :d
 
ừa :D
để chị gửi cho
ko chịu cũng bắt mang tất ;;) :)) :p


to thăng con : thấy thái độ của thằngg con dành cho mẹ cả như thế là ko đc b-)
quá hư đốn và hỗn láo , yêu cầu anh Bình đại k phải chính đốn con ngay
nó đối xử tệ bạc với mẹ 2 đã đành :))
nhưng mà với mẹ cả như thế là ko dc :D

sau cùng

CHÚC SINH NHẬT THĂNG CON VUI VE :d
 
ui hôm nay tưởng các bạn lớp văn kiểm tra trước nên mình lon ton xuống hỏi đề Lý, ai ngờ các bạn ý thứ bảy mới kiểm tra . Thế mà lớp mình lại chuyển sang thứ sáu mới đau. Cái ông Lý đáng ghét!
 
hô hô :)) sn thằng con mà bố nó không có j`, thật là tội lỗi :))
Hôm nay đi học Lý về ....
Thật khủng khiếp [-x tại sao bọn nó có thể làm việc đấy trước mặt mình [-x
Thèm we' :((
@Con bồ :)) [-x Không nghe lời mà con bật [-x cẩn thận bị bỏ rơi đấy :))
@ Vợ cũ [-x Thằng con anh nó ngoan lắm [-x chẳng qua là mọi người đối xử tệ với nó thôi :) [-x Nhất là cái đứa bỏ bố con nó theo zai :)) :p

8-|8-|8-|8-| Đùa :eek: Chữ kí tập thể à :-/ Nghĩa là gì thế :-?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên