Hãy nhìn chúng tôi: Đẳng cấp PRO_Đẳng cấp dân Văn!!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Có đĩa LP rùi huh, mai đi mua, về nghe fê vài tháng rồi thik gửi ai thì gửi :))

Hôm nay mệt mỏi, ngồi học hơi đau đầu nên online tí, tiện thể nghe nhạc luôn :(

Vừa mới khoắng sạch 2 hộp kem sữa chua dâu xong, bụng nó cứ trương phình phình.

Em Dũng ngày mai theo lệnh chị mày khao chị mày mì đi, mai học hành khổ sở phải tẩm bổ sức khỏe, làm gì thì làm, không khao chị giết mày ;)

Từ h tất cả gọi tao Ginnie, đứa nào lỡ mồm gọi nhăng nhít tao oánh chít :)):))
 
Tô Xuân Nam đã viết:
Hum wa gặp được bạn giải nhất văn thành phố năm ngoái. Nhắng nhít kinh khủng. Chẳng bít chị Beo có bit ko? Tên Quỳnh Anh. Để xem có thể thay thế đc ML nơi đất khách quê người này ko:)):)):x:X

Thằng này mày phải dứt khoát đấy nhá[-xLink là link muh Anh thì Anh:D
Dứt điểm đi ko các bà chị bên này mỗi tuần 1 bài hát kưa mailink hộ mày, gặp nhiêud khó khăn gian khổ lém8-}
 
lũ đàn e mất dạy--> sỉ nhục tao hả :-" phù du! ko quan tâm :))

@ UTA: gít chết PHAN THANH TÒNG đê!
 
mummy, hôm nay thật là tội lỗi, những phút cuối cùng của một ngày học đúng như tinh thần câu nói:"...Tao không thể làm người lương tiện nữa, biết không?...":(( :(( day dứt... một chút nhưng kể ra còn qué gì đâu mà day dứtb-)
rút cuộc cái gì đến đã đến , Tô và Nguyên sắp tí tởn quên cả mọi người ở VN[-x
mai lại kiểm tra rùi, lần này thì phải học thôi, kĩ nông là môn thấp điểm nhất của mình:((
hình như mai sinh nhật thằng con, chít thật, tuần sau lại đến vợ ông NUm:((
sáng nay ngồi nói chuyện chôm được câu của em Siu trích trong phim "Núi lạnh" (hình như thế) hay we', con Jambon bổ sung thêm vế sau lại càng hay, lấy làm sign tý nhờ:x
 
Chị 4 dùng ava anh Bình xấu quá, :p để cái ảnh trong box lớp lý 2 có phải đẹp ko, cái này ko lung linh.

Hôm nay quay sử, nghĩ cũng tội lỗi, đặc biệt lúc thầy nói thầy tin mình :(( nhưng vì mai sau phải quay thôi buồn thật.

Lớp tin ko phải kiểm tra - sướng.
 
cai' ảnh ở box Ly'2 làm sao sánh được
cái này trông thật, và nó là của hiện tại
mà hiện tại là khởi đầu cho tương lai
 
Chỉnh sửa lần cuối:
[-x Hôm nay vẫn ko thấy thằng Tòng đâu [-x ĐÚng là phải xử x-( :D
:))
Con Bồ láo ghê [-x thik bêu xấu người ta thì cứ nói [-x Thik thi` hôm nào kiếm cái ảnh khác để mà làm ava :))
 
thông báo! từ nay cắt đuát quan hệ với NGUYỄN HÒA BÌNH! ko anh e j` hết !
 
chắc a e với u này nhìu lây bệnh điện ngắn hạn hay seo :(
 
ac ac ca 3 đứa đêu điên (theo nhận xét của tất cả những nguời binh thừong khác)
 
ứa chết quá
tại sao chứ phải nặm vào đầu nào phân nào đất :((
thế là thế nào
tôi chả hiểu sinh ra cái môn kỹ nông với bà cô hắc xì dầu này thì làm dc gì chơ đời ! thât là ức chế :((

----------

:))
công nhân là điên thât!!!!dồng ý với ông Việt anh :))
 
chị 4 đã viết:
Tô và Nguyên sắp tí tởn quên cả mọi người ở VN
chị 4 ơi đừng nói em thế mà tội nghiệp :(:)((
Chúc mừng sinh nhật ku Sọt trước
Ko ai onl buồn 5'
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chúc mừng sn thằng cháu , đúng sn thì bị treo nick , khổ thân thằng bé :D
tương tự thằng Tô ,onl không có ai :((
 
Ku Sọt sang insworld đê. Mới nghe nói là 150-200 tuần tièn kí túc xá
Kì này thì mình cô đơn roài
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên